Khoảng 6 giờ sáng 11/12, tại cửa hàng gas của gia đình anh Nguyễn Huy Việt ở thôn Văn Trì, Minh Khai (Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ có một cột khói bốc cao kèm theo lửa cháy dữ dội.
|
|
|
Cửa hàng gas bị cháy, 2 người đã thiệt mạng. |
Hai mẹ con thiệt mạng
Chị Nguyễn Thị Tầm (42 tuổi) là người có cửa hàng bán rau ngay sát cửa hàng gas của anh Việt. Chị Tầm cho biết, sáng 11/12 khi gánh rau qua trước cửa tiệm của anh Việt thì bất ngờ phát hiện ra cột khói đen bốc lên nghi ngút. Chị Tầm đến gần nhưng do cửa tiệm đang khóa nên chị phải ghé mắt ngó vào. Lúc này chị thấy ngọn lửa đang cháy khá to nên đã tri hô để mọi người đến ứng cứu. Thấy có 3 thanh niên đi qua, chị Tầm chặn họ lại và đề nghị giúp đỡ. Nhưng cánh cửa sắt của tiệm khá kiên cố, lại được khóa từ bên trong nên phải mất gần nửa tiếng họ mới dùng búa phá được.
Chị Tầm nhớ lại, khi cánh cửa được mở thì ngọn lửa từ trong cửa hàng bất ngờ phụt mạnh ra, khiến người dân xung quanh "hết vía". Nhiều người khi nhìn thấy các bình gas đang chất đống trong cửa hàng, lửa cháy ngùn ngụt đã không đủ can đảm để lao vào. Chị Tầm cùng 3 thanh niên đã bất chấp tất cả, lao vào giữa đám cháy. Trong căn ngoài rất nhiều bình gas còn có mấy chiếc xe máy. Mọi người cũng kịp nhận ra 3 người đàn ông đang nằm bất động dưới đất. Anh Việt, chủ nhà cố gắng đưa tay chỉ về phía gác xép. Nhưng vào thời điểm đó, lửa cháy rất to, nguy cơ bình gas, xe máy có thể nổ bất cứ lúc nào nên chị Tầm cùng các thanh niên chỉ kịp đưa được anh Việt cùng 2 nhân viên giao gas ra khỏi nhà đi cấp cứu.
"Khi kéo được anh Việt ra bên ngoài, anh ấy còn quay lại nói với mọi người rằng vợ và con trai mình vẫn nằm ở trên gác xép. Nhưng lúc ấy lửa to quá mọi người không thể vào được nữa" - Đôi mắt rơm rớm lệ chị Tầm kể.
Được biết ngoài anh Việt thì 2 người còn lại được cứu thoát là anh Nguyễn Danh Hưng và Nguyễn Văn Hoàn. Còn nạn nhân xấu số là chị Trần Thị Ngàn (32 tuổi) và con trai Nguyễn Thành Đạt (7 tháng tuổi). Tại cửa hàng lúc đó còn có 3 sinh viên trọ tại tầng 2 nhưng khi đám cháy xảy ra họ đã kịp thoát ra ngoài, chỉ bị thương nhẹ.
|
|
|
Các bình gas sau đám cháy. |
Hậu quả đau lòng
Cửa hàng gas Phú Vinh được anh Nguyễn Huy Việt và chị Trần Thị Ngàn thuê của gia đình bà Giỏi cách đây hơn 5 năm, với diện tích hơn 12m2. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà ống, chỉ có 1 cửa ra vào. Tầng 2 của ngôi nhà được cho sinh viên thuê.
Khoảng hơn 1 giowf sau khi phát hiện ra vụ việc, đội cứu hỏa có mặt tại hiện trường, đến 8h, đám cháy mới được khống chế. Phía trong ngôi nhà bị biến thành màu đen, 4 chiếc xe máy chở gas bị cháy trơ khung. Hơn 50 bình gas được đội phòng cháy chữa cháy di chuyển ra phía ngoài. Rất may đám cháy đã không khiến các bình gas phát nổ, nếu không hậu quả đã khủng khiếp hơn nhiều.
Anh Nguyễn Văn Bắc, một người dân thôn Văn Trì, tham gia cứu các nạn nhân trong vụ cháy kể lại, vào thời điểm sự việc xảy ra anh đang bán thịt gà gần đó, nghe tiếng kêu cứu anh chạy lại. Khi thấy cửa khóa anh Bắc đã lao sang nhà bên cạnh mượn được chiếc búa tạ và hối hả "quại" vào cánh cửa sắt của cửa hàng gas. Khi mở được cửa thì khói, lửa trong nhà xộc ra nên mọi đồ vật chỉ nhìn thấy lờ mờ. Phải mất rất nhiều công sức anh và mọi người mới đưa được 3 nạn nhân ra. Anh Bắc trầm ngâm, riêng anh lúc đó không biết chị Ngàn và cháu Đạt đang trên gác xép. Khi đưa anh Việt đi cấp cứu, anh Việt mới nói với tôi là vợ con vẫn ở bên trong. Đến 10h các lực lượng công an mới đưa được xác hai nạn nhân ra ngoài.
Tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, bà Trần Thị Lan, mẹ đẻ của anh Nguyễn Văn Hoàn (nhân viên giao gas) cho biết, Hoàn đang học dở cấp 3, do chán cảnh gia đình nên đã nhờ người xin việc ở Hà Nội. Hoàn mới làm cho vợ chồng anh Việt được khoảng 5 tháng nay, lương được hơn 2 triệu đồng/tháng.
Được biết cửa hàng gas Phú Vinh có tới 7- 8 công nhân làm thuê, nhưng đêm 10/12 chỉ có Hoàn, Hưng ngủ lại. Người nhà của anh Việt thì cho biết lúc tới bệnh viện, anh Việt vẫn khá tỉnh và khóc mếu nói rằng vợ và con mình chắc không qua nổi rồi. Anh Việt và chị Ngàn có 2 đứa con.
Được biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc nghiêm trọng trên. Một số thông tin cho hay, vào tối hôm trước ngày xảy ra sự việc anh Việt đã cùng nhân viên sang chiết gas. Có thể khí gas bị hở đã gây cháy.
Thanh Sơn