Vụ học sinh lớp 9 sát hại bạn: Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ
GiadinhNet - Mọi mâu thuẫn giữa Trang với nhóm của H chỉ xuất phát từ những lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày.
![]() |
|
Hiện trường nơi Trang ra tay sát hại bạn học. |
Vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra ngay trong khuôn viên Trường THCS Đồng Tâm (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Hung thủ Lê Thị Hà Trang (SN 1997, nữ sinh lớp 9B của trường này) đã dùng dao để giải quyết mâu thuẫn với nhóm bạn học lớp bên. Hậu quả, Phạm Thị Ngọc A (SN 1997, lớp 9A) tử vong. Bạn học và cũng là bạn rất thân của A - Trần Thị H (SN 1997, trú cùng thôn 11, xóm Đồng Mít) bị đâm thủng ngực. Hiện H vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Theo các bác sĩ, H bị tràn dịch màng phổi bởi vết đâm gây thủng phổi, diễn biến sức khỏe vẫn rất nguy kịch, phải theo dõi sát sao.
Có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi nhận thấy trên khuôn mặt của nhiều học sinh vẫn còn nét bàng hoàng. Một người bạn của các nạn nhân cho biết, khoảng 6h40 sáng 30/5, khi em này cùng 4 bạn khác, trong đó có A và H đi lên cầu thang thì thấy Trang đứng ở hành lang tầng một gọi giật lại. Thái độ của Trang rất hằn học và lạnh lùng. Mặc dù đi đông người nhưng H vẫn tỏ ra sợ sệt. Nghe Trang nói muốn gặp riêng mình để nói chuyện, lúc đó H đã từ chối và cho biết sẽ không đi đâu cả. Nghe H trả lời như vậy, Trang không nói không rằng lạnh lùng rút con dao bấm trong người ra lao về phía H, do A đứng chắn trước mặt H nên Trang đâm luôn một nhát rất mạnh vào bụng A, khiến nạn nhân này gục xuống. Ngay sau đó, Trang tiếp tục tiến tới đâm một phát vào ngực trái của H. Chưa dừng lại, Trang định đâm tiếp H nhưng bị trượt. Sau khi gây án, Trang vứt lại đôi dép và bỏ chạy.
Một số người bạn của hai nạn nhân này cho biết, mọi mâu thuẫn giữa Trang với nhóm của H chỉ xuất phát từ những lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày. Trang cậy mình quen biết với nhiều thanh niên lớn tuổi nên hay ỉ thế dọa nạt nhóm của H. Mặc dù nhiều lần nhóm H đã xin nhưng Trang không chịu, cứ luôn lấn tới gây sự. Thời gian gần đây, Trang đã liên tiếp dằn mặt H. Mới đây Trang đã gọi cả anh trai của mình lên trường, chờ H đi ngang qua rồi điều khiển xe máy húc thẳng vào H, khiến cô bé ngã dúi dụi xuống đường. Ngay trước hôm xảy ra án mạng, Trang cũng đã bóng gió cảnh báo cho nhóm của H biết sẽ “to chuyện” nếu nhóm của H không biết đường cư xử cho lễ độ…
Nguyên nhân nhỏ nhặt
Trao đổi với chúng tôi bà Nguyễn Thị Thúy- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi vụ việc xảy ra bà đang đi công tác, nhưng đã phải hủy để về trường. Lúc em A bị đâm, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay tại trạm y tế xã Đồng Tâm, sau đó chuyển lên Bệnh viện Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), nhưng do vết thương quá nặng nên em A đã không thể qua khỏi.
Cũng theo bà Thúy, ông Kim Văn Năng - Phó hiệu trưởng nhà trường đã tận mắt nhìn thấy Trang vội vã bỏ chạy khỏi trường, dưới trời mưa như trút nước. Tuy nhiên, do lúc đó chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nên không ai giữ Trang lại. Bà Thúy cho biết thêm, vào tháng 8/2011, giữa Trang và nhóm nữ sinh lớp 9A đã từng xảy ra đánh nhau khá nghiêm trọng. Sau sự việc đó, 6 học sinh bị đình chỉ học 1 tháng (gồm có Trang, một bạn cùng lớp với Trang (nay đã nghỉ học) và 4 người trong nhóm của H). Khi nhận thấy các em đã có dấu hiện hối lỗi, bà Thúy quyết định cho các em đi học trở lại, sau 2 tuần đình chỉ.
Bà Thúy cho hay, Trang thường vi phạm nội quy trường về cách ăn mặc. Đặc biệt, Trang có biểu hiện qua lại với các thanh niên ngổ ngáo tại địa phương. Các thanh niên này hay đón Trang tại cổng trường. Chính bà Thúy đã 3 lần trực tiếp gọi Trang lên để trao đổi về vấn đề này. Nhưng những lời khuyên nhủ tâm huyết của cô Hiệu trưởng dường như không được Trang tiếp thu.
Anh Trần Quang Tuyển (SN 1967), bố của nạn nhân H cho biết, khoảng hơn 7 ngày trước, bố của Trang đã tới nhà anh buông ra những câu nặng lời khó nghe, nhưng nghĩ con gái đang vào thời kỳ cuối cấp, bận ôn luyện để thi lên cấp ba nên anh đã xuống nước xin lỗi, cho mọi chuyện êm xuôi. Vậy nhưng sau đó Trang vẫn cứ lớn tiếng đe dọa H, thậm chí Trang còn yêu cầu anh Tuyển phải trực tiếp đến xin lỗi mình. Anh Tuyển không ngờ sự việc lại đến mức nghiêm trọng như vậy.
Chiều ngày 30/5, được sự động viên của gia đình, nhà trường và Công an huyện Mỹ Đức, Trang đã ra đầu thú. Rồi tới đây, Trang sẽ phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và tương lai của mình cho hành vi cướp đi mạng sống của người khác. Nhưng trong sự việc này, những người lớn cũng cần xem lại mình. Chính họ đã buông lỏng quản lý con cái, không tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cô gái tuổi mới lớn để kịp thời có những biện pháp thích hợp nên chuyện đau lòng đã xảy ra.
