Xác đàn ông treo cổ trong chợ

| Xã hội

Khoảng 6 giờ sáng 22/5, trong lúc giao ca, bảo vệ chợ Ga Vinh đã phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ tự vẫn ở phía Tây Nam tầng 2.

Trao đổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hạ - Trưởng ban quản lý chợ  Ga Vinh cho biết, vào thời gian trên ông nhân được điện thoại của bảo vệ thông báo phát hiện một xác chết treo cổ ở phía Tây Nam tầng 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc bộ quần áo kaki, thân hình gầy gộc.

Khu vực nạn nhân treo cổ tự vẫn (vòng tròn đỏ)

Cũng theo ông Hạ, chợ chỉ họp ban ngày, đêm lại khóa các cổng ra vào cẩn thận, cả ngày và đêm đều có 8 bảo vệ chia làm 2 ca túc trực (mỗi ca 4 người - pv), thời gian từ 19 giờ - 19 giờ 30 đổi ca. 22 giờ 30 bảo vệ dùng đèn pin kiểm tra xung quanh chợ nhưng không phát hiện thấy gì khả nghi. Theo các bảo vệ chợ, khoảng thời gian từ 16 giờ chiều đến hơn 21 giờ cùng ngày, toàn chợ bị mất điện nên có thể nạn nhân lẻn vào  thòi điểm này nên rất khó phát hiện.

Theo một số người dân buôn bán tại đây cho biết, chiều ngày 21/5, họ nhìn thấy nạn nhân đi xin tiền trước cổng chợ để bắt xe vào Nam, trong quá trình xin nạn nhân có nói lý do hết tiền do bị con nghiện trấn.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa khi khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ. Đồng thời xác định danh tính, quê quán người đàn ông xấu số này.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.