Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi"

Thứ tư, 15:00 16/11/2022 | Giải trí

Dù trải qua không ít ồn ào và những đồn thổi nhưng Vy Oanh cho biết cô tin tưởng ông xã đã hiểu quá rõ về mình.

Ca sĩ Vy Oanh được nhà chồng yêu thương ra sao?Ca sĩ Vy Oanh được nhà chồng yêu thương ra sao?

GiadinhNet - Ca sĩ Vy Oanh được nhà chồng vô cùng yêu quý và tự hào. Đại diện bên nhà trai chia sẻ rất yêu mến và tự hào khi có một người con, em dâu nổi tiếng như Vy Oanh. Gia đình sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cho sự nghiệp của Vy Oanh.

Từng ghi dấu với khán giả qua các ca khúc như Đồng xanh, Đôi bàn chân, Fly, Để cho em khóc... thế nhưng sau khi kết hôn với một doanh nhân, những năm gần đây, Vy Oanh gần như lui về để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ.

Năm 2021, khi đang mang thai con thứ 3, nữ ca sĩ lại vướng phải không ít lùm xùm trên mạng xã hội. Cô thừa nhận, đó là biến cố lớn nhất cuộc đời mình...

"Tôi thấy tội nghiệp người thân của mình"

Mang thai trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát lại vướng nhiều ồn ào từ dư luận, Vy Oanh làm thế nào để vượt qua?

- Thời điểm Covid-19, gia đình tôi về kinh tế thì không mấy ảnh hưởng. Theo như mọi người nói thì năm ngoái là năm tuổi của tôi, có lẽ vì vậy mà tôi gặp nhiều biến cố, có thể nói là lớn nhất trong cuộc đời của mình.

Trước nay, là nghệ sĩ, tôi vẫn luôn chấp nhận điều tiếng, cũng từng vướng những ồn ào, những lời đồn nhưng không quá lớn, không bị "thổi phồng" như đợt vừa rồi.

Tôi tự thấy trải qua khoảng thời gian đó, mình đã quá trưởng thành. Đúng là cuộc đời cần có lúc này lúc kia. Tôi tin rằng, trong cuộc sống, khi gặp người tốt, họ sẽ đem lại những điều tốt cho mình, còn người xấu thì cũng sẽ mang đến cho mình kinh nghiệm.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 2.

Những ồn ào đó có khiến Vy Oanh căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe lúc đang mang thai?

- Không biết mọi người có tin hay không nhưng thật sự tôi là người rất mạnh. Có vẻ tôi được thừa hưởng sự vô tư từ cha mẹ, từ môi trường sống nên cũng không căng thẳng quá dù có gặp biến cố gì đi nữa. Tôi luôn xác định rõ việc mình cần làm là gì chứ không ngồi đó khóc lóc, suy nghĩ tiêu cực. Hơn nữa cuộc sống của tôi quá bận rộn, cũng ít có thời gian lên mạng để nhìn thấy nhiều điều tiêu cực.

Trong cuộc sống, không thể bắt mọi người phải yêu thương mình. Có người thương cũng có người ghét, đó là quyền của họ. Tuy nhiên, nếu có thông tin sai trái ảnh hưởng đến con thì tôi buộc phải giải quyết.

Sống trên đời, nhìn lên mình chưa bằng ai nhưng nhìn xuống mình vẫn hơn nhiều người. Vì thế tôi biết hài lòng với cuộc sống và cố gắng sống tốt, tích cực nhất, không âu lo.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 3.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 4.

Nghệ sĩ sợ nhất là bị người hâm mộ quay lưng, dùng lời lẽ tiêu cực cho mình. Vy Oanh thì sao?

- Thời điểm đó, tôi gặp rất nhiều sự hiểu lầm, bởi thông tin đúng và sai lẫn lộn ở khắp nơi. Tôi cũng buồn chứ. Tuy nhiên, cuộc sống của ai rồi cũng sẽ có hiểu lầm. Nhiều người khuyên tôi đừng quan tâm, cứ sống tốt thôi.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống hằng ngày, vẫn có những người yêu thương, đồng cảm, khiến tôi thấy hạnh phúc. Khán giả giờ đây rất thông minh, họ hiểu vấn đề và hiểu con người. Tôi tin rằng sẽ có những người luôn hiểu mình.

Ông xã nói gì trước những đồn thổi xoay quanh chị?

