World Cup 2010: Các "ông lớn" gây thất vọng

GiadinhNet - Trong một kỳ World Cup quá nhiều bất ngờ, mọi trật tự đang bị đảo lộn bởi những tấn bi kịch khó ai ngờ.

Đánh gục “Goliah”
 
Huyền thoại về chàng David bé nhỏ đánh bại gã khổng lồ Goliah kiêu căng lại được tái hiện ở World Cup. Algeria chưa thể giành trọn 3 điểm trước đội tuyển Anh, nhưng việc họ có được kết quả hòa trong thế trận cân bằng với người Anh còn hơn “sự sỉ nhục”. CĐV đội tuyển Anh đau đớn, không chỉ vì sau trận này, cơ hội đi tiếp của người Anh trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Họ buộc phải thắng trận cuối cùng trước đối thủ khó chơi Slovenia. Có điều, khi niềm tin đã rạn vỡ, thật khó biết tương lai mịt mù nào đang đợi chờ thầy trò HLV Capello.
 
Thật đáng lo bởi đội tuyển Anh hiện đang chứng tỏ sự bất lực. Ngôi sao lớn nhất của họ, Wayne Rooney đã thể hiện điều đó qua màn văng tục với chính CĐV nhà. Phản ứng thái quá, nhưng việc một nhóm CĐV  “đột nhập” phong thay đồ và lăng mạ các tuyển thủ Anh sau trận đấu với đội tuyển Algieri phần nào có thể lý giải được. “Gã khổng lồ” Anh cần một “phép màu” để thay đổi chính mình trong lượt trận cuối cùng. Nếu không, viễn cảnh trở thành ứng cử viên sáng giá nhất rời World Cup ngay sau vòng bảng sẽ là bi kịch của họ.
 
Với đội tuyển Pháp, mọi chuyện dường như không thể cứu vãn được nữa sau thảm bại 0-2 trước tuyển Mexico. HLV Raymon Domenech bị tấn công trên khắp các mặt báo. Tiền đạo chủ lực của họ, Nicolas Anelka đã nói lời chia tay, sau khi lăng mạ HLV. Nhiều người đang ước gì Zinedine Zidane còn có thể xỏ giày thi đấu ở thời điểm này. Bởi nếu có một nhân cách lớn như Zidanne, Pháp sẽ không bao giờ phải “chịu nhục” trước một đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn như Mexico.
 
Với Đức hay Tây Ban Nha, cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn, nhưng mong manh. Quá thất vọng với Tây Ban Nha, bởi một mình giá trị của David Villa, thậm chí đã gần bằng cả đội hình Thụy Sỹ. Nhưng trong bóng đá, những thông số thường chỉ mang tính tham khảo và Thụy Sỹ hoàn toàn xứng đáng có 3 điểm với màn trình diễn ấn tượng. Tây Ban Nha như “gã khổng lồ” thất thế khi không vượt qua nổi sức ép của chính mình. Đức cũng đánh mất sự lạnh lùng cần thiết khi đứng trước cơ hội lớn và họ phải trả giá vì sai lầm khi để Serbia đánh gục.
 
Đội tuyển Tây Ban Nha (phải) đã “gục ngã” trước tuyển Thụy Sỹ. Ảnh: AP
 
Bi kịch
 
Những trật tự đang bị đảo lộn theo cách khó ai ngờ và bởi thế, sẽ không quá điên rồ nếu đưa ra dự đoán rằng tại vòng nock-out sẽ rơi rụng một loạt hảo thủ. Pháp 99% đã bị loại. Bồ Đào Nha vẫn còn chút cơ hội ở bảng tử thần. Tây Ban Nha mong manh và Đức, Anh đều chưa nắm quyền tự quyết số phận khi vòng bảng đã đi qua 2/3 chặng đường. Nếu tất cả những “ông lớn” này cùng... rủ nhau rớt đài, World Cup 2010 sẽ đi đến “tận cùng” bi kịch với hầu hết người hâm mộ túc cầu cuồng nhiệt nhất.
 
Với kịch bản ấy, giới truyền thông hẳn sẽ được mùa bởi hàng loạt cuộc tranh cãi và chỉ trích kéo dài bất tận. Ngày hội bóng đá Nam Phi, sau khi kèn Vuvuzela “tắt tiếng” bởi thất bại của đội chủ nhà chắc sẽ “nhạt” hơn nhiều vì dẫu sao người hâm mộ cũng đã quen với việc chứng kiến những đội bóng giàu truyền thống đi sâu vào vòng trong và xem Torres, Ribery, Villa, Rooney trình diễn, rõ ràng “sướng mắt” hơn rất nhiều những tuyển thủ “vô danh” như Yebda (Algeria), Kuzmanovic (Serbia) hay Hernaldez (Mexico)...
 
Hôm qua (20/6), sau trận hòa của tuyển Anh, tờ The Miror tiết lộ một CĐV đã gọi Rooney và các đồng đội là “nỗi ô nhục”. Xúc cảm của người Anh đã bị dồn nén và bột phát sau quá nhiều thất vọng. Nỗi đau của người Anh, người Pháp lại mang đến hy vọng, niềm tự hào cho Thụy Sỹ, Algeria, Serbia. Trong một kì World Cup mà các “ông lớn” gây thất vọng. Phải chăng đã đến lúc người hâm mộ chứng kiến một “quyền lực mới” phá vỡ sự thống trị của những cái tên được “khoanh vùng” bởi các... nhà cái?
 
Gia Mẫn
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.