World Cup 2010: Chung một khát khao

GiadinhNet - Đêm nay thế giới như ngừng cả lại, hướng về Nam Phi chứng kiến lễ khai mạc World Cup 2010.

 
"Trao cho tôi tự do, trao cho tôi ngọn lửa nồng nhiệt, cho tôi lí do, đưa tôi vươn đến tầm cao mới…", những lời đầu tiên của bài hát khai mạc World Cup đã vang vọng khắp nơi, cho dù trái bóng chưa lăn. Bởi tất cả đang háo hức chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Riêng với Nam Phi, sau 18 năm hòa nhập trở lại với thế giới, nước chủ nhà đang hồi hộp chờ đợi thời khắc nữa của lịch sử.
 
Đại sứ Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, ngài Ratubatsi Super Moloi, đã cho biết: "Chúng tôi đã có 6 năm chuẩn bị cho World cup. Đất nước, con người Nam Phi đã và sẽ làm tất cả những gì có thể, mang lại điều kiện tốt nhất cho các đội bóng, CĐV từ khắp nơi trên thế giới. Thông qua bóng đá, Nam Phi muốn cho thế giới có được cái nhìn đầy đủ và trọn vẹn hơn về một Nam Phi đang thay đổi mạnh mẽ, về một châu Phi giàu tiềm năng…".

Những người thận trọng đã truyền tai nhau câu nói "ở Nam Phi có khóa trái cửa vẫn không tránh được nạn trộm cướp". Thế nên mới có chuyện đội tuyển Đức đã phải trang bị áo chống đạn, hay một số đội tuyển cân nhắc khả năng mua áo chống dao cho các thành viên khi đến Nam Phi. Tuy nhiên cũng không nên thổi phồng quá đáng những sự kiện thiếu tích cực ở Nam Phi. Nước chủ nhà đã chi rất nhiều tiền và tăng cường thêm gần 50 nghìn cảnh sát, nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện lớn trọng đại của chính họ. Những lo toan về vấn đề an ninh, nguy cơ AIDS hay các vấn đề xã hội khác nên gạt sang một bên để nhường chỗ cho bóng World Cup, cho hàng triệu CĐV được thỏa sức đắm mình trong sự khát khao của tình yêu bóng đá.

Và rồi cuộc tranh tài trở lại, sân cỏ Nam Phi sẽ nóng bỏng khi chức vô địch đang được mở ra cho nhiều đội bóng. Tốp ứng cử viên hàng đầu đã được nối dài với những cái tên như Brazil, Argentina, Italia, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Trong khi đó nhóm những đội "ngựa ô" khả năng tạo ra bất ngờ cũng không hề ít  như chủ nhà Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Trên sân khấu hoành tráng và lung linh ấy, người ta cũng chờ đợi sự tỏa sáng rực rỡ của những ngôi sao như Ribery (Pháp), Messi (Argentina), Rooney (Anh), Gilardino (Italia), Kaka (Brazil), Torres (Tây Ban Nha), Ronaldo (Bồ Đào Nha), hay những "ngôi sao đen" như Drogba, Eto'o… Tất cả đang hứa hẹn sẽ làm nên những ngày hè sôi động và kịch tính ở Nam Phi.
 
Hãy chờ xem.  
 
Quang Bảo
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.