Thời tiết mùng 2 Tết: Hà Nội nắng nóng, gần chạm mốc 30 độ
Xã hộiBa miền trong ngày mùng 2 Tết trời nắng. Hà Nội sáng sớm có sương mù, Sài Gòn nắng nóng với mức nhiệt lên đến 34-35 độ.
Tối mùng 1 Tết, bà Quắn cùng hàng xóm đứng trước nhà phát hiện đôi vợ chồng đánh rơi túi xách bên trong có 120 triệu đồng và mang nộp cho cảnh sát.
Ba miền trong ngày mùng 2 Tết trời nắng. Hà Nội sáng sớm có sương mù, Sài Gòn nắng nóng với mức nhiệt lên đến 34-35 độ.
GiadinhNet - Sinh ra trong hình hài của một đứa trẻ bình thường, chẳng ngờ cơn sốt khi mới 17 tháng tuổi đã đưa cuộc đời anh Trần Phúc Đạt rẽ sang một hướng khác. Đôi chân anh đã vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại nhưng ước mơ và niềm tin của anh thì vẫn còn đó.
GiadinhNet - Nhắc đến những con vật nuôi, người ta thường nghĩ ngay đến chú chó, hay chú mèo đáng yêu, lanh lợi. Thế nhưng gần đây, trào lưu chọn lợn (heo) làm thú cưng ngày càng hot, thậm chí có người còn coi lợn như "con gái".
GiadinhNet – Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chỉ tính riêng ngày 5/2 (mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 21 vụ TNGT làm chết 15 người, bị thương 13 người.
GiadinhNet - "Tôi mong các cấp chính quyền tạo điều kiện công nhận cho gia đình là hộ nghèo hay được khoản trợ cấp nào đó đối với các cháu để vơi bớt khó khăn khi các cháu đang trong độ tuổi đi học...", bà Mơ chia sẻ.
GiadinhNet - Sáng 5/2 (mùng Một Tết Kỷ Hợi), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng tại Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố.
Tiết trời cả nước thuận lợi cho nhiều người đi lễ chùa cầu may ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi.
Đang trên đường đi chúc Tết sáng đầu năm mới thì ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này một cảnh sát PCCC tình cờ đi ngang qua vội lao vào dập lửa, kịp thời cứu được tài sản bên trong ô tô.
Việc ly tán năm xưa khiến Lâm trở thành đứa trẻ bụi đời, còn người cha cũng đổ vỡ hôn nhân.
GiadinhNet - Những hình ảnh Tết đơn sơ mộc mạc là thế nhưng lại thân thương, ấm cúng vô cùng khiến những người đã từng trải qua không bao giờ có thể quên. Chỉ cần nghĩ đến đã thấy nao lòng, một cái Tết theo đúng nghĩa với những hình ảnh cũng như mùi vị mà dù có ở nơi đâu người ta mãi ghi nhớ trong kí ức.
Đường phố Hà Nội sáng mùng 1 Tết không còn cảnh tắc đường, tiếng còi xe hiếm gặp. Những hình ảnh này chỉ xuất hiện vài giờ trong một năm được phóng viên Zing.vn ghi lại.
GiadinhNet- Người dân tộc Tày, Nùng vùng cao có những phong tục hết sức độc đáo để đón Tết vào lúc giao thừa. Tiêu biểu nhất là phong tục “xông” bàn thờ gia tiên.
Thi thể người đàn ông được phát hiện trên một bãi bồi trong một con kênh nội đồng, 2 tay nạn nhân bị buộc bằng một sợi dây.
Hình ảnh hai mẹ con đêm 30 Tết vẫn tất bật đi thu gom rác để giữa cho đường phố được sạch đẹp trong dịp năm mới được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người cảm thấy biết ơn.
Đúng thời khắc giao thừa, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời nhiều tỉnh thành cả nước. Người dân nao nức, phấn chấn trong màn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019...
GiadinhNet - Mùa thu cách mạng năm 1945, Hà Nội lần đầu tiên đón Bác Hồ về đọc Tuyên ngôn độc lập. Chín năm sau, năm 1954, Hà Nội lại được đón Bác về sau ngày giải phóng. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Thủ đô, chính vì vậy, Người dành cho nhân dân và cán bộ thành phố những tình cảm đặc biệt…