Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Khóc thương cháu Vân

| Xã hội

GiadinhNet - Những vòng hoa trắng xếp lặng lẽ bên chiếc quan tài nhỏ xíu. Cạnh đó, người nhà cháu Vân giàn giụa nước mắt, giọng nghẹn ngào.

 
Ngày 13/12, sau hơn 1 tuần được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Viện Bỏng Quốc gia, cháu Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh viễn lìa xa cuộc sống.
 
Trước đó, ngày 1/12, cháu Vân cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Quỳnh (xã Nam Sơn, huyện Quế Võ,  Bắc Ninh) dắt xe máy ra khỏi nhà, khi chị Quỳnh vừa khởi động  thì chiếc xe phát nổ. Hai mẹ con được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do bị thương nặng, chị Quỳnh đã tử vong ngay sau đó.
 

Đoàn người đưa tiễn bé Vân.

 
Chân cháu đâu rồi?
 
Có lẽ chưa bao giờ người dân xã Nam Sơn lại buồn nhiều đến thế, chỉ trong vòng vài ngày họ đã chứng kiến hai đám tang trong một gia đình. Cả hai đám tang ấy luôn có thật nhiều nước mắt xót xa.
 
Trưa 13/12, chúng tôi có mặt tại căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ của gia đình chị Quỳnh. Trong sân, những vòng hoa trắng xếp lặng lẽ bên chiếc quan tài nhỏ xíu của cháu Vân. Cạnh đó, người nhà cháu Vân giàn giụa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào. Những chuyện đã xảy ra quả là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
 
Ông ngoại của cháu Vân ngồi một góc, gương mặt khắc khổ, đôi mắt khô cạn đỏ hoe. Ánh mắt buồn rười rượi ấy chất chứa nỗi đau tột cùng mất con gái đẻ, mất cháu ngoại yêu. Nhìn tấm di ảnh của cô cháu gái ngoan ngoãn, ông kể vào cái ngày 1/12 định mệnh ấy, khi tiếng nổ chát chúa vang lên mọi người đổ xô đến và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
 
Chị Quỳnh máu me bê bết nhưng vẫn cố dặn mọi người "có khi cháu không sống được, các bác gắng cứu cháu Vân". Một người bế cháu Vân vào sân nhà, lúc đó Vân còn tỉnh táo, cô bé mở giọng hỏi: "Bà ơi, chân cháu đâu rồi?", giọng nói nhỏ nhẹ ấy khiến mọi người đau nhói tâm can. Một người cầm chiếc chân còn lại của bé Vân đưa lên và bảo chân cháu đây này. Cô bé có đôi mắt trong veo vẫn hỏi: "Thế cháu có được đi học nữa không?" Họ gật đầu để an ủi cô bé.
 
Hai mẹ con chị Quỳnh vào nằm viện, bé Vân còn tỉnh, bé đòi uống sữa. Mọi người chạy đi mua sữa cho cháu. Sau cốc sữa ấy, bé Vân lịm dần, hôn mê cho tới khi lìa bỏ cõi đời. Vân đã uống cốc sữa cuối cùng của mình trên giường bệnh và bên những ánh mắt nhòe lệ của ông, của bà, của bố...
 
Đám tang của bé Vân có lẽ là đám tang đông nhất chúng tôi được chứng kiến, con ngõ nhỏ chật kín những người đến tiễn đưa một sinh linh bé nhỏ. Các cụ già mắt rưng rưng lệ, miệng lẩm bẩm cầu kinh cho hương hồn cô bé đáng yêu ấy được siêu thoát. Anh Quế, bố bé Vân từ lúc đưa con từ bệnh viện về tới nhà thì gần như không còn sức để đứng nữa. Anh nằm một góc, không nói, không động đậy bởi nỗi đau khủng khiếp đang đè nặng lên mình. Có người kể, khi biết cháu Vân không thể qua khỏi, anh Quế khóc và lắc đầu "tôi mất hết rồi". Trong nhà, chiếc quan tài nhỏ xíu, ngoài sân chiếc xe tang cũng nhỏ xíu đang chờ để đưa bé Vân về với tổ tiên, ông bà.
 
Cần làm sáng tỏ nguyên nhân
 
Qua trao đổi với người nhà nạn nhân vào ngày 13/12, chúng tôi được biết hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin chính xác nào về nguyên nhân vụ nổ xe máy trên. Phía cơ quan công an và phía Công ty TNHH Honda Việt Nam được cho là vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết sau khi vụ việc xảy ra, vào ngày 7/12 Phó tổng giám đốc của công ty TNHH Honda Việt Nam đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm bé Vân.
 
Về phía Honda Việt Nam, trong văn bản gửi báo chí, ông Koji Onishi - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam cho biết, vẫn chưa nhận được thông tin nào từ phía cơ quan công an. Công ty Honda Việt Nam mới chỉ tiếp cận thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ nổ xe Super Dream dẫn đến cái chết của sản phụ Quỳnh (và bây giờ thêm cháu Vân) từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an qua báo chí.
 
Đến nay, Honda Việt Nam cũng chưa được kiểm tra kỹ thuật chiếc xe máy này do nó vẫn đang nằm trong diện điều tra của cơ quan điều tra. Đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây đối với sản phẩm của Honda Việt Nam. Vì vậy Honda sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để sớm xác định rõ nguyên nhân vụ việc.
 
Được biết, hiện vụ việc đang nằm trong diện theo dõi, quan tâm sát sao của Ban Bảo vệ người tiêu dùng - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương). Trong khi đó, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, nếu kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra cho rằng nguyên nhân của vụ nổ trên là xuất phát từ lỗi  kỹ thuật thì Cục sẽ có ý kiến đủ sức mạnh với phía Honda Việt Nam.
 
Trong một diễn biến khác, trước những nghi ngờ về việc chiếc xe của chị Quỳnh phát nổ do bị đặt mìn, cơ quan chức năng cho biết sau khi giám định có thể loại bỏ nguyên nhân trên. Địa điểm phát nổ của xe bước đầu được cho là ở vị trí tiếp giáp giữ bình xăng và ắc quy.
 
Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Chị Quỳnh đã về với đất và giờ đây bé Vân sau nhưng ngày đau đớn trên giường bệnh với một chiếc chân bị đứt lìa cũng đã trút hơi thở cuối cùng.
 
Cháy xe máy trên cầu Chương Dương
 
Khoảng 17 giờ chiều 13/12, trên cầu Chương Dương đã xảy ra một vụ cháy xe máy. Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, xe Attila Elizabeth biển số 29Y7 - 5455 do một phụ nữ điều khiển đi từ trung tâm Hà Nội sang quận Long Biên.
 
Khi đang đi trên cầu, chị này bỗng được người đi đường báo xe chị đã cháy ở phần yên giáp với bình xăng. Hoảng hốt, người điều khiển phương tiện vội vã rời xe. Chỉ ít phút sau, lửa đã bùng to và bao trùm kín toàn bộ chiếc xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.
 
Đây đã là vụ cháy xe thứ 2 trong tuần qua. Ngày 12/12, một chiếc xe SH đã tự bốc cháy trên đường Kim Mã. Tuy nhiên, phía Honda Việt Nam đã khẳng định, chiếc xe này không phải là sản phẩm chính hãng.
 
Trước đó, một chiếc xe Air Blade cũng bùng bùng cháy trên đường Nguyễn Trãi. Rất may, không có thiệt hại nào về người trong các sự cố trên.
 
K.Nam

Thanh Sơn

baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.