Đường dây nóng của Báo GĐ&XH nhận được thông tin một phụ nữ ở huyện Quốc Oai bị đối thủ kinh doanh xé quần áo làm nhục. Nạn nhân đã trình báo nhưng chính quyền địa phương không xử lý triệt để khiến nạn nhân tiếp tục bị đánh bất tỉnh.
Đang điều trị tại Bệnh viện huyện Quốc Oai, chị Nguyễn Thị Tình (thôn Phương Quan, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) đau đớn kể: Vợ chồng chị mở cửa hàng sửa chữa và bán điện thoại di động đã được vài năm. Mới đây, anh Vũ Sinh Lợi, người cùng thôn cũng mở cửa hàng điện thoại di động ngay đối diện. Tuy nhiên, Lợi thường xuyên cùng vợ chửi rủa, gây hấn với chị Tình. Chửi bới mãi mà cửa hàng “địch thủ” vẫn đông khách, Lợi quyết định tung chiêu độc để làm nhục đối thủ.
|
|
|
Chị Tình phải điều trị các vết thương do bị hành hung tại bệnh viện. |
Chiều 21/8, chị Tình bất ngờ bị 4 người phụ nữ cùng làng là Trang, Hạnh, Thuý, Phượng (đều là người nhà của Vũ Sinh Lợi) khống chế. Họ kéo chị Tình ra giữa đường rồi túm tóc, xé quần áo... Sau khi chịu trận một “cơn mưa” nắm đấm, nạn nhân mới vùng chạy được. Về đến nhà, chị Tình lại nhận được tin nhắn doạ giết nên vội trình báo với chính quyền địa phương.
Chị Nguyễn Thị H (một nhân chứng xin được giấu tên) cho biết: Vũ Sinh Lợi cầm dao dọa rằng ai vào can ngăn là chém chết. Trong khi đó, người nhà Lợi xúm vào xé quần áo làm nhục nạn nhân ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Do chính quyền địa phương không có biện pháp giải quyết triệt để nên một tháng sau, chị Nguyễn Thị Tình lại bị đối thủ kinh doanh sang tận nhà hành hung dã man phải nhập viện. Chiều 8/10, Vũ Sinh Lợi lăm lăm cây gậy tre cùng với Vũ Thị Thúy (em gái Lợi) xông sang cửa hàng chị Tình lớn tiếng chửi bới đe doạ. Nạn nhân cầm điện thoại định báo cho công an xã thì bị Thúy lao vào giật và đập điện thoại. Tiếp đó, Vũ Sinh Lợi cầm gậy vụt liên tiếp vào đầu, vai chị Tình. Lúc này ông Vũ Sinh Hoan và Vũ Sinh Ba (là bố đẻ và em trai Vũ Sinh Lợi) ở ngoài đường lớn tiếng chỉ đạo: “Lôi cổ nó ra ngoài, đánh cho không chết cũng phải thành tật”. Ngay lập tức, chị Tình bị Lợi và Thúy kéo ra ngoài đường. Ông Hoan, Lợi và Thuý xúm lại đánh chị Tình đến bất tỉnh rồi ra về.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Vân Côn thừa nhận sự việc chị Nguyễn Thị Tình bị đánh bất tỉnh tại nhà là có thật. Ông cũng cho biết, công an xã đã xuống hiện trường, lấy lời khai và đang xem xét... xử lý. Người dân ở đây hết sức bức xúc với sự chậm trễ này của chính quyền địa phương. Họ cho rằng Công an xã đã không có biện pháp răn đe giáo dục đối tượng Lợi dẫn đến việc chị Tình liên tiếp bị hành hung. Đề nghị Công an huyện Quốc Oai nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm vụ việc trên.
Kim Tính