Vừa nghe mẹ hứa cho vài tỷ mua đất, chồng tốt của tôi bỗng quay ngoắt 180 độ

| Tâm sự

GĐXH - Tôi quá mệt mỏi với sự tính toán của mẹ chồng, còn chồng thì từ khi nghe mẹ hứa cho vài tỷ mua đất cái anh thay đổi hẳn…

Chồng đi làm ăn xa, tôi khổ sở nuôi 2 con trong quan niệm "quái lạ" của mẹ chồng  Chồng đi làm ăn xa, tôi khổ sở nuôi 2 con trong quan niệm 'quái lạ' của mẹ chồng

GĐXH - Chiều muốn cho bé đi dạo thì bị bảo "chỗ này có ma, chỗ kia có mà", không cho đi. Hôm nào lỡ đi rồi thì về phải trả lời hàng loạt câu hỏi: "Đi đâu? Làm gì? Gặp ai? Nói gì?"

Đôi dòng tâm sự để các em gái sắp bước vào hôn nhân đừng vấp ngã như tôi nhé. Ai cũng từng là tấm chiếu chưa trải mà, nhưng rút được kinh nghiệm từ người khác thì vẫn tốt hơn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên. Sau bao năm đèn sách thì thi đậu đại học Kinh tế HCM và khăn gói vô Sài Gòn nhập học. Tôi quen biết chồng tôi qua đứa bạn chung của hai đứa. 

Lúc quen nhau tôi cảm nhận chồng thật thà hiền lành, dù anh là con trai một, cháu đích tôn nhưng chính miệng anh ấy nói với tôi là sau này có gì hai đứa cố gắng, chứ không nhận tài sản của ba mẹ. Gia đình tôi thì ba mẹ làm công chức, cũng đủ ăn đủ mặc nuôi dạy bọn tôi nên người. Ba mẹ luôn nói quan trọng là cho con cái tri thức, cho cái nghề để kiếm cơm. 

Gia đình chồng tôi thì gốc ở Sài Gòn, nhà anh ngày xưa đất đai nhiều nên thu nhập của ông bà đến từ việc cho thuê phòng trọ, chứ ông bà đã không đi làm từ hơn 30 năm nay. Lúc quen nhau, chồng tôi nói mẹ anh rất khó tính, nên anh chỉ dắt tôi về nhà anh chơi thăm nhà 1-2 lần trước khi cưới. Chồng cũng bảo cưới xong sẽ ở riêng nên tôi mới đồng ý cưới.

Vừa nghe mẹ hứa cho vài tỷ mua đất, chồng tốt của tôi bỗng quay ngoắt 180 độ - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ (hình ảnh trong phim Sống chung với mẹ chồng.

Lúc chúng tôi cưới, khi nhà trai lên thăm nhà, ba mẹ tôi đã nói rõ là không thách cưới, sính lễ thì các mâm quả như thông thường, tiền nát (lễ nạp tài hay lễ đen, được hiểu như là một món quà của nhà trai trao cho bên nhà gái trong lễ ăn hỏi hay vào ngày rước dâu - BTV) cũng tuỳ tâm, chủ yếu mong chúng tôi thương yêu nhau sống hạnh phúc. Tiền đám cưới là vợ chồng tôi tự bỏ ra hết, vàng cưới cũng là do chồng tôi dắt mẹ chồng đi mua. Bà chỉ bỏ tiền mua 1 cái kiềng vàng để cho con dâu.

Cưới xong bà nói với chồng tôi rằng mới cưới thì để tôi ở chung làm dâu một thời gian cho hiểu nhau rồi hẵng ra riêng. Ở được 1 năm, khi chúng tôi xin phép ra riêng thì ban đầu bà đồng ý ngay. Bà còn bảo mẹ có căn nhà đang cho thuê, tụi con coi sửa sang lại rồi về đó ở. 

Chúng tôi rất vui và lo kiếm thợ để sửa sang nhà. Nào ngờ nhì nhằng gần nửa năm trời, tới ngày chốt đi xem thầy để động thổ thì bà lật bài ngửa. Bà bảo không đồng ý cho ra riêng, bà chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Sau đó bà khóc lóc doạ nạt sẽ từ chồng tôi nếu anh ra ở riêng. Cả nhà chồng hùa vào chửi tôi, bố chồng bảo rằng tôi là con dâu thì chồng bảo sao phải nghe vậy, chị chồng và mẹ chồng khóc lóc bảo cha mẹ anh chị chỉ có một thôi. Rồi bà đem tài sản ra để dụ, bảo rằng tài sản này để lại cho tụi con hết mà… 

Biết không thể đối thoại được nên vợ chồng tôi chọn im lặng ra thuê nhà, coi như bỏ của chạy lấy người. Ngày đi chỉ mang theo quần áo với giấy tờ tuỳ thân. Lúc ấy bà gọi lên nhà ba mẹ tôi mắng chửi tôi không tiếc lời, bảo tôi xúi giục con trai bà, bà không có đứa con dâu như tôi…

Ra riêng được nửa năm tôi có thai con trai đầu lòng. Biết tin này, bà gọi riêng chồng tôi về và bảo mua đất cất nhà đi, thiếu bao nhiêu má cho. Khi nghe chồng kể lại, tôi phản đối chuyện nhận tiền của nhà nội nhưng chồng tôi thì khác. Anh bảo muốn có nhà cho con ở. Từ khi đó anh thay đổi hẳn, nghe lời mẹ hoàn toàn và gạt phăng mọi góp ý của tôi.

Ngày tôi về quê sinh con, bà bảo chồng tôi là vàng cưới tụi con để ở chung cư không an toàn. Mang về đây mẹ giữ hộ cho. Chồng tôi im lặng đem vàng về đưa mẹ giữ mà không nói qua tôi một lời nào cho tới khi tôi phát hiện mất vàng.

Tôi sinh con còn ẵm ngửa, mẹ chồng luôn miệng thúc giục con trai đi mua đất. Hoá ra bà muốn chúng tôi đem hết tiền tiết kiệm về để gộp vô mua đất. Nhưng miếng đất ấy mua bằng cách viết giấy tay, không ra công chứng và chẳng biết khi nào có sổ đỏ.

Tôi quá mệt mỏi với sự tính toán của mẹ chồng, còn chồng thì từ khi nghe mẹ hứa cho vài tỷ mua đất cái anh thay đổi hẳn…

Mẹ tôi hay nói câu "chín con chưa gọi bằng chồng", trường hợp này thật đúng với tôi…

Ông bà ta từng khuyên sống hết lòng với chồng vì "Gái có công, chồng chẳng phụ" nhưng cũng không quên dặn dò: "Chín con chưa gọi bằng chồng" - Chỉ việc có con, dù nhiều đến chín người con, cũng chưa đủ để một người đàn ông thực sự được coi là một người chồng đúng nghĩa, một trụ cột vững chắc trong gia đình.


Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là "bánh đúc có xương"Nghe cách cô gái nói về mẹ kế, tôi đã được biết thế nào là 'bánh đúc có xương'

GĐXH - "Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng…", tự dưng tôi lại nghĩ đến câu này. Có lẽ bạn gái tôi may mắn lắm, mới gặp được một người mẹ như vậy.

B.L
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.