Xót xa bé 18 tháng tuổi đã đi bán bột chiên với bà
Cha chết, mẹ bỏ, nhà nội không chịu nhận nuôi, cậu bé mỗi buổi chiều tối phải đi cùng bà ngoại bán bột chiên ở TP.HCM từ năm 18 tháng tuổi. Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé này khiến nhiều người nghẹn lòng.

Bất cứ ai cho tiền nó cũng "ạ cô, ạ chú" rồi lon ton chạy lại nhét vào túi bà...
Mọi người ghé ủng hộ bà ngoại để bà ngoại có tiền nuôi con.
Ở góc đường Phùng Khắc Khoan - Điện Biên Phủ (đối diện công viên Lê Văn Tám), quận 1 để ủng hộ gia đình bé . Xe bột chiên bắt đầu bán từ 16 giờ - 23 giờ mỗi ngày.
Đọc xong status, nhiều dân mạng bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của hai bà cháu này và hứa sẽ tới đó để ăn bột chiên ủng hộ. Status trên cũng nhận được nhiều lượt like và chia sẻ lại.
