Vụ con bị hiếp, mẹ bị đánh: Yêu cầu Công an sớm vào cuộc
Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ về sự việc thương tâm con bị hiếp, mẹ bị đánh dã man.
Bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở LĐ&TB-XH Hà Tĩnh nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc và hết sức đau lòng về vụ mẹ con chị Tuyết bị bạo hành một cách dã man". Bà Hoa cho biết, sau khi biết vụ việc thông qua kênh báo chí, Sở LĐ&TB-XH lập tức liên lạc với các cán bộ cơ sở của ngành để tìm hiểu thực hư vụ việc.
Do vụ việc trên xảy ra trùng với đợt tập huấn về chăm sóc sức khỏe trẻ em của tỉnh, vì thế bà Phan Thị Điều - Phó phòng LĐ&TB-XH huyện Hương Khê cũng đã có trao đổi sơ qua với lãnh đạo Sở về vấn đề này.
"Tuy nhiên, Phòng còn phải chờ báo cáo của xã Hương Thủy sau đó mới tiến hành làm báo cáo chính thức thông báo cho Sở LĐ&TB-XH Hà Tĩnh xử lý. Phòng không có sự chủ động cần thiết, kịp thời, vì đây là vụ việc hết sức nhạy cảm. Cá nhân tôi cũng thấy làm tiếc và rất bất bình về sự chậm trễ này của cán bộ cấp dưới" - Bà Hoa cho hay.
Sáng 9/9, Sở LĐ&TB-XH Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn cán bộ lên Hương Khê thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu để gia đình yên tâm điều trị.
Về vụ việc này, ông Nguyễn Trí Lạc – Phó Giám đốc LĐ&TB-XH Hà Tĩnh cho biết: “Tôi hết sức đau lòng và bất bình trước việc gia đình chị Tuyết bị bạo hành một cách tàn nhẫn. Nếu đúng như báo chí phản ảnh, quan điểm của Sở LĐ&TB-XH là sẽ làm hết sức trách nhiệm để đòi lại công bằng, cũng như đề nghị công an xử lý nghiêm kẻ hành hung và cưỡng hiếp cháu D. Đồng thời sẽ có văn bản báo cáo cho Bộ LĐ&TB-XH và UBND Hà Tĩnh để các cơ quan chức năng cao hơn sớm chỉ đạo công an huyện xử lý kịp thời”.
![]() |
|
Mẹ con chị Tuyết vẫn đang nằm viện vì khủng hoảng tinh thần |
Hội Liên hiệp Phụ nữ: Một hành vi bạo hành nhỏ nhất cũng đáng lên án
