Vụ tai nạn khiến 7 người chết ở Thanh Hóa: 5 người có mối quan hệ anh em, họ hàng
GiadinhNet – Bản làng nghèo bao trùm không khí tang thương khi phút chốc phải chịu cùng một lúc 5 cái tang. Những tiếng khóc ai oán cùng khói hương nghi ngút từ những nếp nhà sàn vọng xuống như cứa vào lòng người. Gia đình các nạn nhân thuộc diện khó khăn, có con nhỏ đang độ tuổi đi học. Sự ra đi đột ngột của họ để lại khoảng trống không thể bù đắp đối với chồng, con.
Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Trí Nang, cho biết, các nạn nhân đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, làm nghề lao động tự do, con còn nhỏ, bố mẹ đều già yếu, thu nhập không ổn định. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tới thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và trích kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng. Cả xã có 5 nạn nhân thì bản Cảy 3 người, bản Giàng Vìn 2 người, họ đều có mối quan hệ anh em họ hàng với nhau.
Con đường dẫn vào bản Cảy, nơi có 3 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc bao trùm không khí tang thương. Gia đình, họ mạc, hàng xóm đang tất tả lo hậu sự cho người đã khuất, khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt thất thần, thảng thốt.
Đầu chít những chiếc khăn xô trắng muốt, nước mắt lưng tròng, anh Hà Văn Chiến cùng hai cô con gái đứng thất thần bên thi thể của vợ, của mẹ là chị Lê Thị Thi (SN 1988). Là gia đình thuộc hộ cận nghèo, cả hai vợ chồng anh Chiến đều phải tất bật từ sáng đến tối để mưu sinh. Vợ mất đi, gánh nặng sẽ thêm chồng chất trên đôi vai cha con anh.
Cô con gái đầu lòng học lớp 6 có lẽ đã đủ lớn khôn để cảm nhận nỗi đau mất mẹ. Cứ vài phút lại lấy hương đốt, cắm lên ban thờ, nước mắt nhạt nhòa, khóc không thành tiếng. Cô con gái chưa đầy 5 tuổi cứ bám riết lấy chân bố, tròn mắt ngơ ngác nhìn khách lạ.
Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa động viên, chia buồn cùng gia đình ông Hà Văn Bình.
Tại gia đình nạn nhân Phạm Thị Bích, từ đầu ngõ, tiếng khóc tỉ tê, ai oán, mùi hương thắp vội lan trong không khí cũng không làm bớt đi sự lạnh lẽo, tang thương, nỗi đau quá lớn đè nặng, bủa giăng khắp bản làng. Cháu Hà Thị Phương Thảo (SN 2009) cứ ôm lấy quan tài của mẹ mà khóc. Mới hơn 10 tuổi, cháu Thảo đã phải chịu đựng nỗi mất mát quá lớn và ngoài sức chịu đựng. Giờ đây, cháu mãi mãi mất đi người mẹ hiền tảo tần sớm tối chăm sóc.
Anh Hà Văn Bình (chồng chị Bích) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người vợ đầu ấp tay gối. Theo anh Bình kể, thường ngày vợ chồng anh đi bốc thuê keo cùng với nhau, nhưng trưa hôm xảy ra tai nạn, do anh bận công việc nên mình vợ đi làm cùng với mọi người trong bản. Công việc bốc thuê keo từ dưới đất lên xe tải không có thời gian cố định, thông thường làm từ 13h đến 22h mới trở về nhà, nếu hôm nào nhiều hàng thì phải làm tới 4 - 5h sáng hôm sau.

Nỗi đau của những người thân khi phút chốc mất đi người mẹ, người vợ
Rời bản Cảy, chúng tôi sang bản Giàng Vìn, xã Trí Nang. Ở đây cũng đang chìm trong không khí nặng nề, tang thương. 2 nạn nhân xấu số là Lê Thị Sơn và Lê Minh Lá là người của bản.
Chị Lê Thị Thủy (SN 1994), con gái bà Lê Thị Sơn nghẹn ngào, hôm đó, vợ chồng tôi cùng đi bốc gỗ keo với mẹ ở xã Yên Thắng. Do nhà ở xa nên 2 vợ chồng tôi về trước bằng xe máy. Vừa về nhà được một lúc thì tôi nhận được điện thoại của bố báo tin hung.
