Xã có hơn nửa cán bộ xa vợ

| Xã hội

Quá nửa số nam cán bộ của xã Tiến Dũng (Yên Dũng, Bắc Giang) phải chịu cảnh xa vợ do đi xuất khẩu lao động.

Cán bộ xã có nhà to nhờ vợ.
 
Phụ nữ Liên hợp quốc

Xã Tiến Dũng nằm lọt thỏm giữa một bên là những ngọn núi ngăn ngắt xanh của dãy Nham Biền huyền thoại, một bên là dòng sông Thương thơ mộng. Bao nhiêu năm, xã Tiến Dũng đì đẹt trong tốp cuối của huyện Yên Dũng về nhiều mặt, nhất là kinh tế. Thế nhưng, bây giờ trở lại Tiến Dũng thấy lột xác hoàn toàn. Đường nhựa phẳng lì, nhà cao tầng kiểu biệt thự đua nhau mọc lên san sát.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Ban tuyên giáo xã - chia sẻ: “Tất cả là nhờ có đồng vốn của những phụ nữ trong xã đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) gửi về đấy. Toàn xã hiện có 531 người đi làm việc ở nhiều nước trên thế giới nhưng đông nhất là Đài Loan, Síp, Hàn Quốc… Hơn 95% trong số đó là phụ nữ. Có người nói vui, phụ nữ ở Tiến Dũng là phụ nữ Liên hợp quốc!”.

Vợ ông Quảng - Bà Nguyễn Thị Luyến - cũng là một trong ba người phụ nữ đầu tiên trong xã bay sang nước ngoài làm việc. Đến nay, bà Luyến đã ở lại đảo Síp gần 10 năm. Lúc có ý định đi XKLĐ, cả bên nhà vợ rồi nhiều người thân trong gia đình ngăn cản nhưng vợ ông vẫn quyết tâm đi bằng được. Gạt nước mắt chia tay, ông Quảng quay về chăm sóc hai đứa con từng miếng ăn, giấc ngủ, giặt giũ, cấy hái…

Một mình ông đóng cả ba vai bố, mẹ lại kiêm thêm chức trưởng thôn. Người làng lúc nào cũng thấy ông quay như chong chóng. Ấy thế mà bây giờ, hai đứa con đều đi học đại học cả, ông cũng vừa làm xong ngôi nhà ba tầng hơn trăm mét vuông, từ ti vi, tủ lạnh, máy giặt… chẳng thiếu thứ gì. Hỏi khi nào vợ về, ông cười rất tươi: Chắc phải hai năm nữa.

Tặng hoa đàn ông trong ngày phụ nữ

Năm trước xã Tiến Dũng được một ngân hàng thưởng vì có lượng người đi đông nhất toàn tỉnh Bắc Giang. Cũng chính vì thế mà việc tìm kiếm hình ảnh một người phụ nữ tảo tần trên đồng ruộng hay lụi cụi trong bếp ăn gia đình ở Tiến Dũng là điều quá khó. Bù lại, đàn ông Tiến Dũng trở nên tháo vát, đảm đang.

Anh Đào Văn Quy- Cán bộ Văn phòng thống kê xã Tiến Dũng - kể: Vợ anh bắt đầu đi nước ngoài từ khi cháu thứ hai mới được 24 tháng. Lúc đấy anh mới thấu hiểu thế nào là nuôi con mọn.

Anh phải học từ việc cho con uống sữa như thế nào, nấu bột sao cho đủ dinh dưỡng và dễ ăn, phải học thuộc lòng nhiều bài hát ru con ngủ… Khoản nấu ăn thì đã tiến bộ vượt bậc. “Trước kia, chả bao giờ mình vào bếp. Bây giờ một mình xoay xỏa với vài mâm khách được” – anh Quy cười.

Ghi nhận công lao của những người đàn ông trong thôn, vào ngày 20/10, ngày 8/3 hàng năm, Chi hội phụ nữ tại 9/9 thôn trong xã đều mời đức lang quân của những bà vợ xa nhà đến dự mít tinh và được chi hội tặng hoa.

“Đây là sự động viên các ông chồng yên tâm lao động, chăm sóc gia đình đồng thời giúp những người phụ nữ chúng tôi ở nước ngoài có thêm động lực tiếp tục làm việc, kiếm tiền” – Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tiến Dũng  - tâm sự.

Khi lãnh đạo xã…xa vợ

Theo ông Quảng, không ở đâu mà tỷ lệ cán bộ xã có vợ đi XKLĐ nhiều như ở Tiến Dũng. Tính ra, quá nửa số nam cán bộ có vợ đang ở nước ngoài. Điển hình như hai Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Công và Ngô Văn Hào - Nguyên Bí thư đoàn xã, cán bộ văn hóa xã rồi cán bộ Văn phòng Đảng ủy... đều có vợ xuất ngoại.

Chắc hẳn đây không chỉ là câu chuyện cán bộ đi trước? Mấy cán bộ xã chỉ cười. Đói thì đầu gối phải bò. Nhà cán bộ xã mà tuềnh toàng thì còn nói được ai, rồi cứ suốt ngày xa xả điệp khúc tăng cường, đẩy mạnh, phát huy… để thúc đẩy phong trào XKLĐ trong xã đi lên thì e không ổn chút nào.

Và bắt đầu từ ông Quảng, lúc ấy mới chỉ làm trưởng thôn, sau này làm Phó Ban tuyên giáo xã, phong trào khuyến khích vợ đi nước ngoài lan rộng đến khắp văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã lúc nào không hay.

Thấy tôi có vẻ không đồng tình vì sự hy sinh ấy, anh Quy tâm sự: “Có những khi hết giờ, mọi người ở lại đánh vài séc cầu, hay tụ tập ngồi nhà ai đó uống rượu, mình lại phải về nhà chăm lo con cái, cũng tủi thân. Nhưng nghĩ lại, vợ đang hy sinh cho mình đấy chứ. Nếu không có vợ đi nước ngoài kiếm tiền về thì kinh tế yếu, đâu nghĩ đến làm chính trị được.

Có tiền của vợ, anh em cán bộ cũng có cái để chi tiêu cho việc nâng cao trình độ bằng cách đi học thêm cao đẳng, đại học để chuẩn hóa trình độ. 7 cán bộ xã đang theo học các lớp đại học, trung cấp cũng đều từ tiền của vợ. Nhiều gia đình còn thống nhất, cứ khi nào chồng học xong thì vợ về nước”!.
 
Theo Tiền Phong
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Hà Nội: Kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', giải cứu nam thanh niên trước bẫy tống tiền 300 triệu

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã khẩn trương truy vết, giải cứu thành công một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, ép tự "bắt cóc" chính mình nhằm tống tiền gia đình.

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

9 chung cư cũ được Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo lại trong năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sau nhiều năm tiến độ cải tạo chung cư cũ diễn ra chậm, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo, xây dựng lại 9 dự án trong năm 2026. Đây được xem là bước đi nhằm đẩy nhanh chương trình chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà xuống cấp.

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.