Người đàn bà nhẫn tâm và vụ phóng hỏa trong đêm
GiadinhNet - Tiếng nổ lớn lúc 3 giờ sáng phát ra từ bên trong ngôi nhà 3 tầng xây dở, kéo mọi người rời khỏi đệm ấm, chăn êm. Mọi người đổ ra đường, thấy ngôi nhà của anh Nguyễn Chí Hưng biến thành ngọn đuốc khổng lồ. Người ta nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét tuyệt vọng...
Từ số báo này, GĐ&XH khởi đăng loạt phóng sự xã hội, phản ánh những “góc khuất” phía sau những vụ án mạng nghiêm trọng làm rúng động dư luận thời gian gần đây. PV đã tìm cách tiếp cận những nỗi ám ảnh, những phút trải lòng và khát vọng được sống trong yêu thương của những em bé mồ côi, con của các tử tù; những giọt nước mắt, sự nhọc nhằn của cụ bà đã ở tuổi “gần đất xa trời”, còn phải “nai lưng” nuôi đàn cháu nhỏ vì bố mẹ chúng ở tù. Chuyện về những cô gái đã viết thư ngỏ, kêu gọi người cha giết người, đốt xác hãy ra đầu thú…
Đêm tang thương ấy (24/1/2008) đã hằn vào trong óc nhiều người dân thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm (Hà Nội). Tiếng nổ lớn lúc 3 giờ sáng phát ra từ bên trong ngôi nhà 3 tầng xây dở, kéo mọi người rời khỏi đệm ấm, chăn êm. Mọi người đổ ra đường, thấy ngôi nhà của anh Nguyễn Chí Hưng biến thành ngọn đuốc khổng lồ. Người ta nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét tuyệt vọng. Cửa khoá, lửa tràn lên từng tầng, lửa theo đường giếng trời hút gió, phủ lên tận nóc. Tất cả đành bó tay thúc thủ.
Chỉ khi lực lượng cứu hộ đến phá được khóa cửa ngoài, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mọi người. Anh Hưng đã bị chết cháy. Tìm ở tầng 2, người ta phát hiện chị Hà (vợ anh Hưng) ôm chặt bé Hiền gục trong nhà vệ sinh. Cả 2 vòi nước vẫn xối xả, phủ lên người mẹ con làn nước dày đặc, Chị Hà đang cố sức để ngăn không cho ngọn lửa hung dữ chồm lên người con. Nhưng với sức nóng hàng trăm độ C, mẹ con chị Hà bị bỏng hô hấp nghiêm trọng (bỏng trong), chưa đầy 1 tuần sau, họ lần lượt trút hơi thở cuối cùng.
Công tác khám nghiệm hiện trường được cơ quan điều tra, Viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an, Cục Điều tra hình sự Bộ Tổng Tham mưu và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC 21 - Hà Nội)... phối hợp triển khai tỉ mỉ, thận trọng. Tất cả các dấu vết, vật chất nghi liên quan đến vụ cháy nằm rải rác trước cửa ngôi nhà, trong nhà... đều được thu thập, bảo quản và nghiên cứu, giám định thận trọng.
Bấy giờ cũng có nhận định về nguyên nhân thảm hoạ là do chập điện bên trong ngôi nhà gây cháy. Tuy nhiên, kết quả giám định dấu vết thu ở hiện trường cho thấy, tại những mảnh nhựa màu vàng nằm dưới đất phía trước ngôi nhà, tìm thấy phân tử xăng sống. Phát hiện này vô cùng quan trọng, cho phép đánh giá nguồn nhiên liệu dẫn cháy là từ bên ngoài - phía trước cửa ngôi nhà.
![]() |
| Mẹ chồng Thuận gạt nước mắt kể chuyện nàng dâu độc ác… |
Đằng sau tội ác
Như vậy là nhà bị đốt, chứ không phải tự cháy do các nguyên nhân khác. Theo giả thiết này, đã có dấu hiệu của một vụ án mạng. Toàn bộ lực lượng điều tra trọng án - Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Công an huyện Từ Liêm, phối hợp với ngành chức năng quân đội... lập tức nhập cuộc. Ròng rã mấy tháng trời, cứ 2 giờ sáng “lính trọng án” lại toả ra đón lõng tất cả các ngả đường vào thôn Phú Mỹ, để tìm gặp những người dân có công việc đi qua hiện trường, trùng vào thời điểm xảy ra vụ cháy để hỏi họ xem có biết thêm điều gì? Tuy nhiên, bóng dáng kẻ thủ ác vẫn “mịt mờ tăm cá”như thách thức, như trêu ngươi...
Tròn 1 năm, đã 2 lần gia hạn điều tra, nhưng vụ án vẫn câu dầm bế tắc. Hết hạn, Công an Hà Nội đã phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trong nỗi day dứt khôn nguôi. Cho đến một đêm tháng 10/2008, trong lúc nằm bên bà nội, bất chợt bé Hoàng thủ thỉ: “Con ghét mẹ Thuận!”. “Vì sao?” “Để con kể cho bà một bí mật nhé, chính mẹ Thuận xui chú Diệp đổ xăng qua khe cửa, đốt nhà bác Hưng bà ạ!”. Chuyên án mang bí số 265 C lập tức “khởi động”. Sau hơn 2 tháng khám phá gấp rút, Công an đã tìm ra chiếc chìa khóa để mở toang cánh cửa sự thật... Nghi can là Nguyễn Thị Thuận, vợ của em trai nạn nhân.
![]() |
|
Nguyễn Thị Thuận trước khi bị bắt. |
Khi điều tra viên vào lấy “sinh cung”, họ hỏi chị Hà: “Nhà cháy, em có nghi cho ai đốt không?”. Hà lắc đầu nhè nhẹ trong đau đớn. Giọt nước mắt cuối cùng ứa ra tấm vải trắng... Cái nhìn trân trối vào thời khắc giã biệt cuộc đời của chị, như cứa vào tim những người đang sống.
|
Cáo trạng nêu: “Đêm 24/01/2008, do mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Chí Tuấn (SN 1974), Thuận đã nhờ người đổ xăng, đốt nhà anh chồng là Nguyễn Chí Hưng (SN 1972) ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, làm 3 người thiệt mạng. Anh Hưng là sĩ quan quân đội, cấp bậc Đại úy, chị Bùi Thị Thu Hà (vợ anh Hưng), là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Còn cháu Nguyễn Thảo Hiền, 6 tuổi, con của anh chị đang chuẩn bị bước vào lớp 1”. |