- Ông xã của tôi là con trai trưởng, gốc Bắc nữa. Tôi tin anh ấy không dễ dãi khi đến với một ai. Chắc chắn anh ấy đã hiểu quá rõ về tôi rồi.

Thêm nữa tôi không có quá nhiều mối tình. Là nghệ sĩ, có làm gì thì người ta cũng biết. Nếu đi đến những nơi vui chơi không lành mạnh, chắc chắn sẽ có hình ảnh bị lưu lại thôi. Thậm chí tôi còn không biết uống rượu. Lúc mới cưới về, ông xã còn nói "chắc cô này xạo chứ nghệ sĩ mà không biết uống rượu?". Có lúc, ông xã còn kêu tôi tập uống chút rượu vang đi cho má hồng hồng, nhưng tôi không tập được (cười).

Gia đình chồng không hoạt động showbiz thì có dễ dàng cảm thông và chia sẻ với những điều mà Vy Oanh gặp phải?

- Nhắc lại mới thấy khoảng thời gian ồn ào đó thật kinh khủng. Tôi thấy tội nghiệp người thân của mình. Họ không quen với áp lực, điều tiếng nên nếu tôi đau 1 thì họ đau tới 10. Thành ra lúc đó tôi cảm thấy mình có lỗi với người thân lắm. May mắn thay, người thân của tôi lúc nào cũng bên cạnh khuyên nhủ và ủng hộ tôi vượt qua biến cố.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 5.

Giữa những thị phi, ồn ào, người ta lại đem chuyện "Vy Oanh lấy chồng đại gia" ra để dè bỉu. Chị có thấy bất công?

- Tôi cảm nhận được điều này từ khi ra mắt album Đồng xanh. Album đó cũng đầu tư nhiều, thế là mọi người nói tôi chắc có đại gia hỗ trợ. Thật sự tôi phải cảm ơn mẹ nuôi của tôi. Mẹ rất giỏi, cho tôi lời khuyên, hỗ trợ tinh thần và cả kinh tế.

Tôi cũng có hơi buồn khi thấy có nhiều nghệ sĩ trẻ đi lên từ nghèo khó thì được tung hô, còn mình trầy trật lắm lại không ai nói đến. Đến khi có một chút thành công thì họ lại nói khác đi.

Khi đó tôi còn quá nhỏ, không hiểu được thị phi là điều tất yếu. Mình được để ý sẽ đi đôi với việc bị soi xét. Nhưng tôi nghĩ, ai hiểu thì mình cảm ơn, còn không hiểu thì thôi. Miễn mình sống tốt.

Trên đời này, muốn có thành công thì phải rất cố gắng. Ví dụ, có người nói "cô đấy may mắn vì có nhan sắc" nhưng mọi người phải biết đẹp chỉ là thanh xuân thôi. Giờ tôi đã là mẹ 3 con. Để có vóc dáng như hôm nay, tôi phải dậy lúc 6h để tập thể dục. Làm một việc nhỏ cũng cần cố gắng, huống chi là thành công.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 6.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 7.

"Cha từng sợ tôi... có thai ngoài ý muốn"

Có người nói cuộc đời của Vy Oanh là bước nhảy vọt, từ cô sinh viên nghèo thành nữ đại gia. Chị có tán đồng?

- Tôi thấy những người giàu đều xuất phát từ nghèo khó, thậm chí những tỷ phú trên thế giới hay ở Việt Nam cũng vươn lên từ khó khăn. Vì chính trong môi trường đó, người ta mới có thêm động lực, quyết tâm.

Thời của tôi thì chắc nghèo nhiều hơn giàu. Nói thật cha mẹ tôi là con nhà giàu, nhưng đến khi mang thai tôi lại gặp biến cố. Từ nhỏ, tôi được các sơ nuôi, mang về cho học đàn. Ai có gì mình cũng có cái đó nên cũng không biết cảnh nghèo khó.

Quá trình của tôi, ai cũng rõ. Tôi lớn lên, vào học Nhạc viện rồi ra làm nghề. Nói thật, nghề của tôi nếu có thực lực thì dư sức sống. Miễn là mình biết phấn đấu và bằng lòng. Hồi đi học, trong lớp chỉ một mình tôi được hát đám cưới thôi đó. Tôi biết kiếm tiền từ nhỏ, học cũng chăm chỉ, có học bổng nữa. Nên xưa giờ cha mẹ cũng không phải lo lắng về học phí cho tôi.

