Xấu hổ với hình ảnh tranh cướp áo mưa của người Việt!
GiadinhNet - Sự cướp này khiến bao người phải cúi mặt vì xấu hổ, nhưng lạ là người ta vẫn cứ xông lên để giành giật, thậm chí còn la ó xúc phạm cả người có tâm làm việc tốt cho mình.
![]() Xấu hổ với hình ảnh tranh cướp áo mưa! |
Số người đến dự lễ không đông, nhưng sau vài phút yên lặng nghe phát biểu, người ta liền ào lên để giành giật cho được một cái áo mưa. Sự nghiêm trọng lên tới đỉnh điểm khi lực lượng an ninh và cả tình nguyện viên phải lập hàng rào, có lúc suýt nữa phải dùng vũ lực mới dẹp yên được trật tự. Mà thực ra, nếu họ trật tự xếp hàng thì ai cũng sẽ có phần cả.
Không biết thói giành giật có phải là bản tính của người Việt không, nhưng đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra, cứ thấy cho không là có cướp. Như sự việc ở Đà Nẵng, khi thực hiện đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ xịn, cũng rất nhanh chóng biến thành một cuộc hỗn chiến. Đến nỗi, chương trình tốt đẹp ấy phải dừng lại.
Hay gần đây, có tố cáo và có cả bằng chứng, nhiều người chẳng đói ăn nhưng lại tìm đến các điểm cung cấp cơm miễn phí, hoặc cơm giá rẻ cho người nghèo để ăn trưa. Họ không đói đến thế, bởi người ta sau đó phát hiện khối người đã đến nhà hàng, quán bia chén chú chén anh với bạn nhậu. Ở đây, họ không cướp công khai, cũng xếp hàng trật tự nhận cơm, nhưng hành vi còn hơn cả kẻ cướp khi họ thừa khả năng nuôi chính mình nhưng lại đang tâm ăn của người nghèo khó.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
