Vụ vợ mang bầu bị đâm: Người chồng từng tự tử giữa đêm

| Pháp luật

GiadinhNet - Như đã thông tin, đêm ngày 25/3, Hoàng Văn Đô (SN 1985, trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã dùng kéo sát hại người vợ đang mang thai là chị Hoàng Thị Liên (SN 1994).

 
Gây án xong Đô bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó đến công an đầu thú.
 
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tiến (SN 1954, mẹ đối tượng Đô) cho biết, Đô là con thứ 2 trong gia đình, do nhà nghèo nên Đô chỉ được học hết lớp 8 rồi phải ở nhà phụ bố mẹ làm gỗ. Năm 2009, Đô theo anh chị sang Campuchia làm gỗ được gần 1 năm thì bỏ về với những biểu hiện bất bình thường. Đô rất hay cáu giận, đánh chửi vô cớ với những người trong gia đình. Sau khi lập gia đình, Đô ra ở riêng. Tuy nhà có xưởng gỗ nhưng Đô cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Bà Tiến cho biết, hôm xảy ra vụ việc bà đang nằm xem ti vi, lúc nghe tiếng kêu cứu, bà chạy sang phòng con dâu, nhưng cửa phòng bị chốt. Người con trai út của bà Tiến chạy đến phá cửa phòng thì phát hiện chị Liên đang quằn quại trên giường, với nhiều vết thương rỉ máu. Lúc này, trên tay Đô vẫn còn cầm chiếc kéo. Thấy mọi người kéo đến, Đô bỏ chạy khỏi nhà. “Lúc đó, gia đình tôi vội sơ cứu cho cháu Liên rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu”- bà Tiến cho biết.
 
Đang cấp cứu tại bệnh viện, chị Liên nén đau cho biết, cách đây khoảng nửa tháng, giữa đêm khi hai vợ chồng đang ngủ, Đô thức dậy dùng dao tự cứa vào cổ mình. Rất may chị Liên phát hiện kịp thời, đưa chồng đi cấp cứu. Trước biểu hiện của Đô, gia đình đã mua thuốc an thần cho Đô uống, nhưng dấu hiệu bệnh không thuyên giảm. Chị Liên nức nở: "Vợ chồng em đã lấy nhau được 4 tháng, mỗi lần anh Đô lên cơn, anh ấy thường ôm chặt, đấm đá và tát liên tục vào người em. Sau khi dứt cơn anh ấy lại xin lỗi và tỏ ra hối hận. Giờ em chỉ mong muốn vết thương của em sớm hồi phục, anh Đô cũng sớm được tại ngoại để gia đình em có thể đưa anh ấy đi chữa bệnh".
 
Theo các bác sĩ đang điều trị cho chị Liên thì chị bị 4 nhát đâm vào người, chủ yếu là ở phần ngực, trong đó có 1 nhát vào phổi, dẫn đến tình trạng tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên do được cấp cứu kịp thời nên thai nhi trong bụng chị Liên không bị ảnh hưởng gì.
 
M.Khánh
baoin
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.