Vào tù vì mua xe Airblade “xịn” giá 480.000 đồng
Từng có 3 tiền án về tội "trộm cắp tài sản", thấy “đồng nghiệp” rao bán chiếc xe Airblade còn mới nguyên với giá "sốc": 480.000 đồng, Vũ Xuân Lâm nhanh chóng mua và nhận ngay "quả đắng".
Ngày 16/6, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Lâm (32 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1/10/2009, Vũ Xuân Lâm đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Dương Đình Hội, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 thì gặp một đối tượng đang chào bán xe Airblade còn mới với giá cực sốc nên ghé lại xem hàng.
Sau khi xem xét thấy chiếc xe chưa có biển số, toàn bộ giấy tờ mua bán xe mang tên Vương Văn Thắm còn mới nguyên, bằng kinh nghiệm “nghề nghiệp”, Lâm biết ngay đó là xe ăn cắp nên đồng ý mua với giá 480.000 đồng. Nghĩ rằng mình đã vớ được của hời, Lâm nhanh chóng gửi xe máy rồi tiếp tục điều khiển chiếc xe mới cóng vừa mua xuống nhà người anh họ ở Đồng Nai nhờ bán giúp.
Thấy Lâm nói mới mua xe nhưng cần tiền phải bán gấp, người anh họ nhanh chóng dẫn xe sang tiệm sửa xe của anh N.V.P. nhờ bán giúp. Nghi ngờ đó là đồ trộm cắp, anh P. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.
Quá trình điều tra, Vũ Xuân Lâm khai nhận toàn bộ nội dung vụ việc.
Liên quan đến chiếc xe bị mất, trưa ngày 1/10/2009, chị Trần Thị Tuyết Nhung đi làm về thấy nhà có dấu hiệu bị cạy phá, kiểm tra thì phát hiện chiếc xe mới mua cùng toàn bộ giấy tờ đứng tên chồng chị đã "không cánh mà bay". Chị trình báo sự việc với Công an phường đề nghị giúp đỡ...
Xét xử sơ thẩm, TAND quận 9 nhận định có đủ cơ sở kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo, bản thân bị cáo Vũ Xuân Lâm có nhân thân xấu, từng lãnh 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” nhưng vẫn tiếp tục tái phạm nguy hiểm, do vậy cần phải xử lý nghiêm.