Theo người thân, gia đình bà Sơn là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất đáng thương. Mới đây, trong lúc đi chăn trâu, chồng của bà là ông Lê Minh Dũng bị ngã, chấn thương sọ não. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà Sơn hàng ngày phải đi bốc gỗ keo thuê với số tiền ít ỏi.
Cách nhà bà Sơn chừng vài chục mét, gia đình ông Lê Minh Lá (SN 1962, bản Giàng Vìn) cũng đang làm các thủ tục an táng cho nạn nhân. Ông Lá và bà Sơn là hai anh em họ với nhau.

Đại tang nơi bản nghèo khi cùng 1 lúc phải chứng kiến 5 người đã vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn kinh hoàng
Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên, ông Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT gửi lời thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân, phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, cho biết, đây là vụ TNGT thương tâm khi mà một lúc có 7 người tử vong. Trước mắt, đề nghị Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các gia đình không may gặp nạn.
Về nguyên nhân vụ TNGT, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ xem xe có chở quá tải hay không, nồng độ cồn trong máu như thế nào. Đặc biệt là giám định điện thoại xem có sử dụng điện thoại khi lái xe hay không.
Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 22/3 tại Km 13 570 TL530 (Dốc Bả Vai) thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải biển số 36C-13.640 chở cây keo, đâm vào taluy dương bên phải, làm 7 người tử vong.
Gia Hân
Nữ sinh chuyên Địa trường Ams và cú lội ngược dòng chạm đỉnh 1600/1600 SAT
Giáo dục - 32 phút trướcTừng nhiều tháng chững lại ở mốc 1500 điểm, Nguyễn Hà Chi chinh phục thành công mức điểm SAT tuyệt đối ở lần thi thứ ba.
Livestream tập thể dục giữa đường ray tàu hỏa, người phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt
Đời sống - 51 phút trướcGĐXH - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh, lập biên bản xử phạt một người phụ nữ có hành vi liều lĩnh đứng livestream tập thể dục ngay giữa đường ray tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.
Càng có tuổi càng trẻ: 4 con giáp này luôn tràn đầy năng lượng tích cực
Đời sống - 55 phút trướcGĐXH - Nhờ luôn giữ thái độ lạc quan, 4 con giáp này thường gặt hái thành công trong sự nghiệp, đồng thời duy trì được nguồn năng lượng trẻ trung theo năm tháng.
Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà Nội
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ hàng loạt xe ô tô con bị chém thủng kính tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khống chế, bắt giữ khẩn cấp đối tượng gây án.
Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) sau hơn 1 năm khởi công đến nay vẫn ì ạch, buộc chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu do vi phạm cam kết tiến độ.
3 con giáp gặp thời trong tháng 5 âm lịch, được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc thăng hoa, có tuổi tình duyên nở rộ bất ngờ
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Không chỉ được hỗ trợ trong công việc, các con giáp này còn có cơ hội gia tăng thu nhập, mở rộng các mối quan hệ và đón nhận những tin vui bất ngờ.
Khởi tố, bắt giam cô gái 29 tuổi lừa người đàn ông góp vốn đầu tư mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Mỹ Tuyết để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi góp vốn đầu tư mỹ phẩm.
Miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, nhiệt độ Hà Nội có giảm trong đợt nắng nóng như thiêu đốt
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, vùng nắng nóng thu hẹp về khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Mức nhiệt cao nhất khu vực vùng núi không quá 34 độ, trong khi Hà Nội và nhiều nơi khác vẫn ở mức cao.
Bảng lương mới nhất của bác sĩ, y sĩ, y tá từ 1/7/2026, sau khi áp dụng mức lương mới
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó bảng lương của bác sĩ, y sĩ, y tá cũng thay đổi theo.
Tin sáng 25/6: Hà Nội nóng nhất cả nước, gần 41 độ C; Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Gần 19h ngày 24/6, nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn hầm hập hơi nóng do mặt đường, công trình bê tông và các tòa nhà tích nhiệt suốt cả ngày; Trên các nền tảng MXH lan truyền hình ảnh hàng loạt xe ô tô bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.
Phát hiện bom ‘khủng’ thời chiến còn nguyên kíp nổ tại trường tiểu học
Xã hộiGĐXH - Một quả bom MK82 nặng khoảng 250kg còn nguyên kíp nổ được phát hiện khi thi công Trường tiểu học Lưu Sơn ở xã Đô Lương (Nghệ An). Lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.