Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học

| Thời sự

GiadinhNet - Camera an ninh gần nhất thể hiện Nghĩa đã leo qua hàng rào bờ sông.

Thông tin mới nhất từ công an về cái chết bất thường của nam sinh mất tích bí ẩn sau khi lên TP.HCM  nhập họcThông tin mới nhất từ công an về cái chết bất thường của nam sinh mất tích bí ẩn sau khi lên TP.HCM nhập học

GiadinhNet - Theo điều tra của cơ quan công an, trong ba lô của nam sinh mất tích có cục đá nặng 10 kg.

Ngày 16/2, hàng trăm người dân, bà con lối xóm đã tìm đến nhà của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (tại thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để tiễn đưa em khi hay tin chiếc xe đưa thi thể của em "đã về đến nhà".

Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Tỵ (mẹ em Nghĩa quấn khăn tang) khóc nghẹn bên quan tài con (Ảnh: Dân trí).

Khi xe đưa thi thể em Nguyễn Văn Nghĩa về đến nhà ở thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của Nghĩa để chia buồn, tiễn đưa chàng trai hiền lành, nhưng bạc mệnh này.

Bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ Nghĩa), từ ngày nghe tin phát hiện thi thể Nghĩa trên sông Sài Gòn, bà Ty bị suy sụp hoàn toàn, liên tục ngất xỉu nên nhiều người phải thay nhau an ủi, chăm sóc.

Khi chiếc xe đưa thi thể con trai về nhà, bà Ty thêm một lần lại ngất lịm, lúc tỉnh lại, bà tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn, gào khóc. Còn ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha Nghĩa) như người mất hồn trong lúc chờ xe đưa thi thể người con trai xấu số trở về với gia đình.

Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Đoàn (cha Nghĩa) suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi đột ngột của người con trai ngoan hiền (Ảnh: Dân trí).

Ông Nguyễn Công Đoàn cho hay con trai có thành tích học tập khá. Nghe tin Nghĩa trúng tuyển đại học, cả nhà đều vui mừng nhưng không ngờ con lại lìa đời trong những ngày đầu năm mới.

Ông Đoàn nhớ hôm vào TP.HCM, Nghĩa ít nói, tâm trạng có vẻ buồn. Mọi người đã dặn dò đủ thứ.

"Nó hồi hộp chờ dịch COVID-19 qua đi để được vào TP.HCM học trực tiếp trên giảng đường. Không ngờ, nó vào đến nơi thì mất liên lạc, sau đó thì trôi dạt nổi trên sông Sài Gòn. Vợ chồng tôi nghe tin mà chân tay rụng rời, chẳng còn thiết sống gì nữa", người cha chia sẻ trên Zingnews.

Theo người dân địa phương, Nghĩa là người trầm tính, hiền lành, hòa đồng với bạn bè. "Tuổi đời cháu còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước. Bà con lối xóm ai cũng tiếc thương đứt ruột", ông Lâm (sống gần nhà ông Đoàn) chia sẻ.

Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học - Ảnh 4.

Hình ảnh của Nghĩa tại bến xe miền Đông được camera an ninh ghi lại.

Như đã thông tin, chiều 16/2, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin chính thức về vụ việc nam sinh viên mất tích sau đó thi thể được phát hiện nổi trên sông Sài Gòn.

Nam sinh xấu số là em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định), sinh viên năm nhất trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Sau khi nhận được tin báo về trường hợp nam sinh mất tích, công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, tìm kiếm và trích xuất camera các địa điểm liên quan, nhiều tuyến đường để truy tìm tung tích của em Nguyễn Văn Nghĩa.

Cụ thể, thông tin trích xuất dữ liệu từ bến xe Miền Đông cho thấy, ngày 11/2, Nghĩa từ quê Bình Định đi xe khách vào TP.HCM nhập học.

Khi tới Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) ngày hôm sau, Nghĩa kéo hành lý về cổng số 5, nam sinh không liên lạc với người nhà ra đón mà đi xe ôm đến trường ĐH Hutech, quận Bình Thạnh. Sau đó, Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2.

Từ lúc đó đến ba ngày sau gia đình không liên lạc được với Nghĩa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo công an, nhờ mạng xã hội lan truyền thông tin tìm kiếm.

Xót xa hình ảnh cuối cùng của nam sinh Bình Định mất tích khi nhập học - Ảnh 5.

Hiện trường gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Trong quá trình điều tra xác định, Nghĩa sau khi đến trường đã đi bộ qua đường Ung Văn Khiêm gần đó thuê khách sạn lúc 6h08. Đến chiều cùng ngày, nam sinh này trả phòng, đi ra ngoài. Một lúc sau Nghĩa quay lại tiếp tục thuê phòng ở khách sạn này ở.

Đến 3h55 ngày 13/2, nam sinh đi bộ vào con hẻm trên đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), hướng ra bờ sông Sài Gòn. "Camera an ninh gần nhất thể hiện 4h03 Nghĩa đã leo qua hàng rào bờ sông", công an TP.HCM thông tin.

"Đến thời điểm này, nhận định rằng nạn nhân đến khu vực trên để tự tử" - Trưởng phòng CSHS Công an TP.HCM cho biết.

Về nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của nam sinh, đại diện Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các lực lượng và Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện thi thể nam sinh nhập học mất tích nhiều ngày qua

K.N (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Tin sáng 16/9: Công an thông báo tin nóng tới tất cả người dân đang sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền; Thay đổi quan trọng liên quan đến việc thi bằng lái xe

Thời sự -

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Từ 1/3/2027, thí sinh thi bằng lái ôtô phải thực hành vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch đường trường.

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Mưa lớn kỷ lục gần 300 mm, Hà Nội cảnh báo lũ dâng trên 3 con sông ngoại thành

Thời sự -

GĐXH - Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp rìa tây nam áp cao lục địa đã gây mưa như trút nước trên diện rộng khắp Hà Nội trong 2 ngày qua. Lượng mưa cực lớn khiến nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, đồng thời đẩy mực nước các sông ngoại thành lên mức báo động lũ, đe dọa trực tiếp đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Hà Nội: Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, phố Triều Khúc hóa 'sông' người dân bì bõm lội nước giờ cao điểm

Thời sự -

GĐXH - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp các hình thế thời tiết xấu đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lớn diện rộng trong ngày 14 và sáng 15/9/2026. Ghi nhận thực tế tại "rốn ngập" Triều Khúc, người dân và học sinh phải bì bõm lội nước vượt qua dòng nước trong giờ cao điểm đi làm, đi học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.