Chiều 19/11, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại quán bar ở Zone 9 (số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Mặc dù được các lực lượng PCCC ứng cứu kịp thời nhưng 6 công nhân đang làm việc tại đây đã tử vong. Một vụ cháy nhỏ nhưng có tới 6 người thiệt mạng. Sự ra đi đột ngột của họ đã để lại những nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.
5 người trong 3 gia đình ở Xóm Chổ làng Quảng Yên, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ra đi. Chẳng ai có thể ngờ, có thể tin được. Trong đó, có 2 cặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí (34 tuổi) - Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi), vợ chồng anh Nguyễn Phú Chì (40 tuổi) - Nguyễn Thị Lan (37 tuổi). Cháu ruột anh Chì là Nguyễn Phú Hải (22 tuổi) cũng ra đi. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, người thứ 6 thiệt mạng là đàn ông, 24 tuổi, quê Hải Dương. Đau đớn là anh vừa kết hôn được 1 tháng.
Chưa bao giờ người dân xã ở Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) chứng kiến cái không khí u ám như buổi chiều đại tang ngày 20/11 vừa qua. Những tiếng khóc gào nghẹn đắng lòng đưa tiễn 5 nạn nhân xấu số bị chết trong vụ cháy ở Zone 9 về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cũng trong tuần qua cơn mưa dữ dội vào tối ngày 15/11, đã làm lở núi vùi lấp vợ anh Đinh Văn Lang và vợ là chị Đinh Thị Hiếp (thôn Gò Rã, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi). 2 con nhỏ của anh chị sau một đêm trở thành trẻ mồ côi. Đến ngày 18/11, trước sự nỗ lực của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ huyện Sơn Tây, thi thể của chị Hiếp đã được tìm thấy cách căn nhà 400m, còn thi thể anh Lang vẫn còn chôn vùi trong đống đất đá. Lúc xảy ra tai nạn, 2 con trai của vợ chồng anh chị là Đinh Văn Trú (13 tuổi) và Đinh Văn Phong (10 tuổi, bị mù bẩm sinh) đi chơi nên thoát chết.
Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung cuối tuần trước đã làm 31 người bị chết. Mưa lũ cũng khiến 225 nhà đổ, sập, trôi.
Cũng trongtuần qua tối ngày 21/11, cơn lốc bất ngờ quét qua làng biển Phú Thọ 1 (thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên) làm hàng loạt ngôi nhà tốc mái, sập tường. Rất may là không có thiệt hại về người. “Khoảng 19h, gió từ biển tràn vào như muốn cuống phăng tất cả mọi thứ trên đường đi. Ngói bay rào rào, rơi xuống sân loảng xoảng. Những mái nhà lợp tole bị lật tung, bay khắp nơi", ông Võ Sĩ Vân (53 tuổi) ngụ tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, kể về cơn lốc. Sáng 22/11, người dân khu vực này thu gom, dọn dẹp đống đổ nát do cơn lốc gây ra.
Sau đợt mưa bão vừa qua, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng dài hàng chục km ngập tràn rác thải và xác động vật từ ngoài biển trôi vào bốc lên mùi hôi thối. Ngày 19/11, dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành rác thải vẫn theo sóng biển trôi dạt vào bờ nằm ngổn ngang và kéo dài hàng chục km. Rác thải đủ các loại, từ các nhành cây, bao ni lông, gỗ tạp, bàn ghế…cho đến xác động vật. Phải mất một thời gian dài mới dọn hết đống rác này.
Phạm Hương
(Tổng hợp)