Vụ cháy nổ làm 4 sinh viên thiệt mạng ở TP HCM: Khóc ngất chờ mang con về quê

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 12/1, 4 nạn nhân xấu số đã được đưa về quàn tại nhà xác Bệnh viện An Bình (quận 5). Thi thể đã nằm ở nhà xác nhưng gia đình vẫn chưa thể nhận ra được con em mình do đã bị cháy đen, không rõ hình hài. Một không khí mệt mỏi, tang thương bao trùm…

Vụ cháy nổ làm 4 sinh viên thiệt mạng ở TP HCM: Khóc ngất chờ mang con về quê 1

Người thân đau đớn chờ nhận thi thể con. Ảnh: T.G

Nhà tang lễ đầy nước mắt

Ông Đoàn Văn Học, cha của nạn nhân Đoàn Trung Hiếu vừa lau nước mắt, vừa kể lại: “Hiếu nó ngoan lắm, nó bảo với bố mẹ là con đi học xa nhà nhưng có thể tự chăm sóc bản thân được, bố mẹ cứ yên tâm. Nó còn bảo, năm nay con được nghỉ Tết sớm, tranh thủ về chơi với bố mẹ và các em, vậy mà…”. Tiếng khóc của ông Học khiến những câu nói cứ ngắt quãng.

Vẻ mặt phờ phạc sau một đêm đi xe khách lên Sài Gòn, anh Phùng, người thân của nạn nhân Nguyễn Đình Nhân kể, khi công an xã xuống tận nhà thông báo sự việc, cứ nghĩ là họ báo nhầm! “Nhưng thấy người ta đọc đúng tên, địa chỉ của em mình nên không muốn cũng phải tin. Gia đình tôi bắt xe đò, 12 giờ đêm thì tới nơi liền vội vàng chạy lên cơ quan công an làm giấy tờ thủ tục để nhận em về”, anh Phùng rơi nước mắt kể.

Trong khi đó, bố của nạn nhân Ngô Quang Thiện cùng người nhà có mặt từ sáng sớm ở nhà tang lễ. Ông nghe mấy bạn của con kể lại sự việc mà thờ thẫn cả người, mắt khô không còn giọt lệ. Một người bạn của Thiện kể: “Trước hôm xảy ra sự việc, Thiện xuống nhà trọ con chơi. Nhưng sáng hôm sau, Thiện cứ đòi về để đi chơi với lớp học Bách Khoa cho vui. Khoảng 11 giờ con chở Thiện về lại nhà trọ rồi mới về nhà. Vậy mà đùng cái thì nghe tin dữ…”.

Nhiều bạn bè của các nạn nhân cũng có mặt từ sớm ở nhà tang lễ để nhìn bạn lần cuối. Ai cũng khóc nghẹn ngào khi nhớ về những ngày tháng bạn bè cùng học chung, chơi chung. Một người bạn của Nhân rơm rớm nước mắt nói: “Nhân nó vui tính, hay chọc mọi người cười. Không bao giờ thấy Nhân cãi lộn với bạn bè. Hôm rồi mấy đứa còn ngồi bàn chuyện về quê ăn Tết, vậy mà nó ra đi nhanh như vậy”...
 
Vụ cháy nổ làm 4 sinh viên thiệt mạng ở TP HCM: Khóc ngất chờ mang con về quê 2
Bạn học của các nạn nhân xấu số đến chia buồn tại nhà tang lễ.
Ảnh: T.G

Buổi chiều đau xót của 4 sinh viên

Gia đình của các nạn nhân xấu số đều sống ở tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn. Như người thân của Nhân, dù đã nhận được xác con nhưng vẫn không có cách nào để đưa con về quê vì không có tiền. Bước đầu, đại diện UBND quận 10 đã đến nhà tang lễ để chia buồn với các gia đình có con gặp nạn. Ngoài ra, chính quyền quận cũng hỗ trợ mỗi gia đình có con bị thương 5 triệu đồng, bị chết là 10 triệu đồng.
Vụ cháy nổ gây hỏa hoạn làm 4 sinh viên Trường Đại học Bách Khoa và Đại học Xây dựng đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân và những người sống trọ gần đó.

Vụ việc xảy ra vào 14 giờ 30 ngày 11/1 tại căn nhà trọ số 342/29/3 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10). Võ Minh Tuấn (sinh viên, ở cùng dãy trọ) kể lại, khi đang đứng ngoài sân của nhà trọ thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ lầu hai. Sau đó, nghe tiếng đổ sầm giống như của trần nhà. Ngọn lửa bắt đầu bao trùm toàn bộ lầu 2 của nhà trọ...

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, khi mang được bốn nạn nhân ra ngoài thì họ đều đã bị lửa thiêu cháy đen, gồm: Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, quê Cần Thơ), Ngô Quang Thiện (20 tuổi, quê Gia Lai), Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, quê Đắk Nông).

Hơn 3 giờ sau vụ nổ, cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra tìm hiểu nguyên nhân.

Trung tá Huỳnh Quang Tâm, đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP HCM cho hay, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được xác định có thể là do sinh viên Đoàn Trung Hiếu đã mua hóa chất gồm lưu huỳnh, magiê và một số chất khác từ chợ Kim Biên (quận 5) về nhà trọ, chế tạo pháo để mang về quê đốt dịp Tết.

Theo một số người dân, sau khi nghe tiếng nổ lớn thì mọi người giật mình chạy ra xem, thấy từ trong ngôi nhà khói trắng bốc lên khoảng 30m cùng với lửa. Mùi thuốc pháo nồng nặc. Phòng trọ nơi các sinh viên ở gồm 2 phòng trên lầu, ở 6 người. Tuy nhiên, hôm đấy chỉ có 5 người được nghỉ học ở nhà.

Võ Hoàng Trung Văn (bạn ở trọ chung cùng các nạn nhân) kể lại, hôm đấy lớp có buổi học nên phải đi học, khi ra chơi thì nghe mấy người bảo nhà trọ bị cháy. “Cách đây ít ngày, Hiếu có khoe với em là học được cách chế tạo pháo trên mạng Internet nên sẽ mua hóa chất về làm thử. Cứ nghĩ Hiếu đùa nên không ai để ý”, Văn kể.

Hơn 1 tuần sau, Hiếu mang về một bịch nilon bảo là lưu huỳnh, magiê và hóa chất dùng để chế tạo pháo. “Hiếu đã thử trộn các hóa chất với nhau, nhiều lần thấy lửa khói bốc lên làm em sợ quá phải bỏ ra ngoài. Không ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng và đau lòng như thế này”, Văn nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Buổi chiều, thi thể của các nạn nhân sau khi nhận dạng đã được gia đình chuyển về quê an táng.

Trần Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.