Theo lời kể của Vy Oanh, từ nhỏ chị đã không ở cạnh cha mẹ?

- Tôi ở nhà thờ, cách nhà có 5 phút đi xe đạp, gần lắm nhưng nhà thờ có quy tắc nên tôi không về nhà thường xuyên. Dù vậy, cha mẹ rất tự hào về tôi. Thời bây giờ, khá giả thì con cái mới được học đàn học hát, còn tôi ngày xưa được học hết. Đàn hát để phục vụ thánh ca trong nhà thờ.

Cha mẹ tôi luôn ủng hộ con cái theo đuổi đam mê. Cha hay viết thư cho tôi, dặn dò rằng: "Cha không thể chạy theo con được, cha chỉ có những lời răn dạy làm hành trang cho con trong cuộc sống".

Cha tôi cũng hay nói "khôn ba năm dại một giờ", nhắc tôi phải giữ mình, sợ tôi có bầu ngoài ý muốn. Cha còn dạy "nghèo cho sạch rách cho thơm", "có công mài sắt có ngày nên kim". Những lời dặn đó là động lực cho tôi. Tôi muốn dù ba mẹ không còn nữa cũng cảm thấy hãnh diện, ấm áp vì con gái.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 8.

Có gia đình viên mãn, sung túc, Vy Oanh nghĩ mục tiêu tiếp theo của mình là gì?

- Tôi không phải là người quá tham vọng. Tôi muốn có những hoạt động ý nghĩa, muốn trả ơn cho cuộc sống này vì tôi là người được cuộc sống cưu mang. Tôi mong rằng thành công trong công việc sẽ hỗ trợ cho những hoạt động mà tôi yêu thích. Cuộc sống cũng không nói trước được ngày mai. Nếu 2 vợ chồng cùng vững thì tốt cho con, cho gia đình và bản thân nhưng mình phải độc lập tự chủ thì mới hạnh phúc.

Với điều kiện như hiện tại, Vy Oanh có dự định gì cho các công tác thiện nguyện? 

- Nói về từ thiện thì tôi cũng làm nhiều. Từ nhỏ, tôi được dạy phải có tính khiêm nhường, không khoa trương những thứ mình làm. Có điều kiện thì tôi cũng thích làm những điều cho cộng đồng. Tôi có nói với ông xã là khi con lớn, tôi sẽ dành thời gian cho cộng đồng nhiều hơn.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 9.

Vy Oanh và ông xã đều bận rộn vì công việc. Có bao giờ anh chị xảy ra mâu thuẫn?

- Ông xã và tôi là 2 thái cực khác nhau, một người là nghệ sĩ lãng mạn, bay bổng còn một người là kỹ sư xây dựng khô khan. Thực ra 2 con người sống với nhau dù tính tình giống hay khác thì cũng không thể lúc nào cũng êm đềm được. Nếu êm đềm quá lâu ngày sẽ nhàm chán (cười). Thỉnh thoảng phải giận hờn để thấy mình còn yêu nhau nhiều lắm.

Đa số phụ nữ phức tạp, hay giận hờn, hay mơ mộng hơn đàn ông. Đàn ông thực tế hơn nên mình thích cái gì thì cứ nói thẳng, anh ấy sẽ làm. Dù không bất ngờ nhưng mình biết anh sẽ làm.

Chính vì 2 thái cực đó nên ông xã và tôi có những điểm bù trừ cho nhau. Thỉnh thoảng vẫn giận hờn vu vơ những chuyện không đáng. Rồi thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ cũng hóa không.

Nếu là 2 thái cực thì trước đây, điều gì khiến Vy Oanh bị thu hút và quyết định chọn người đàn ông này làm chồng?

- Hồi còn trẻ, tôi ghét chồng tôi muốn chết (cười). Mới đầu tôi "không ưa" vì 2 cá tính khác nhau. Tôi thích lãnh mạn, anh ấy "cưa" tôi thì phải cố tỏ ra lãng mạn nhưng vẫn lộ vẻ khô khan. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra anh rất trách nhiệm và đạo đức. Trong cuộc sống, tôi đặt tiêu chí đạo đức, trách nhiệm trên cả sự lãng mạn hay vật chất.

Chị từng nói việc công khai thông tin về ông xã là điều bất đắc dĩ. Vì sao?

