Vụ tai nạn giao thông ở Mê Linh: Tai nạn hay mưu sát?
Giadinh.net - Cho rằng con trai bị mưu sát chứ không phải bị tai nạn giao thông, ông Hạ Văn Địch (SN 1946, trú tại thôn Đoai, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã gửi đơn đến Báo GĐ&XH đề nghị giúp đỡ.
Qua tìm hiểu vụ việc, nhiều dấu hiệu cho thấy nghi vấn của gia đình không phải là vô căn cứ.
Chị Trần Thị Doanh (SN 1974, vợ anh Hạ Thanh Vinh - nạn nhân, SN 1970) cho biết: “Tối ngày 31/12/2007, anh Ngô Văn Sinh (SN 1970, trú tại xã Nam Hồng) đi xe máy BKS 29U-8026 đến rủ chồng tôi đi chơi. Khoảng 40 phút sau, gia đình nhận được tin anh Vinh bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Khi đến bệnh viện, chồng tôi đã hôn mê, các bác sĩ nói không còn cơ hội cứu sống và khuyên gia đình đưa về. Sáng hôm sau, anh Vinh tử vong. Sau khi lo hậu sự cho con, bố chồng tôi đạp xe lên khu vực chợ Yên (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội - nơi xác định là địa điểm xảy ra tai nạn) tìm hiểu thì được người dân cho biết trong thời gian trên, ở đây không có tai nạn giao thông xảy ra. Tiếp tục tìm hiểu, bố chồng tôi được biết chiếc xe máy chở anh Vinh bị tai nạn đang gửi trong hiệu sửa xe Trung Dũng, gần khu vực chợ Yên”.
Kể lại với PV Báo GĐ&XH về câu chuyện đau lòng xảy ra với người con trai xấu số, ông Địch cho rằng anh Vinh tử vong không phải do tai nạn giao thông, mà đó là một cuộc mưu sát, được sắp đặt từ trước.
Ông Địch cho biết: “Ngay sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, tôi đã đến Công an xã Tiền Phong yêu cầu lập biên bản hiện trường, tạm giữ chiếc xe chở con bị tai nạn. Tuy nhiên, yêu cầu của tôi đã không được chấp nhận. Hôm sau, tôi mang đơn cầu cứu đến Công an huyện Mê Linh, nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng. Hai tháng sau vẫn không nhận được sự hồi âm tích cực, tôi lại đến Công an huyện Mê Linh để hỏi. Lúc này, công an huyện mới rục rịch vào cuộc, tiến hành truy tìm chiếc xe tai nạn, nhưng xe đã bị anh Sinh bán mất. Cũng trong thời điểm này, anh Sinh đã đi khỏi địa phương”.
![]() |
|
Gia đình nạn nhân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết. |
Cần sớm làm rõ
Ngày 11/6/2008, Công an huyện Mê Linh có văn bản số 205/CV do Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT gửi gia đình nạn nhân với nội dung: “Anh Vinh được người đi đường không rõ là ai đưa đến Trạm y tế xã Tiền Phong điều trị. Chị Nguyễn Thị Thanh Hồng là y tá trực đã khám sơ bộ và thấy anh Vinh trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, vượt quá khả năng chuyên môn của Trạm y tế cấp xã nên có nói với anh Sinh (lúc này anh Sinh chân trái bị thương ở đầu gối) gọi điện thoại để đưa nạn nhân đi cấp cứu ở tuyến trên. Khi sự việc xảy ra, không ai báo với chính quyền địa phương và công an các cấp, do đó: Không có biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông; không khám nghiệm phương tiện liên quan; không khám nghiệm tử thi; không có nhân chứng trực tiếp...”.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, y tá Nguyễn Thị Thanh Hồng - Trạm y tế xã Tiền Phong (người đầu tiên khám cho anh Vinh) cho biết: “Anh Vinh được đưa vào Trạm trong trạng thái bất tỉnh, còn anh Ngô Văn Sinh đi cùng thì bị thương nhẹ ở cánh tay. Tôi hỏi lý do xảy ra tai nạn, anh Sinh nói là đang đi trên đường gặp xe máy chở 3 người va vào khiến xe của mình bị đổ, còn xe kia bỏ chạy. Tôi lại hỏi anh Sinh: Ai lái xe máy? Anh Sinh trả lời: Em là người lái xe máy, còn anh Vinh ngồi phía sau”.
Thông báo
