Xót thương số phận của 2 đứa trẻ có mẹ mất sớm, bố cũng vừa qua đời vì bệnh ung thư
GiadinhNet – Chị em Ánh đã phải gánh chịu nỗi bất hạnh khi mẹ qua đời lúc em mới 6 tuổi. Giờ đây, chị em Ánh lại phải chứng kiến cảnh người bố thân yêu cũng bỏ 2 chị em ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư quái ác…
Chiều đông âm u, lạnh buốt, Trịnh Thị Minh Ánh (14 tuổi) và Trịnh Thị Minh Nguyệt (12 tuổi), ở thôn Phong Mỹ, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa ngồi bên bậc cửa chờ bóng hình quen thuộc của bố đi làm về nhưng phép màu đã không xảy ra khi bố của hai em vừa mất cách đây mấy ngày.
Trong căn nhà nhỏ này, Ánh đã chứng kiến sự ra đi của mẹ khi em mới lên 6 tuổi. "Ngày ấy, bố cháu đang đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, mẹ ở nhà chăm lo cho hai chị em. Ngày vào vụ mùa, mẹ trèo lên cây rơm để xây rơm thì bị ngã rồi tử vong" – Ánh bùi ngùi kể.
Tuổi còn quá nhỏ, Ánh và Nguyệt chưa hiểu hết nỗi đau khi mất đi người thân yêu. Các em chỉ biết khóc khi thấy mẹ không còn mở mắt, không còn vỗ về, ôm ấp hai chị em khi đêm về.

Cả bố lẫn mẹ đều mất bỏ lại 2 chị em Ánh bơ vơ
Khi mẹ mất, bố từ Đài Loan trở về quê làm thợ hàn để chăm lo cho hai con. Thương bố, hai chị em Ánh chăm lo học hành, năm nào hai chị em cũng đạt học sinh giỏi. Dường như cảnh "gà trống nuôi con" vẫn không làm cho ông trời cảm động, một lần nữa, ông lại để "thần chết" đến gõ cửa nhà chị em Ánh, Nguyệt.
3 năm trước, anh Trịnh Minh Hưng - bố của Ánh sốt liên miên, đau nhức vòm họng, rồi tím tái người. Anh nhập viện và phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Giây phút bố được bệnh viện trả về với kết quả ung thư giai đoạn cuối đã di căn, chị em Ánh như rơi vào địa ngục. Bố Ánh trở về chẳng được bao lâu thì ra đi khi mới 42 tuổi, để lại hai đứa con thơ dại. Thời điểm này, Ánh 14 tuổi còn Nguyệt vừa tròn tuổi 12.
Ánh rưng rưng kể: "Bố biết bệnh của mình từ lâu nhưng mỗi lần đỡ bố lại đi hàn cho người ta để kiếm tiền nuôi chúng cháu. Cháu bảo bố đi chữa bệnh thì bố cứ bảo bố khoẻ rồi, bố không sao hết. Bố làm việc cho đến khi ngã quỵ, không thể gượng dậy được bố mới thôi. Cả cuộc đời bố vất vả, cực khổ cho đến lúc mất…"
Suốt 10 năm qua, hết ông bà nội mất vì ung thư rồi đến mẹ ra đi vì tai nạn lao động, giờ bố cũng về bên kia thế giới với căn bệnh ung thư quái ác. Giờ đây, Ánh không thể khóc được nữa, em trở nên lầm lũi, luôn mím chặt đôi môi, mắt đờ đẫn, nhìn xa xăm.

Nỗi bất hạnh quá lớn khiến Ánh như người mất hồn ngồi bất động bên bàn thờ bố
Ước mơ của Ánh là được đi học để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ. Vậy mà giờ đây bố ra đi, điều mà chị em Ánh không khỏi lo lắng là con đường học hành trước mắt. Ông bà ngoại già yếu, các bác cũng không khá giả gì.
Anh Trịnh Minh Huấn, bác ruột của chị em Ánh ngậm ngùi: "Từ hôm bố nó mất, hai đứa chẳng chịu ăn uống gì, chỉ ngồi một góc. Con em thì khóc suốt, con chị thì cố gắng chịu đựng nhưng tôi biết nó đau lắm. Chừng nấy tuổi, chúng hiểu hết khiến lòng tôi cũng xót xa lắm. Số phận gia đình em trai tôi bất hạnh, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi cũng tính để chị em nó cúng hết 50 ngày cho bố rồi mang về nhà nuôi. Thôi thì mình khó khăn, cưu mang được đến đâu thì đến…"
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm cho biết: "Hoàn cảnh gia đình 2 cháu Ánh, Nguyệt vô cùng éo le. Mẹ mất khi các cháu còn nhỏ, bố cũng vừa mới qua đời do bệnh ung thư. Sau khi bố các cháu mất, chính quyền địa phương đã hỗ trợ để các cháu vơi bớt khó khăn. Tuy nhiên để ổn định cuộc sống rất cần sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện".
Mọi sự giúp đỡ gia đình 2 em Minh Ánh và Minh Nguyệt - Mã số 624 xin gửi về:
1. Em Trịnh Thị Minh Ánh (14 tuổi) và Trịnh Thị Minh Nguyệt (12 tuổi), ở thôn Phong Mỹ, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, Thanh Hóa
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 624
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 624
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0968659534
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 624
Gia Hân

Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.

Hơn 21 triệu đồng đến với gia đình người đàn ông dân tộc Thái bị tai nạn
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH – Nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Lò Văn Sơn (Điện Biên) đã nhận được số tiền 21.593.888 đồng hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông dân tộc Thái sau tai nạn nghiệt ngã.

Niềm vui của cựu chiến binh bị u gan trước ngày Quốc khánh 2/9
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.

MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạn
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến Đinh Văn Thâm, 18 tuổi (dân tộc Ba Na, Gia Lai) rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”. Gia đình em nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để lo viện phí cho em nên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1029: Cha nghèo gạt nước mắt xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gái
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.

MS 1028: Xót xa gia cảnh nam thanh niên 16 tuổi người Dao bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, hiện tại nam thanh niên người dân tộc Dao thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn ở Yên Bái đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1027: Xót thương hoàn cảnh chàng trai 28 tuổi chiến đấu với bệnh tật sau ca ghép thận khẩn cấp
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Nhiều năm cuộc sống gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh suy thận, Sơn vẫn luôn mong một ngày khỏe mạnh để đỡ đần bố mẹ già đã 80 tuổi. Nhưng gần đây, sức khỏe của Sơn suy yếu phải vào viện cấp cứu.

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...

Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ
Cảnh ngộGĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...