- Tôi muốn bảo vệ ông xã và những người thân khác trong gia đình nên xưa nay không đưa hình ảnh lên mạng. Anh cũng không thích khoa trương, ồn ào.

Vy Oanh có lo ngại sau này các con đọc được những thông tin trên mạng sẽ tò mò và nghĩ sai lệch về mẹ?

- Con của tôi chỉ mới lên lớp 2, mới biết đọc chữ. Nhưng tôi tin rằng khi con đủ lớn sẽ tin cha mẹ hơn bất cứ người nào khác bởi vì tôi luôn dạy con biết phân biệt đúng sai, cái nào không cần quan tâm thì không quan tâm. Cô giáo trong trường cũng thương các con nên tôi sẽ kết hợp với cô để chia sẻ cùng các bé.

Điều quan trọng nhất với Vy Oanh ở hiện tại là gì?

- Tôi là người rất yêu gia đình, luôn hướng về gia đình. Khi còn con gái thì làm mọi thứ cho cha mẹ, cho anh chị em vui. Giờ có gia đình thì làm mọi thứ cho chồng cho con vui. Tôi chỉ cần những người thân của mình khỏe mạnh là tôi hạnh phúc.

"Người ta trách tôi cứ hát chưa bao lâu lại… đi đẻ"

Nhiều người thắc mắc vì sao thời gian qua Vy Oanh im ắng và gần như ngừng hoạt động, giờ lại chọn thời điểm này để trở lại đường đua âm nhạc?

- Tôi hoạt động âm nhạc tùy hứng lắm. Khi nào có đủ sức khỏe và thời gian thì hoạt động chứ không có một kế hoạch quá cụ thể.

Ai có gia đình chắc chắn sẽ hiểu được một người mẹ có 3 con nhỏ thì thời gian của mình sẽ bị lệ thuộc vào các con rất nhiều. Đôi khi tôi có nhiều kế hoạch, nhưng nếu hôm đó con bệnh là tôi lại "đầu bù tóc rối", tâm trí không thể tập trung để làm tốt việc gì được.

Vậy nên, tôi cũng muốn để các con lớn hơn một chút để thoải mái hơn. Thời gian đó, có nhiều người nhắn tin cho tôi, đôi khi là những trách móc, giận hờn. Họ nói tôi trời cho tôi giọng hát và ngoại hình mà không hát thì uổng quá. Dù bây giờ các bé cũng chưa lớn lắm đâu, nhưng cũng đủ để tôi trở lại hoạt động trước khi… già rồi (cười).

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 10.

Vì sao Vy Oanh lại chọn nhạc Pháp? Lần này, chị đã thật sự trở lại chưa?

- Hồi đi học Nhạc viện, tôi thích nghe nhạc Pháp lời Việt của cô Ngọc Lan. Tuy nhiên lúc đó còn nhỏ, hát chưa phù hợp. May mắn thay, giờ đây tôi gặp một cô giáo dạy tiếng Pháp, hiểu được những đam mê âm nhạc của mình, nên cô dạy hát còn nhiều hơn dạy nói. Sắp tới, sẽ có thêm nhiều ca khúc nhạc Pháp lời Việt do Vy Oanh tự viết lời.

Album Nhẹ nhàng lần này có những bài hát mang thông điệp tích cực. Tôi muốn mọi người có những giây phút thư giãn, nhìn mọi thứ đơn giản nhất có thể, bởi tâm an tịnh thì mình mới an.

Mọi người hay đùa tôi là đi hát chưa bao lâu lại... đi đẻ. Lần này tôi hứa không đẻ nữa mà sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và đều đặn. Tôi sẽ liên tục gửi đến khán giả những sản phẩm để bù đắp cho tháng ngày dài đã "nghỉ ngơi".

Nhiều người cho rằng vì "nhà có điều kiện" nên Vy Oanh không cần phải hoạt động nghệ thuật vất vả nữa?

- Nhiều người cũng nói Vy Oanh đi hát không phải vì tiền. Nếu nói riêng câu đó thì cũng khó chịu vì người ta sẽ nghĩ rằng tôi chảnh. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, thường trong kinh doanh sẽ có lời, có lỗ, nhưng trong nghệ thuật thì tôi không tính toán. Tôi chỉ đi hát bằng cả trái tim mình. Mọi thứ như thế nào thì để nó tự nhiên, chứ tôi không có kế hoạch cụ thể là ra sản phẩm sẽ đem lại được điều gì. Tôi nghĩ, nghệ sĩ chỉ thăng hoa nhất khi không vướng bận những vấn đề khác.

