Vụ mất tích bí ẩn của cô gái 2 lần vào "động quỷ"

| Pháp luật

GiadinhNet - Gặp chúng tôi, 2 phụ nữ dân tộc Mông vẫn chưa hết bàng hoàng. Nắm chặt gấu váy, giọng run rẩy, họ kể lại hành trình thoát khỏi chốn buôn người. Để Sùng Thị Cá, Vừ Thị Lía (bản Trù Sán, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang) trở về là cả một hành trình dài đầy kịch tính.

Cuộc ra đi định mệnh
 
Đó là một tối rét như cắt thịt tại bản Trù Sán, xã Sơn Vĩ- nơi xa xôi nhất tỉnh Hà Giang và là một trong những xã nghèo nhất nước. 6h tối 4/3/2009, như thường lệ, Vừ Thị Lía (sinh năm 1979) cùng 3 con chen chúc quanh bếp củi ăn tối và tránh cái rét đang gào rú như con thú hoang ngoài bìa rừng. Đột ngột, Lía nghe tiếng người ngoài liếp cửa. Đó là Lý Thị Mỷ, ở Bảo Lâm, Cao Bằng - một phụ nữ Mông gần 50 tuổi. Họ đã từng gặp nhau qua vài phiên chợ và Mỷ cũng đã tìm đến nhà Lía cách đấy 2 tháng.
 
Lần đó, Mỷ đến nhưng chỉ có chồng Lía ở nhà nên người đàn bà này không dám hé răng về kế hoạch rủ Lía sang Trung Quốc làm thuê. Để tránh chồng "bạn" nghi ngờ, Mỷ rủ Lía đi hái thuốc ở thung lũng trước nhà, còn chồng con Lía ở nhà luộc rau, nấu cơm. Trên đường về, Mỷ rỉ tai Lía sang Trung Quốc. Lía lắc đầu rồi hẹn tối 4/3/2009 hãy quay lại vì lúc đó chồng Lía đi ăn cưới sẽ uống rượu đến khuya. Mọi cuộc trao đổi với người đàn bà này, Lía đều giấu biệt trong lòng, không dám hé răng cùng chồng.
 

Vừ Thị Lía và Sùng Thị Cá, hai nạn nhân vừa được giải thoát trở về.

 
Như đã hẹn, 6h tối mùng 4/3 định mệnh, Mỷ đập cửa, rỉ tai Lía sang Trung Quốc làm thuê, mỗi ngày được 800 Nhân dân tệ. Mỷ ở lại ăn cơm tại nhà Lía rồi lên giường ngủ cùng 3 con Lía, thân mật như người nhà. Nhà Lía chỉ làm nương, năm nào cũng thiếu ăn đến vài ba tháng, phải đi vay ngô. Căn nhà thì tồi tàn, chỉ lợp tranh, vách ghép nứa, đến cái bát ăn cũng không có. Ở nhà, Lía suốt ngày lại bị chồng đánh chửi, tủi nhục lắm. Ngẫm nghĩ đến khoảng 8h tối, Lía quả quyết sang nhà rủ cả em dâu là Sùng Thị Cá đi Trung Quốc cùng mình.
 
9h tối, Cá cõng con trên lưng, tay cầm một gói quần áo. Lía cũng nhìn lại căn nhà lần cuối rồi quyết định cắp nách 3 con ra đi. Để tránh con mắt nhòm ngó của mọi người, Cá địu con đi trước, Mỷ và 2 con Lía đi giữa, Lía cõng con út đi sau cùng. Họ men theo bìa rừng mất 3 giờ đồng hồ thì đến cột mốc số 0 (nay là mốc 519, giáp Cao Bằng). Lúc này, Mỷ vượt lên dẫn đường, đi thẳng đến nhà em gái ở thôn Pờ Sấn, Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20km đường bộ. Trên đường đi, họ giấu quần áo Mông của đoàn người vào một hốc đá và thay bằng quần áo người Hán để tránh sự phát hiện của công an Trung Quốc.
 

Vừ Thị Lía, ngươì hai lần rơi vào "động quỷ".

