Vụ GĐ Cty vệ sĩ bị giết: Có hung thủ thứ hai?

| Pháp luật

Theo chị V, vợ nạn nhân N.V.T, suốt những năm chung sống với chồng, chị chưa thấy chồng có biểu hiện gì khác lạ liên quan đến đồng tính.

 
Do chưa tìm được hung khí thủ phạm đã sử dụng để giết ông N.V.T - CT HĐQT, GĐ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Hoàng Gia, 8h30 sáng 4/11, gia đình ông T. đã trở lại hiện trường vụ án và tìm thấy một chiếc áo phông dài tay sẫm màu có dính máu và một đôi dép xăng đan hiệu Puma.

Ông Ngô Văn Diệu, bố nạn nhân khẳng định: "Chưa từng thấy con có biểu hiện về quan hệ tình ái ngoài hôn nhân".
Anh N.P.H, em trai ông T. cho biết, sau khi gây án xong, hung thủ đã vất lại một con dao nhưng hiện cơ quan điều tra vẫn chưa tìm thấy. Vì vậy, gia đình đã cử hơn 80 nhân viên của hai công ty Đại Gia và Viễn Đông dàn hàng ngang, phát cỏ để tìm hung khí.

Đến 16h chiều nay gia đình vẫn chưa tìm thấy dao gây án nhưng lại phát hiện được một chiếc áo có dính máu và một đôi dép xăng đan tại hiện trường. Ngay sau đó, gia đình anh T. đã đưa các tang vật này cho cơ quan điều tra.

Theo anh Q., cháu ruột ông T., sáng 30/10 (một ngày sau khi biết tin anh T. bị giết), anh đã sang hiện trường vụ án, mặc dù trời không mưa nhưng gần như không thấy một vết máu nào.

“Bình thường với một người to khỏe và bị đâm nhiều nhát, chạy theo và vật lộn với hung thủ như anh T. thì sẽ phải để lại nhiều vết máu. Với lượng máu bị đâm như anh T. thì kiến và ruồi ít nhất cũng phải đậu đến hôm sau. Tuy nhiên, tại hiện trường lại không có gì, thậm chí không còn một vết máu nào”, anh H. cho biết.

Ngoài ra, theo lời khai của hung thủ thì khi dắt xe ra thì thấy 2 ông xe ôm nên vất xe lại, nhưng khi hỏi thì tất cả xe ôm đều khẳng định không bao giờ đứng ở chỗ gần hiện trường vì đây là khu vực nhiều tệ nạn và đường xấu.

Mặt khác, hung thủ khai là sát hại ông T. lúc 22h đêm nhưng anh Hcho biết, anh T. (là người chuyên tuyển người cho công ty) khoảng 22h vẫn gọi điện được cho ông T.;

Tối hôm 30/10, anh H. có sang nhà bên cạnh mua rượu thì được biết chủ cửa hàng có kể, hôm trước khi bị sát hại, ông T. có sang đánh chắn với mấy người hàng xóm, đang chơi thì có một cú điện thoại đe dọa, ông T. có cãi nhau và nói “Tùy, thích thì gọi công an”.

Theo chị V., vợ ông T., suốt những năm chung sống với chồng, chị chưa thấy chồng có biểu hiện gì khác lạ liên quan đến đồng tính.

Ông T. từng là học viên khóa 1 của công ty vệ sỹ Đông Á. Ông T. cao 1m78, nặng 80kg. Trong khi đó hung thủ chỉ cao 1m58.

Từ những căn cứ và suy luận như trên, ông N.P.H đưa ra hai nhận định: Thứ nhất, rất có thể trong vụ án này có không chỉ một hung thủ. Thứ hai, anh T. có thể bị giết ở nơi khác sau đó mang về khu vực này.

Đối tượng Đào Văn Hiếu (ảnh trên, trái); chiếc xe máy tại hiện trường (ảnh trên, bên phải), cơ quan chức năng điều tra hiện trường (ảnh dưới, bên trái) và cảnh người dân hiếu kỳ khi phát hiện thi thể anh T. (Ảnh dưới, bên phải).

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Hiếu - nghi phạm duy nhất trong vụ giết hại ông T. hai ngày sau khi vụ án xẩy ra. Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi giết ông N.V.T để cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu, vào khoảng 15h30 ngày 27/10, Đào Văn Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên lên bến xe Mỹ Đình để tìm việc làm. Hiếu mang theo một ba lô đựng quần áo cùng bộ hồ sơ xin việc và mua một con dao nhọn để phòng thân.

Đến ngày 28/10, Hiếu đang đi lang thang ở khu vực Mỹ Đình thì ông N.V.T đi xe máy ngang qua và rủ Hiếu đi uống cà phê. Sau khi Hiếu đồng ý, không chở đến quán cà phê mà ông N.V.T đã chở Hiếu ra khu vực đường vào cánh đồng Bông thuộc địa bàn thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

Tại đây, ông N.V.T đã xin được “quan hệ” với Hiếu và sẽ cho Hiếu tiền. Bất ngờ trước yêu cầu của “người bạn” mới quen, lúc đầu Đào Văn Hiếu đã phản ứng, nhưng nghĩ tới số tiền ông T. sẽ cho nên Hiếu đã đồng ý. Sau khi “quan hệ” xong, trong lúc ông T. đang mặc quần áo, Đào Văn Hiếu đã nảy sinh ý định giết ông T. để cướp tài sản.

Lợi dụng ông T. không để ý, Đào Văn Hiếu rút con dao trong người đâm vào bụng ông T.; Thấy vậy, ông T. đã hô cướp nên Hiếu bỏ chạy ra hướng bến xe Mỹ Đình. Chạy được khoảng 20m thì ông T đuổi kịp, trong lúc giằng co Hiếu tiếp tục đâm vào cổ và đâm nhiều nhát vào người ông T.;

Khi ông T. đã xỉu hẳn, Hiếu lấy 1 ĐTDĐ và chìa khóa xe trong túi quần ông T. với ý định lấy chiếc xe máy của ông T.; Tuy nhiên, do thấy ngoài đường có nhiều người lái “xe ôm” đứng đợi khách, sợ bị phát hiện nên Hiếu đã không lấy xe máy mà đi bộ ra điểm dừng xe buýt gần đó để ngủ. Sáng hôm sau, Hiếu đi xe buýt về Hưng Yên và bị bắt.

Hiện CA huyện Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đào Văn Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo KH&ĐS
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.