Hành trình giết người bỏ thùng xốp của kẻ sát nhân
Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, hung thủ giết cô chủ quán cà phê sau đó bỏ vào thùng xốp đã đến công an đầu thú.
![]() |
|
Còn và Thủy tại cơ quan điều tra. |
Theo cơ quan điều tra, tối ngày 9/9, chị Thúy cùng Thủy và chị Dung (nhân viên cũ của quán) ngồi nhậu tại quán, Còn không nhậu cùng mọi người mà lặng lẽ nằm xem phim trong phòng massage của quán.
Đến rạng sáng ngày 10/9, khi bữa nhậu kết thúc, Dung quay về phòng trọ, Thúy và Thủy lên gác quán cà phê ngủ. Chỉ còn một mình ở dưới nhà, Còn lấy bia ra uống và bật phim “tươi mát” lên xem.
![]() |
|
Hiện trường quán cà phê nơi xảy ra án mạng. |
Biết chị Thúy đã chết, Còn gọi người yêu dậy để kể lại sự việc. Khi nghe xong, Thủy hoảng sợ chạy xuống phòng dưới trùm mền khóc và ngủ quên. Riêng kẻ sát nhân thì ngồi đó suy tính, tìm cách phi tang xác nạn nhân và tìm đường tẩu thoát.
Gã thanh niên vác xác nạn nhân bỏ trong thùng xốp đựng nước đá và chờ đến sáng đi mua thêm nhiều đá cục về tiếp tục đổ vào nhằm ướp xác nạn nhân. Xong việc, hắn gọi Thủy thức dậy và cho biết đã “thủ tiêu” xong xác chết. Được người yêu khuyên ra tự thú nhưng hung thủ không nghe còn dùng lời đường mật dụ cô gái đi trốn cùng mình.
Để có "lộ phí", Còn lột sạch vòng vàng, điện thoại... của nạn nhân rồi đón xe buýt về nhà người quen ở quận 6 mượn xe máy. Hung thủ quay lại âm thầm chở người yêu về quê của cô này tại An Giang. Trên đường đi qua tỉnh Đồng Tháp, Còn bán số nữ trang được 17 triệu đồng.

