Xe tăng Đức "kẹp chết" sư tử Anh

GiadinhNet - Với nét mềm mại hơn trong tấn công, đội tuyển Đức đã giành chiến thắng áp đảo trước đại diện từ xứ sở sương mù và lọt vào tứ kết World Cup 2010.

 
 
Đại chiến nhiều duyên nợ Anh - Đức là trận đấu được cả thế giới trong ngày 27/6. Nếu như tuyển Anh vất vả lắm mới vượt qua vòng bảng gồm những tên tuổi nhẹ ký như Mỹ, Slovenia, Algeria, thì cỗ xe tăng Đức ầm ầm tiến đến vòng 16 đội với 6 điểm trong tay. Nếu như Anh chỉ ghi được 2 bàn thắng thì Đức đã 5 lần đốt lưới đối phương. Nhưng bất chấp màn thể hiện chênh lệch đó, trận đấu vẫn được dự đoán sẽ cân tài cân sức khi cả hai đều là "đại gia" của bóng đá châu Âu, cộng thêm những "ân oán" trong quá khứ.
 
Danh sách các đội lọt vào tứ kết:
 
- Uruguay
- Ghana
- Đức
- Argentina
...
Sức trẻ và tinh thần của các cầu thủ Đức đã giúp cỗ xe tăng vận hành êm ru trong phần lớn thời gian nửa đầu hiệp I. Sự phối hợp ăn ý của Phillip Lahm, Ozil, Mueller và đặc biệt là sự trở lại của cây săn bàn lão luyện Klose đã xé toang hàng phòng ngự yếu đuối của đội bóng Tam sư ngay từ phút 20. Tiền đạo từng ghi tới 5 bàn thắng bằng đầu ở kỳ World Cup trước đã mạnh mẽ vượt qua Upson rồi gảy bóng khéo léo ghi bàn thắng mở tỷ số. 1-0
 
Sai lầm trong khâu kèm người của hàng phòng ngự tuyển Anh tiếp tục dẫn đến bàn thua thứ hai ở phút 32. Màn phối hợp Klose - Mueller - Podolski đã nâng cách biệt lên 2-0 và cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lối chơi của tuyển Đức - đã trở nên đẹp mắt và hiệu quả hơn, bên cạnh tính kỷ luật và khoa học.
 
Tình thế tưởng chừng sẽ tồi tệ hơn cho đoàn quân của Fabio Capello thì 5 phút sau đó, pha bóng đậm chất Anh đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đội trưởng Gerrard tạt bóng từ cánh phải, trung vệ Upson bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Neuer của tuyển Đức. Có bàn thắng, các chú sư tử Anh bắt đầu lấy lại tinh thần, ép sân liên tục vào tạo ra nhiều tình huống ăn bàn mười mươi. Pha bóng đáng tiếc và cũng sẽ gây tranh cãi nhiều nhất là cú lốc bóng của Lampard qua đầu thủ môn tuyển Đức, bóng đà nằm phía trong vạch vôi nhưng không được trọng tài công nhận.
 

Mueller lập cú đúp đều từ hai pha phản công cực nhanh của tuyển Đức.

 
Sang hiệp II, sự hào hứng từ cuối hiệp I vẫn giúp các cầu thủ Anh triển khai thế trận khá tốt, đặc biệt là đòn tấn công từ trung lộ. Tuy nhiên, khi phía trên còn chưa tìm được duyên ghi bàn sau hàng loạt pha dứt điểm thiếu chính xác đập xà thì tuyến phòng ngự liên tục bộc lộ những sai lầm chết người.
 
Phút 67, từ tình huống phản công cực nhanh, Schweinsteiger và Mueller đã nâng tỷ số lên 3-1, chấm dứt sự hưng phấn ngắn ngủi của người Anh. Sau đó 3 phút, vẫn là Muller, đã lập cú đúp và đặt dấu chấm hết cho hi vọng lội ngược dòng của cựu vô địch World Cup 1966. 4-1. Xe tăng Đức chiến thắng vang dội và biến đội bóng tam sư của "phù thủy" Capello sớm trở thành khán giả World Cup.
 
Sau trận đấu này, sẽ có nhiều ý kiến chỉ trích ông trọng tài người Uruguay Jorge Larrionda vì không công nhận bàn thắng rõ như ban ngày của Lampard, cho rằng nếu tỷ số lúc đó là 2-2 thì tình thế đã khác. Tuy nhiên, với những diễn biến trên sân, với cách mà những trung vệ Anh "giúp" Klose, Podolski, Mueller "nghiền nát" bầy sư tử, có thể khẳng định, đại diện xứ sương mù xứng đáng bị loại
 
Anh Đài
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.