Vụ mại dâm 500 "đô": Má mì Hà Vi và tuyệt chiêu câu khách "VIP"
Sinh ra ở thành phố Cảng, kinh tế gia đình lại khá giả nhưng vì những ngón ăn chơi "ngất trời", từ một cử nhân, Hà Vi trở thành vũ nữ, rồi làm má mì trong đường dây bán dâm cao cấp xuyên quốc gia.
|
Sau khi phá đường dây tổ chức, môi giới mại dâm do Hà Vi (trú ở phường Vạn Sơn, thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng) cầm đầu, các trinh sát thuộc CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện nhiều khách làng chơi thường xuyên qua lại, liên lạc với Hà Vi là "VIP"... |
Nắm bắt được như cầu của những đại gia lắm tiền mỗi khi đi nước ngoài cần có "chân dài" (còn gọi là hàng xách tay) đi theo, Hà đã "đầu tư" mạnh cho "mảng" này và chỉ chọn những đào "chuẩn không cần chỉnh", trang bị đầy đủ ngoại ngữ, hộ chiếu... sẵn sàng lên đường phục vụ các đại gia bất cứ lúc nào.
Ở Hải Phòng một thời gian, Hà bỏ nhà lên Hà Nội học làm người mẫu, học khiêu vũ rồi trở thành vũ nữ ở một số vũ trường.
![]() |
|
Sau khi bị bắt, trên điện thoại của má mì này lưu giữ số điện thoại của nhiều “đại gia”. |
Dần dà, từ gái mại dâm cao cấp, Hà Vi đứng ra tập hợp được hơn 10 vũ nữ, người mẫu tổ chức thành đường dây gái gọi cao cấp.
Hà Vi có vai trò cầm đầu, mỗi khi có khách đặt vấn đề, cô ta sẽ gọi điện cho gái đến phục vụ với giá hai triệu đồng một lần với thời gian bị khống chế không quá 180 phút/tăng. Nếu khách có nhu cầu qua đêm, má mì này thu 400 - 500 USD. Với giá cao như vậy, Hà trả cho gái mại dâm 1,5 triệu một lần, số còn lại cô ta hưởng.
Tuy nhiên, trong đường dây trên, các gái mại dâm cũng có luật ngầm: Nếu người nào gọi được khách, hay gọi cho người khác cũng được hưởng hoa hồng khoảng 500.000 đồng mỗi lần.
Khách đến với đường dây mại dâm của Hà Vi phải là những người thành đạt, chịu chơi trở lên, còn mấy "anh công tử" con nhà giàu hay những "dân chơi nửa mùa" chưa bao giờ được các vũ nữ này cho "diện kiến".
![]() |
|
Hai má mì kiêm gái bán dâm trong đường dây. |
Ngày bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang, khi chụp ảnh làm hồ sơ, má mì kiêm gái bán dâm Hà Vi phải mượn chiếc áo trắng của một cảnh sát mặc vì chiếc áo của cô ta mặc chỉ "hờ hững "đủ che nửa dưới của ngực.
Thông báo

