Vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM: Nạn nhân bàng hoàng kể thời khắc ‘bà hỏa’ thiêu rụi căn nhà
GĐXH - Anh Sinh, một trong những người sống sót kể lại: "Lửa bùng phát rất nhanh, chỉ trong tích tắc cả căn nhà đã chìm trong biển lửa. Hàng xóm chạy đến, ai cũng cố gắng dập lửa nhưng bất lực. Lửa mạnh quá, không ai dám đến gần…".
Rạng sáng 2/4, tại căn nhà trên đường Mạc Vân, Quận 8 (TP.HCM) xảy ra vụ cháy khiến cả khu phố hoảng loạn, bàng hoàng. Căn nhà vỏn vẹn 27m2 nhưng là nơi sinh sống của 8 người.
Là người sống sót trong vụ cháy, trên VTC News, anh Sinh cho biết, lúc đó cả nhà đang say giấc, phát hiện cháy gần như mọi người hoảng loạn, kêu cứu. Khi lửa bùng lên, kèm theo đó là những tiếng nổ. Anh Sinh cùng vợ chỉ kịp tung cửa nhảy xuống, lao ra ngoài thoát thân.
Anh Sinh kể lại: "Nhà chật, mẹ tôi phải nằm dưới tầng trệt, còn anh em chúng tôi cùng ba cháu nhỏ ngủ trên gác xếp. Tôi nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, bởi tầng trệt có nhiều thiết bị điện và xe máy. Lửa bùng phát rất nhanh, chỉ trong tích tắc cả căn nhà đã chìm trong biển lửa.
Hàng xóm chạy đến, ai cũng cố gắng dập lửa nhưng bất lực. Lửa mạnh quá, không ai dám đến gần. Em rể tôi liều mình lao vào biển lửa để cứu vợ con, nhưng rồi đành phải chạy ra vì không thể tiến sâu hơn", anh Sinh nói.
Nạn nhân bàng hoàng kể thời khắc lửa thiêu rụi căn nhà khiến 3 người tử vong (Nguồn: VTC News)
Anh Sinh cho biết thêm, khi lửa được dập tắt, anh vội vàng lao vào bên trong với hy vọng mong manh rằng vẫn còn ai người thân sống sót. Nhưng trước mắt anh chỉ là đống tro tàn, căn nhà đổ nát.
"3 người thân của tôi đã ra đi mãi mãi, thương nhất là em gái tôi và đứa cháu nhỏ đều không qua khỏi. Tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, thật đau xót vô cùng", anh Sinh nghẹn ngào nói.
Liên quan đến vụ cháy, theo TPO, Công an TPHCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 vào lúc rạng sáng ngày 2/4.
Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong căn nhà khi xảy ra cháy có 8 người, 5 người trước đó đã tự thoát ra ngoài được. Lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều mũi cứu hộ cứu nạn, nhưng do đám cháy mạnh và toả ra nhiều khói nên gặp khó khăn khi tiếp cận.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Hoàng Thuận
Đến 2 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong gồm ông H.A.D (46 tuổi), chị L.T.B.T (37 tuổi) và bé trai V.Đ.K (6 tuổi, con chị T).
Căn nhà bị cháy hoàn toàn và nhà bên cạnh bị ảnh hưởng phần gác lửng. Tổng diện tích cháy khoảng 80m2.
Cũng theo TPO, đại diện UBND phường Xóm Củi cho biết, 2 căn nhà xảy ra cháy nằm trong dự án mở rộng đường Mạc Vân và chính quyền địa phương đã hỗ trợ chỗ ở tạm cho người dân bị ảnh hưởng.
Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.
Giữa ồn ào về dự án 'Nuôi Em', ông Hoàng Hoa Trung lên tiếng
Thời sự - 6 giờ trướcNhà sáng lập dự án "Nuôi Em" vừa chính thức phản hồi các nghi vấn về tình trạng trùng mã ủng hộ và việc tài khoản tiếp nhận tiền bị đóng băng.
Đường ven biển ở Hà Tĩnh thông tuyến sau hơn 1 tháng bị sạt lở chia cắt
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Sau hơn 1 tháng tập trung khắc phục vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng do ảnh hưởng mưa lớn, tuyến đường ven biển qua Hà Tĩnh vừa được thông tuyến trở lại.
Chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH – Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang, đồng thời đưa ra các mốc thời gian cụ thể.
Truy tìm xe tải để rơi đá xuống xe khách khiến một người nước ngoài tử vong
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy tìm chiếc xe tải trên quốc lộ 28B làm rơi đá trúng vào xe 16 chỗ, khiến một du khách Nga thiệt mạng.
Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, dự án trọng điểm của TP Hà Nội 370 tỷ đã lấp ta-luy âm, nơi xe ô tô gặp nạn trong đêm
Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.
Hà Nội và miền Bắc lại sắp có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh?
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc rét về đêm và sáng, ban ngày trời nhiều mây, mức nhiệt tăng dần về trưa và chiều. Từ khoảng 12/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 1 ngày trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh, nhiều nơi mưa dông, rét đậm?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Từ khoảng 11/12, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.
Tin sáng 8/12: Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' giữa ồn ào nghi vấn sai phạm; từ 16/1/2026, bán hàng nhưng không lập hóa đơn bị phạt đến 80 triệu đồng
Thời sựGĐXH - Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em', khẳng định chỉ là người ủng hộ, không tham gia quản lý; Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, nếu cửa hàng không xuất hóa đơn cho 50 giao dịch trở lên thì phải chịu mức phạt 60 - 80 triệu đồng.