Cướp của, định hiếp dâm khách đi chùa
Đang đốt vàng mã tại sân chùa, Phùng Văn Trình nhìn thấy một phụ nữ đeo cùng lúc 2 chiếc túi xách, nghĩ chị này mang theo nhiều tiền, Trình nảy sinh ý định cướp tài sản.
![]() |
|
Bị cáo và mẹ tại phiên tòa. Ảnh: Hồng Anh |
Sau đó, đối tượng còn tiếp tục bóp cổ đến khi nạn nhân không động đậy. Lúc này, Trình nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã cởi hết quần áo của chị Tâm và vứt vào một góc nhà. Đang lúc bị Trình sờ soạng khắp người, nạn nhân chợt tỉnh và phản kháng. Hoảng hốt, Trình đấm và bóp cổ chị Tâm. Tưởng chị này đã chết, Trình giấu nạn nhân ở khu để vàng mã.
Quần áo, guốc và hai chiếc túi xách, Trình cho vào túi nilon, buộc thêm một viên gạch rồi vứt xuống ao gần chùa, sau đó sẽ quay lại lấy. Chị Tâm được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nên thoát chết.
