Công tác cứu hộ chính thức kết thúc. Song, 18 người đã chết, 6 người trọng thương để lại hậu quả quá đau đớn. Nước mắt, nỗi đau tang tóc bao trùm quê nghèo. Từ những mái nhà, đường làng, ngõ xóm, tiếng khóc gọi tên mẹ, tên cha, tên vợ... thảm thiết đến xé lòng.
|
|
|
Em Phan Thị Huyền (đứng giữa, con gái nạn nhân Nguyễn Thị Bùi) khóc nức nở khi nghe tin mẹ gặp nạn. |
"Mẹ ơi, mẹ còn sống à?"
Hôm ấy là ngày 1/4, như thường lệ, những người dân nghèo Nam Thành í ới gọi nhau đến công trường làm đá. Đúng 7 giờ 30, khi mọi người đang hì hục đập đá để cho vào máy thì từ độ cao 40m, một phần mái của núi Lèn Cờ đổ ập xuống khiến những phu đá trở tay không kịp. Vài người may mắn chạy thoát, quang cảnh còn lại là mịt mù bụi trắng, đá rơi xuống ngổn ngang, vùi lấp tất cả. Sau tiếng đổ ầm, không gian bỗng tĩnh lặng đáng sợ.
Ông Phan Thế Trung - Chủ tịch UBND xã Nam Thành - nhớ lại: "Lúc nhận được tin, tôi không tin đó là sự thật. Không biết thế nào nữa, năm ngoái sét đánh khiến 6 người trong xã chết, hơn 10 người bị thương, bây giờ lại xảy ra bi kịch này nữa. Có ai ngờ, Nam Thành lại đại tang như thế".
Một trong những người may mắn thoát chết là ông Phan Công Thông, nghẹn ngào: "Thế là chết vùi trong đá hết mất rồi. Hôm đó, do có việc nhà nên tôi đi làm muộn hơn. Vừa ra tới công trường, thấy đá trên cao rơi xuống ầm ầm, tôi chỉ kịp kêu lên: "Mọi người ơi, đá sập rồi, chạy đi". Nhưng tiếng máy nghiền, sàng đá lấn át nên chỉ có 4 người làm phía ngoài nghe thấy tiếng tôi gọi, chạy kịp và thoát chết".
|
|
|
Anh Vương Đình Đạt bên những đứa con thơ vẫn còn chưa
biết khóc mẹ. |
Không nhớ rõ điều gì ngoài chuyện mình may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chị Vũ Thị Ngân kể lại: "Lúc đó mới xúc được nửa ô tô đá, tôi ra dây chuyền, theo sau tôi là chị Nguyễn Thị Vân. Chúng tôi vừa bước ra thì nghe tiếng rầm và tiếng anh Thông gọi, thế là chúng tôi chạy. Khi thoát được ra ngoài rồi, tôi sợ hãi ngồi bệt xuống giữa công trường cho đến khi con gái gọi: "Mẹ ơi! mẹ còn sống à", thì mới bừng tỉnh". Chị Ngân cho biết thêm, trước đó, cũng tại lèn đá này đã xảy ra sự cố nhưng rất may không có thương vong.
Nỗi đau người ở lại
Từ trưa 2/4, người dân huyện Yên Thành không ai cầm được nước mắt khi phải chứng kiến đám tang tập thể thương tâm của đồng bào mình. Đường làng, ngõ xóm tắc nghẽn, đậm đặc bởi tiếng khóc, khăn trắng của người thân. Trong số 18 người thiệt mạng thì 14 người ở xã Nam Thành, riêng xóm Đăng Lưu có tới 7 người.
Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Thọ Phương, gia đình có hai người con bị đá vùi. Chị Hoàng Thị Phượng (vợ nạn nhân Hoàng) vật vã khóc thương chồng. Trong tiếng nấc, chị nhắc lại buổi sáng 1/4, hôm ấy anh Hoàng chỉ kịp ăn cơm lót dạ rồi đi làm. Nhưng chuyến đi ấy, anh không bao giờ về nữa. Anh Hoàng năm nay 27 tuổi, đã tốt nghiệp Trường trung cấp Điện lực Thái Nguyên nhưng chưa xin được việc nên ở nhà đi phu đá, kiếm tiền nuôi vợ và con hơn 1 tuổi. Chị Phượng hiện đang mang bầu mới hơn 1 tháng.
|
|
|
 |
|
Nghĩa trang Đồng Đồn một buổi sáng chôn đến 10 người nên chật kín người đưa tang. |
Đau xót nhất là trường hợp chị Nguyễn Thị Quyên - nạn nhân trẻ tuổi nhất. Quyên năm nay 25 tuổi và đang mang thai đứa con thứ hai. Nhà nghèo, con còn nhỏ, chồng đi làm ăn xa, một mình chị ở nhà làm phu đá nuôi con. Không ngờ ngày cuối đi làm để kiếm tiền mua thêm đồ sơ sinh cho con lại là ngày cuối cùng của chị. Cụ Nhịn - bà của nạn nhân Quyên nghẹn ngào, lúc nghe tin là có tai nạn, cứ nghĩ là sẽ cứu được nhưng khi ra đến hiện trường thấy đá lở tầng tầng lớp lớp thì biết là cháu mình không còn sống được nữa. Cụ chỉ còn biết khóc.
Mấy ngày nay, cả xã Nam Thành không ai không xót xa bởi những thi thể không còn nguyên vẹn. Các nạn nhân đều chết trong tư thế tay ôm chặt lấy đầu, một phản xạ tự nhiên.
Không gì có thể diễn tả hết nỗi đau mất mát của những gia đình có người thân gặp nạn. Đá ở Lèn Cờ bao năm qua đã thấm đẫm mồ hôi mưu sinh của người dân nơi đây thì nay còn có thêm máu của họ. 18 nạn nhân trong vụ sập mỏ Lèn Cờ thì có tới 16 người là trụ cột của gia đình.
Ngày 3/4, ông Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Công an tỉnh đã bước đầu hoàn tất công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến mỏ đá bị sập, gây nên tai nạn thương tâm tại Lèn Cờ là do doanh nghiệp khai thác đá (Công ty TNHH Chín Mến) đã vi phạm về quy chế khai thác đá, không đúng với qui trình bảo đảm an toàn. Hệ thống đảm bảo an toàn lao động và bảo hộ lao động tại công ty này rất lỏng lẻo.
|
|
|
Cháu Nguyễn Thị Anh Thư - con của nạn nhân Nguyễn Thọ Hoàng. |
|
|
|
Bà Phượng mẹ của hai nạn nhân Hoàng và Vũ bị sốc khi nghe tin dữ. |
|
|
|
Cô gái này đau xót vì người yêu cũng nằm trong số nạn
nhân thiệt mạng. |
|
|
|
Ngày 3/4, xác nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. |
|
700 triệu đồng giúp đỡ thân nhân người gặp nạn
Nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân nạn nhân trong vụ sập mỏ ở Lèn Cờ, UBND huyện Yên Thành đã quyết định thành lập Ban cứu trợ khẩn cấp do ông Hoàng Minh Ngói, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng ban.
Đến thời điểm này, UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 5 triệu đồng đối với những gia đình có người chết; 3 triệu đồng với gia đình có người bị thương. UBND huyện Yên Thành hỗ trợ 2 triệu đồng đối với những gia đình có người thiệt mạng.
Ngoài ra, nhiều đơn vị, cá nhân khác cũng đã và đang tiếp tục đóng góp, chia sẻ. Tổng số tiền hỗ trợ cho đến chiều 3/4 là 700 triệu đồng, có được từ 27 đơn vị, cá nhân. |
Hồ Hà - Lê Quyết