Vụ nổ bình khí ở Lào: Những dự định dang dở nơi quê nhà
GiadinhNet - Vụ nổ bình khí ôxy tại công trình thủy điện Nậm Nghiệp 1 (Lào) đã để lại nỗi đau xót cho những miền quê nghèo ở Việt Nam. Nỗi đau dồn lên người mẹ, người vợ và những đứa con thơ.
Chưa kịp thực hiện lời hứa với mẹ
Người nhà của nạn nhân Nguyễn Văn Phương (ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) kể lại cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, gây hậu quả đau lòng. Đó là lúc 21h30 ngày 28/7, tốp công nhân làm ca 3 của Công ty Sông Đà 5 chuẩn bị thiết bị, dụng cụ thi công tại công trình thi công thủy điện Nậm Nghiệp 1 (tỉnh Bô ly khăm xay, Lào). Khoảng 10 phút sau, bỗng một tiếng nổ lớn dội lên khiến cả công trường hoảng loạn. Sau đó là tiếng hét thất thanh: "Bình khí ôxy nổ, có người chết". Những công nhân vừa chạy thoát khỏi vụ nổ liều mình quay lại hiện trường để mong cứu người bị nạn. Trước mắt họ là những cảnh tượng tan hoang và đau lòng.
Sáng 30/7, ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Bắc (bố nạn nhân Phương) có rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn. Đứng trước di ảnh còn rất trẻ của Phương, nhiều người hàng xóm không cầm nổi nước mắt bởi Phương mới 27 tuổi, là người con rất hiếu thảo, chịu thương chịu khó của gia đình ông Bắc. Một người hàng xóm chia sẻ: “Ngày Phương còn ở nhà thì buổi đi học, buổi vác cày cùng mẹ ra đồng làm ruộng. Học hết THPT, Phương làm công nhân cho Công ty Sông Đà. Mới đầu đi làm ở Sơn La, Lai Châu rồi sang Lào làm công trình thủy điện Nậm Nghiệp 1. Mới đây, Phương nghỉ phép về nhà rất vui. Phương nói là “các bác chuẩn bị tiền bỏ lợn để đi ăn cưới cháu. Giờ xảy ra cơ sự này, đau xót quá”.
Nhắc đến người cháu, ông Nguyễn Văn Nam (chú ruột Phương) kể: “Đêm bị nạn, tôi với Phương cùng làm trong ca 3 nhưng tôi là lao động tự do, làm cách xa chỗ Phương khoảng 15m. Khi bình khí phát nổ, tôi là người may mắn thoát nạn. Trước hôm xảy ra tai nạn, Phương gọi điện về nhà bảo chuẩn bị nhận lương và nói mẹ gửi số tài khoản ATM để chuyển những đồng tiền gom góp được về trả một khoản nợ. Thế mà sự việc xảy ra bất ngờ khi Phương chưa kịp thực hiện lời hứa với mẹ”.
Ông Bắc cùng hai con trai đều làm việc cho Công ty Sông Đà. Phương đã làm được 6 năm, còn ông Bắc và con trai út mới làm được 2 năm. Trước ngày xảy ra sự cố, ông Bắc về quê để chuẩn bị cho con trai út đi xuất khẩu lao động. Em trai mới xuất ngoại được vài ngày thì Phương gặp nạn. Ông Bắc gạt nước mắt kể: “Nghe tin dữ, tôi như rụng rời chân tay, vợ tôi thì ngất lịm. Phương tâm sự với tôi, làm xong công trình này thì về nhà hẳn để đỡ đần gia đình vì em trai vừa đi, đồng ruộng không có người làm. Rồi Phương sẽ cưới vợ sinh con cho vợ chồng tôi có cháu bồng bế. Bao dự định giờ dở dang hết rồi…”.
"Khi nào bố về"
Rời nhà ông Bắc, chúng tôi đến gia đình nạn nhân Trần Văn Sáng (28 tuổi, ở xã Thanh Khê). Lúc ấy, cả nhà đang tất tả lo hậu sự cho người con xấu số. Anh Sáng là con út trong gia đình có 6 chị em. Bố anh là thương binh, đã mất gần 12 năm. Còn 5 người chị đều đã đi lấy chồng. Anh Sáng trở thành lao động chính trong nhà, nhưng khi anh đi làm xa thì mẹ và vợ anh phải quần quật với 3 sào lúa.
Trong cảnh tang thương, chị Trần Thị Hà (chị gái anh Sáng) chia sẻ nỗi đau của gia đình: “Sáng hứa làm mấy tháng nữa sẽ xin về hẳn để lo cho người vợ đang mang thai 7 tháng và chuẩn bị cho con đầu đi học nhưng mà không được rồi…”.
Quấn khăn tang trên đầu, nhưng bé Trần Tuấn Kiệt (con trai anh Sáng) cứ hỏi dồn chị Hà: “Sao con lại phải quấn khăn này trên đầu? Bố về con sẽ mách bố các bác bắt nạt con”. Nhìn bé Kiệt, chị Hà ngoảnh mặt, ngậm ngùi với chúng tôi: “Cháu còn bé quá, đã biết gì đâu. Thấy di ảnh bố trên chiếc bàn nhỏ mà cháu cứ chạy lại hỏi: Khi nào bố cháu về chơi với con? Thật tội quá”.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Trần Hữu Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5 đã trực tiếp sang Lào để phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu các nạn nhân bị thương và đưa thi thể những nạn nhân thiệt mạng về quê nhà để bàn giao cho gia đình an táng. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Đến chiều 29/7, với sự giúp đỡ của lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà.
Vụ nổ bình gas tại công trình thủy điện Nậm nghiệp 1 tối 28/7 khiến 8 công nhân thuộc Công ty Sông Đà 5 (Tổng Công ty Sông Đà) gặp nạn. Trong 8 nạn nhân, có 6 người tử vong, gồm một người ở Phú Thọ, 5 người ở Nghệ An. Hai nạn nhân khác là người Nghệ An bị thương rất nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện huyện Bô ly khăm xay (Lào).
Vũ Đồng
Thông báo