 
Chạy trốn
 
Khoảng nửa đêm, họ đến nhà em gái Mỷ tại Pờ Sấn. Mỷ bảo nhỏ với vợ chồng em gái: "Tao đã mang 4 đứa trẻ con và 2 phụ nữ từ Việt Nam sang. Vợ chồng mày đưa chúng đi giao cho Thò Thị Chu. Còn tao ngủ lại đây một đêm, sáng hôm sau mới về lại Việt Nam". Trước đó, Mỷ đã gặp Chu ở nhà em gái Mỷ. Chu đưa trước cho Mỷ 400 NDT, gọi là tiền công "nhử" người. Chu dặn Mỷ, phải nói dối là đi làm thuê thì mới nhử chúng đi được, đừng nói mang qua lừa bán. Nếu đưa được "hàng" sang thành công, Chu sẽ chia thêm cho Mỷ và em gái mỗi người 1.000 NDT. Khi Mỷ đưa Lía, Cá và 4 cháu bé cho Chu, người em gái đưa Mỷ 100.000  VND và hứa: "Đây là tiền công đưa người sang. Lúc nào Chu đưa bọn này đi bán được, em sẽ chia cho chị thêm 1.000 NDT".
 
10h sáng 5/3, 6 người cả phụ nữ và trẻ em được một người đàn ông lạ mặt người Hán đi chiếc xe 3 bánh, mui trần đón trong rừng và đi sâu vào nội địa Trung Quốc. "Xe chạy được khoảng 20 phút, Cá cấu mạnh vào áo tôi, thì thào: Có khi chị em mình bị lừa bán rồi. Lúc nãy em thấy trong túi áo ngực trái của em gái Mỷ có rất nhiều đồng tiền Trung Quốc sau khi chị ta trao đổi với Chu. Phải nghĩ cách trốn thoát thôi. Thế là chúng tôi đập mạnh vào thùng xe, giả vờ đòi xuống vì mót đi vệ sinh. Xe dừng, chúng tôi nhắm mắt dắt trẻ con cứ thế chạy luồn lách trong rừng, ngược hướng con đường mình đã đi qua", Lía kể.
 

Các chiến sỹ biên phòng Đồn biên phòng Lũng Làn, Hà Giang đang tuần tra.

 
Cứ thế họ băng rừng chạy thục mạng, ngược con đường mà mình đã đi qua. Thi thoảng, họ ngoái nhìn xem có ai đuổi theo không. Chạy được một đoạn, họ may mắn gặp một chiếc xe ca chạy cùng chiều và vẫy đi nhờ đến gần thôn Pờ Sấn - nơi khởi điểm xuất phát. Xuống xe, họ lại luồn rừng. Cái đói, cái mệt suýt quật họ ngã trong rừng nhưng sợ có người đuổi theo nên họ cứ cắm mặt chạy, không dám nghỉ. Đi đến đâu, họ dùng tiếng Mông hỏi đường đến đấy. Khoảng 3h chiều 5/3, họ thấy trước mắt mình đã là Bảo Lâm, Cao Bằng. 2 chị em hỏi đường đến nhà người quen của Cá, xin cơm ăn và ngủ một đêm. Sáng hôm sau, họ được người thân từ Hà Giang tìm đến và đưa về trình báo tại Đồn Biên phòng Lũng Làn, Hà Giang.
 
Tuy nhiên, tưởng đã thoát được bàn tay ghê rợn của bọn buôn người, chưa đầy 2 tháng sau, người phụ nữ khắc khổ này lại lần nữa rơi vào "động quỷ".
 

Theo lời khai của Mỷ, Thò Thị Chu là con dì, còn Mỷ là con bá. Họ đã từng gặp nhau rất nhiều lần ở Trung Quốc. Sau khi nhận tiền của Chu đặt cọc để tìm trẻ con, Mỷ đã dùng mua gạo, thịt, bánh phở để ăn tết và mua 2 con lợn giống. Tuy nhiên, sau 2 tháng, do con Mỷ ốm nên cô ta chưa tìm được người. Chu đã tìm đến nhà thúc giục và giao hẹn, đúng 7 ngày nữa phải tìm cho bằng được phụ nữ và trẻ con, không thì phải hoàn lại tiền. Chu còn rỉ tai Mỷ nên lừa Lía vì nhà Lía hoàn cảnh, chồng hay đánh đập. Mỷ đã lên kế hoạch lừa Lía cùng các con ra đi trong đêm 4/3. Sự việc vỡ lở khi 2 phụ nữ nhẹ dạ nhận thấy âm mưu của bọn buôn người và tự giải thoát mình. Sau đó, họ trình báo với đồn Biên phòng Lũng Làn phối hợp với công an Trung Quốc phá đường dây buôn người mà Lý Thị Mỷ là một mắt xích quan trọng đầu tiên của vụ án.


(Còn nữa...)
 
Mỹ Hà
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.