Vụ nữ sinh viên bị cắt cổ tại Gia Lâm: Hung thủ từng tự sát bất thành
Giadinh.net - Đã không ít lần Đ doạ nếu Phương chia tay, anh ta sẽ tự tử và cũng có lần Đ dùng dao gọt hoa quả tự đâm vào bụng mình...
Hơn 10h đêm ngày 25/8, trong con ngõ nhỏ tại thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã vắng người qua lại. Bà Tuệ lúc đó mới dắt chiếc xe đạp cà tàng từ nhà người bạn cùng xóm ra về. Khi đi đến con ngõ nằm trong khu phố Đào Nguyên, chợt tay lái bà loạng choạng bởi tiếng chó sủa dữ dội. Ba con chó của một nhà dân gần đó xồ ra khiến bà phải quay xe. Khi nhìn lên, cách đó khoảng 5m bà Tuệ phát hiện hai bóng người đang đứng dưới cột điện. Một người dáng nhỏ, thấp đứng quay lưng lại phía bà, tay phải để lên vai người đối diện và dí người đó vào sát tường. Bà Tuệ hỏi, người đứng quay lưng với bà trả lời: “Không có gì đâu bác ạ”. Bất chợt, người đứng sát tường từ từ ngã xuống, lúc đó bà Tuệ mới nhận ra đó là một cô gái trẻ và người đứng cạnh đó là một nam thanh niên. Khi cô gái đó ngã, bà Tuệ nhìn thấy máu chảy lênh láng. Quá bất ngờ và sợ hãi bà Tuệ hô lớn: “Giết người”. Tuy nhiên, tiếng kêu cứu của bà chỉ đủ để người thanh niên kia vùng bỏ chạy ra phía đường lớn. Vài phút sau, người dân xung quanh đó mới đổ xô đến. Bà Tuệ bảo một người gần đó là đi gọi xe cấp cứu để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Người này đến gần rồi rùng mình bảo: “Nó bị cắt cổ nặng lắm”.
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với phòng PC 14, PC 21 Công an Hà Nội đã xuống ngay hiện trường. Qua nhận diện, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Phương là sinh viên đang ở trọ gần đó. Nạn nhân tử vong do bị một vết cắt đứt cổ họng gây mất máu, ngạt thở. CQĐT đã đưa vào tầm ngắm nghi can có tên là TMĐ là bạn trai của nạn nhân. Trước khi vụ việc xảy ra, Đ đã đến phòng trọ và rủ Phương đi chơi. Khi hai người chưa về thì Phương được phát hiện tử vong.
![]() |
|
Hiện trường vụ án. Ảnh: TG |
Nghi can từng đâm dao vào bụng
Chúng tôi tìm đến khu nhà nạn nhân Phương đang ở trọ cùng một cô bạn thân. Theo chị Nguyễn Thị Vương, chủ nhà trọ thì từ khi về đây sinh sống, Phương luôn được mọi người quý mến vì cô gái này rất hiền lành. Mỗi khi đi đâu về đều rất “nhanh mồm, nhanh miệng” nói chuyện với mọi người. Về người thanh niên tên Đ, chị Vương cho hay cũng chỉ biết Phương yêu cậu ta chứ không biết mặt mũi thế nào, bởi Phương và cô bạn cùng phòng khá nhiều bạn bè tới chơi. Trong thời gian ở tại khu trọ này, chị Vương cũng không nghe thấy điều tiếng gì về cô sinh viên xấu số ấy.
Một sinh viên sống gần phòng trọ của nạn nhân cho biết: Cô từng gặp mặt Đ một vài lần, nhưng không hiểu anh ta là người thế nào. Vào tối 25/8, sau khi Phương và bạn đi chơi khỏi nhà thì Đ đến. Đ có hỏi mọi người và khi biết Phương không có nhà Đ đã bỏ đi đâu đó. Đến khoảng 21h cùng ngày, Đ quay lại với một bó hoa hồng trắng trong tay. Lúc này Phương và cô bạn tên G đã về. Đ vào nhà và rủ Phương đi chơi. Tuy nhiên, Phương không mặn mà lắm. Do Đ chèo kéo nên cuối cùng Phương đã đi cùng cậu ta ra ngoài. Đến hơn 23h, khi thấy có người hô “giết người” và công an xuống hiện trường thì cô bạn cùng phòng với Phương mới ra để nhận diện. Cô gái này đã sốc khi biết nạn nhân chính là Phương.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây giữa Phương và cậu bạn tên Đ có xảy ra mâu thuẫn. Đã không ít lần Đ doạ nếu Phương chia tay, anh ta sẽ tự tử và cũng có lần Đ dùng dao gọt hoa quả tự đâm vào bụng mình ngay tại phòng của Phương nhưng không sao.
Tiếp xúc với lớp trưởng Lớp KEB 52 mà Phương đang theo học được biết: Vài tháng trước, trong một lần sinh nhật bạn cùng lớp, Phương có đưa Đ tới dự cùng, tuy nhiên cậu ta tỏ ra là người ít nói và khép kín. Hiện vụ án vẫn đang được Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an Hà Nội tích cực điều tra, truy bắt hung thủ.
Thông báo