Ông xã có ủng hộ quyết định trở lại của Vy Oanh?

- Tôi có nói với ông xã là "chồng ơi, phải cho vợ hoạt động nghệ thuật nhiều lên, bởi vì vợ sắp già rồi" (cười). Thời gian qua, ông xã cũng hiểu tôi rất đam mê nghệ thuật. Vì thương gia đình, thương con cái và muốn chồng yên tâm nên tôi mới dành thời gian cho gia đình nhiều.

Thời gian đầu, ông xã cũng không hiểu lắm khát khao, đam mê của tôi thế nào. Bản thân tôi cũng không diễn tả được đam mê đó ra làm sao, bởi nó không hẳn là tiền bạc hay danh vọng. Đơn giản vì đó là nghề của mình, niềm vui khi làm nghề ăn vào máu rồi.

Thời tôi chưa có chồng, nhiều lúc mẹ tôi muốn gặp tôi cũng khó, vì tôi cứ đi suốt. Đến khi đã làm mẹ rồi, tôi thấy đi suốt như vậy thì không có trách nhiệm. Tuổi thơ của con cũng chỉ có một lần nên tôi gác bớt công tác nghệ thuật lại, chỉ gác bớt thôi chứ không gác hẳn. Nhiều năm tháng qua, ông xã nhìn thấy được sự cố gắng của tôi trong việc sắp xếp thời gian, đặt con gái lên hàng đầu nên anh cũng yên tâm hơn.

Vy Oanh: "Ồn ào năm trước là biến cố lớn nhất đời tôi" - Ảnh 11.

Cách đây nhiều năm, Vy Oanh từng gây xôn xao khi đầu tư tiền tỷ làm MV. Giờ đây, việc đầu tư cho một MV "khủng" không hề khó với chị nhưng MV lần này lại có vẻ đơn giản hơn nhiều so với lúc xưa?

- Tuổi thanh xuân của mình hừng hực lửa. Không phải chỉ là tiền mà là mồ hôi, công sức, nhiệt huyết và sự sáng tạo. Mọi thứ cộng lại mới tạo nên một sản phẩm mà mọi người hay gọi là "MV tiền tỷ".

Ngày xưa, nghệ thuật là cái nghề, nuôi sống mình. Tất nhiên vì vậy mình cần có ra, có vô, có tiền để còn làm tiếp các sản phẩm, các dự án khác. Ví dụ ngày xưa tôi quay MV Fly, Đồng xanh, rong ruổi cùng anh em trong ê-kíp một tuần lễ chỉ để lấy vài phút thôi. Có lúc tôi đi quay về vừa bệnh, vừa đen, vừa nám nhưng tôi vẫn không màng (cười).

Giờ đây tôi không còn đủ thời gian và sức khỏe để "nhiệt huyết" như thế nữa. Tôi đang làm nghề theo kiểu đam mê, theo một phương thức khác với điều kiện thời gian sức khỏe phải phù hợp.

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Vy Oanh cảm thấy bản thân có gì thay đổi?

- Có những sự thay đổi làm mình thấy vui và cũng có những điều khiến mình thấy tiếc. Tôi tiếc chính sự hồn nhiên, vô tư lúc mới vào nghề của mình. Hồi xưa, tôi thích gì là làm đó, điều này cũng rất hay cho những người hoạt động nghệ thuật. Giờ thì tôi lại cân bằng tính toán hơn, chừng mực hơn với trách nhiệm làm mẹ làm vợ. Quá trình trưởng thành đã khiến tôi vững vàng, trầm tính, biết kiểm soát bản thân tốt hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của Vy Oanh!

Vy Oanh: "Số tôi thị phi, chịu những ồn ào không đáng có"Vy Oanh: 'Số tôi thị phi, chịu những ồn ào không đáng có'

“Số tôi thị phi, phải chịu những ồn ào không đáng có. Để được chú ý bằng những hình ảnh không đẹp trong mắt khán giả, bản thân tôi chưa bao giờ mong muốn điều này", Vy Oanh chia sẻ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 1 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 3 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 5 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 7 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 9 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 19 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 20 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top