Vụ HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã: "Ông nói gà... bà nói vịt"

| Xã hội

Giadinh.net - Sáng 8/1, cháu Tùng (người bị đánh) đã được Tổ chức Giám định pháp y Hà Nội hẹn đến giám định tại BV Xanh Pôn. Tuy nhiên những người trong cuộc vẫn liên tục đổ lỗi cho nhau.

>> Một HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã

Sau khi báo GĐ&XH phản ánh việc cháu Dương Quang Tùng (SN 1993) bị đánh ngất tại trụ sở Công an xã Yên Thường (huyện Gia Lâm - Hà Nội) nhiều ngày qua nhưng vẫn không được các cơ quan có thẩm quyền đưa đi giám định thương tích.

Phủ nhận trách nhiệm...!

Trong số báo trước, Báo GĐ&XH đã  phản ánh việc cháu Tùng bị một số cán bộ công an xã và một người dân bên ngoài lao vào đánh ngất ngay tại trụ sở Công an xã Yên Thường. Theo cháu Tùng, anh Nguyễn Văn Thắng (Công an xã) là người đã tát liên tiếp vào mặt cháu. Anh họ cháu là Dương Quang Tuân (SN 1982) cũng thừa nhận là có việc anh Thắng đánh cháu Tùng. Ngay lúc đó, anh Ngô Quang Lương (thôn Xuân Dục) từ ngoài chạy vào tát cháu Tùng và cháu đã bị ngất tại đây.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Thắng lại cho rằng, việc cháu Tùng và anh Tuân tố cáo là hoàn toàn sai sự thực, khi vụ việc xảy ra anh Thắng không có mặt tại trụ sở. “Khi chúng tôi có mặt tại điểm xô xát trước cổng trường của cháu Tùng học, thì một số người tham gia đánh cháu đã bỏ chạy hết, hiện trường còn lại chỉ còn anh Tuân (anh họ cháu). Sau khi Tuân và Tùng về trụ sở Công an xã, tôi đi lấy xe nên khi anh Lương vào đánh cháu Tùng tôi không hề hay biết” - anh Thắng nói.

“Quýt làm cam chịu”?!

Chúng tôi tìm gặp anh Ngô Quang Lương (người đã đánh cháu Tùng). Anh Lương đã thừa nhận. “Tôi biết mình đánh cháu Tùng là vi phạm pháp luật, nhưng lúc đó do không kìm chế được nên đã xử sự như vậy (trước đó Tùng và con trai anh Lương tên là Đoàn xảy ra đánh nhau). Bây giờ tôi rất ân hận nên nhiều lần đến gia đình cháu xin lỗi, mong được thông cảm. Nhưng nói mình tôi đánh cháu Tùng là không đúng, các anh Công an xã, cụ thể là anh Thắng (tát cháu), anh Thuận (đá cháu vào chỗ hiểm) tôi biết chứ. Nhưng không hiểu sao các anh dồn hết lỗi để tôi phải chịu trách nhiệm”(?)

Anh Lương cho biết thêm: “Khi tôi tát cháu Tùng, anh Đức (Công an xã) là người can ngăn và yêu cầu tôi ra ngoài. Anh Thắng thì bảo tôi cứ về trước để cháu Đoàn ngồi ở đây một mình viết tường trình. Anh Thắng nói không có mặt tại thời điểm đấy là không đúng. Tôi cam đoan những gì mình cung cấp là hoàn toàn đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Với những lời tường trình của anh Tuân, anh Lương và cháu Tùng về việc cháu Tùng bị đánh ngất tại trụ sở Công an xã, cơ quan này chỉ thừa nhận là có sơ sót, lỗi của công an không quản lý chặt chẽ và sẽ “nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Với kiểu nhận trách nhiệm qua quýt của Công an xã Yên Thường như thế, thể hiện điều gì? Câu hỏi này chúng tôi xin chuyển đến lãnh đạo công an huyện Gia Lâm!

Quốc Tuấn

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.