Vụ xe chở dâu gặp tai nạn kinh hoàng: “Trước khi đi ăn cưới, gia đình tôi đã cản”

| Xã hội

GiadinhNet - “Trước khi đi, nó chào và nói với tôi "gia đình con đi ăn cưới 2 ngày rồi về còn tiếp tục làm nhà để cho kịp tiến độ". Thế mà giờ nó không về nữa”, bà Liên đau xót nói.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 16/3, tại ngã 5, xã Thanh Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) giữa xe tải và xe chở khách 16 chỗ đang đi đón dâu khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Trong 3 nạn nhân xấu số đó có anh Vũ Xuân Phòng (SN 1972), trú tại thôn Tân Dân, xã Quỳnh Hưng, cùng huyện Quỳnh Phụ) là con rể lớn của nạn nhân Nguyễn Hữu Sầm (SN 1955, thôn Trung Châu Đông, xã An Cầu). Anh Phòng là thiếu tá quân đội đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ.


Bà Liên lặng người bên di ảnh con trai. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Liên lặng người bên di ảnh con trai. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tại gia đình anh Phòng, lễ tang của anh đã được gia đình và đơn vị lo hoàn tất. Thắp nén hương lên bàn thờ người con trai xấu số, bà Trần Thị Liên (74 tuổi, mẹ anh Phòng) không cầm được nước mắt khi phải hứng chịu nỗi đau quá lớn.

“Trước lúc xảy ra tai nạn khoảng 40 phút, người họ hàng của gia đình còn gọi điện cho con trai thông báo tối về sớm còn nhận tiền để làm nhà. Thế mà chỉ sau ít phút cả gia đình gặp nạn, khổ thân chúng nó quá”, bà Liên nghẹn ngào nói với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Theo lời kể của bà, vào khoảng 19 giờ tối 14/3, con trai bà cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1980) và cháu nội Vũ Thành Dương (SN 2009) đi xe sang nhà bố vợ ở xã An Cầu ăn cơm tối. Khoảng 2 giờ đêm 15/3, vợ chồng anh Phòng cùng đoàn nhà gái đi Hoà Bình ăn cưới và theo kế hoạch trưa 16/3, gia đình anh sẽ về nhà.


Nhiều người thân trong gia đình bà Liên khuyên anh Phòng ở nhà không đi dự lễ cưới. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều người thân trong gia đình bà Liên khuyên anh Phòng ở nhà không đi dự lễ cưới. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Trước khi đi, nó chào và nói với tôi "gia đình con đi ăn cưới 2 ngày rồi về còn tiếp tục làm nhà để cho kịp tiến độ". Thế mà giờ nó không về nữa”, bà Liên nói giọng đau xót.

Theo tìm hiểu của PV, vào đầu tháng 3/2017, anh phòng xin đơn vị cho nghỉ phép để xây nhà và vừa làm xong phần móng. Do vậy, trước khi đi ăn cưới ở Hoà Bình anh đã lưỡng lự không đi muốn ở nhà lo công việc. Tuy nhiên, chị Hồng sức khoẻ yếu, lại đi đường xa say xe nên anh đã quyết định đi cùng.

“Trước khi đi ăn cưới, mọi người trong gia đình tôi đã khuyên Phòng ở nhà lo công việc xây dựng nhà cửa cho kịp thi công. Nhưng sợ vợ con mệt và cũng muốn gặp gia đình nhà chú, vì từ lúc lấy vợ đến nay chưa có dịp lên đó. Cho nên, biết tối 14/3 đi ăn cưới, nhưng cả ngày hôm đó, một mình con trai tôi vẫn chở cát lấp móng nhà”, mẹ nạn nhân cho biết.


Căn nhà xây dựng dở dang phần móng của nạn nhân Phòng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Căn nhà xây dựng dở dang phần móng của nạn nhân Phòng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV, trước khi kết hôn cùng với chị Hồng, anh Phòng đi bộ đội đóng quân ở Hà Nội, sau đó học Trường Sỹ quan Lục quân và công tác tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, anh gặp chị Hồng là giáo viên trường THCS Phú Giáo và được đơn vị đứng ra tổ chức hôn lễ vào năm 2002.

Cách đây 5 năm, anh xin chuyển công tác về Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Phụ, còn chị Hồng chuyển về dạy tại trường THCS An Vinh (cùng huyện, cách nhà khoảng 5km). Hiện vợ chồng anh có hai người con, cháu gái lớn đang học lớp 8, còn cháu thứ hai học lớp 2.

Bà Liên cho hay, sau hai ngày nằm điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam, hôm 18/3, chị Hồng được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Khi kiểm tra xong, đến trưa nay bác sĩ đã cho chị và cháu Dương về bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp tục điều trị.


Nạn nhân Nguyễn Hữu Sầm, Nguyễn Hữu Sảng được gia đình hoàn tất an táng vào hôm qua. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nạn nhân Nguyễn Hữu Sầm, Nguyễn Hữu Sảng được gia đình hoàn tất an táng vào hôm qua. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Duy Diện – Bí thư Chi bộ thôn Tứ Dân cho hay, do anh Phòng là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn, cho nên sau khi nhận được thông tin về sự việc, chi bộ và chính quyền đã vào hỏi thăm, động viên và phúng viếng. Đồng thời, cùng đơn vị anh anh Phòng đứng ra tổ chức tang lễ.

“Sau khi gặp nạn, nhiều tổ chức từ tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ và địa phương đã đến hỏi thăm và hỗ trợ gia đình. Đặc biệt, nhà xe ở tỉnh Hưng Yên trong vụ tai nạn đã đến hỏi thăm và hứa sẽ hỗ trợ anh Phòng 20 triệu đồng, còn chị Hồng và cháu Dương 5 triệu đồng", ông Diện cho biết.

Được biết, trong ngày 18/3, lễ an táng của nạn nhân Nguyễn Hữu Sầm và Nguyễn Hữu Sản đã được gia đình lo hoàn tất tại thôn Trung Châu Đông, xã An Cầu (cùng huyện Quỳnh Phụ).

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Cận cảnh tuyến Phạm Hùng - Lê Đức Thọ bắt đầu giải tỏa mặt bằng chuẩn bị thi công

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, đoạn tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội) đang có những chuyển động mới khi các hộ dân trong diện giải tỏa bắt đầu tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.