World Cup 2010: Nạn kiêu binh

GiadinhNet - World Cup 2010 không nóng bởi những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp, thay vào đó nội tình các đội bóng lớn đang sôi sùng sục với nạn kiêu binh.

 
 
Tiền đạo Nicolas Anelka của đội tuyển Pháp đã chỉ trích công khai chiến thuật và năng lực yếu kém của HLV Raymond Domenech. Điều đáng nói, những phát biểu của Anelka với tờ L'Equipe đã diễn ra trong giờ nghỉ giữa trận đội tuyển Pháp gặp tuyển Mexico. Và dù lãnh đạo LĐBĐ Pháp và nhiều tuyển thủ trụ cột liên tục đăng đàn để làm dịu đi tình hình, thế nhưng trước trận gặp Nam Phi diễn ra đêm qua, các cầu thủ đội tuyển Pháp tiếp tục đình công trên sân tập. Đội trưởng Evra xô xát với HLV thể lực. Trưởng đoàn đội tuyển Pháp, Jean-Louis Valentin, vội bỏ về nước và tuyên bố từ chức bởi sự bất lực.
 
Domenech đã "tống cổ" Anenka về nước.
 
Chẳng cứ đội tuyển Pháp, ngay cả HLV nghiêm khắc và khó tính như Fabio Capello cũng bị một số học trò ở đội tuyển Anh "bật lại" mạnh mẽ. Sau 2 trận hòa đáng thất vọng và có nguy cơ bị loại từ vòng bảng, trung vệ John Terry đã tổ chức hẳn một cuộc họp báo để phê phán chiến thuật thi đấu của HLV người Italia. Trung vệ này còn làm thay Capello bằng tuyên bố, đội hình ra sân của tuyển Anh phải đá theo sơ đồ chiến thuật 4-5-1, Joe Cole  được đá từ đầu... Chưa dừng lại ở đó, Terry còn tiết lộ những chuyện hậu trường của đội tuyển Anh trên đất Nam Phi, vốn thuộc về những điều cấm kỵ... Báo chí Anh dù đã phê phán mạnh mẽ Capello nhưng họ cũng lên án thái độ của Terry. Theo đó trung vệ này vẫn giữ nguyên cách xử sự, thích can thiệp vào công việc của HLV, giống như ở CLB Chelsea, nơi có một HLV Italia khác, Carlo Ancelotti.
 
Nạn kiêu binh cũng đang hoành hành ở đội tuyển Italia. Sau trận hòa đáng thất vọng với New Zealand, HLV trưởng Lippi đã phải "lên thớt", cho dù ông đã đưa đội bóng thiên thanh đến chức vô địch 4 năm trước trên đất Đức. Claudio Marchisio phê phán ông thầy với thái độ gay gắt về việc bố trí đội hình, chiến thuật thi đấu. Chính điều đó khiến nhà ĐKVĐ ngày càng nhạt nhòa.
 
Tất nhiên cả 3 đội bóng lớn trên đều gây thất vọng và đối mặt với nguy cơ bị loại sớm. Song việc một số cầu thủ trụ cột xử sự theo kiểu kiêu binh cũng chẳng hay chút nào.
 
Đức Chung
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.