Nhộn nhịp làng hoa xứ Nghệ
Đời sốngGĐXH - Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng không khí rộn ràng đã bao phủ khắp các ngả đường ở làng hoa xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An). Các ki-ốt dọc đường tràn ngập đủ loại hoa với đủ màu sắc.
GĐXH - Dân ca Ví, Giặm là sản phẩm tinh thần thấm đượm hồn quê xứ Nghệ, gắn bó với đời sống và là niềm tự hào của người dân. Việc thành lập CLB dân ca từ cơ sở góp phần gìn giữ Ví, Giặm, tạo sự tiếp nối và lan tỏa tình yêu di sản đến thế hệ trẻ.
GĐXH - Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng không khí rộn ràng đã bao phủ khắp các ngả đường ở làng hoa xã Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An). Các ki-ốt dọc đường tràn ngập đủ loại hoa với đủ màu sắc.
GiadinhNet - 8 năm trước, khi viết về dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, tôi may mắn được gặp một số Nghệ nhân dân gian trong lĩnh vực này. Hồi đó, các cụ cũng đã ngoài 80 tuổi. Cho đến vừa rồi, khi ví giặm được công nhận là di sản văn hóa nhân loại, tôi cứ mong những nghệ nhân ấy vẫn còn sống để họ có thể mãn nguyện bởi những trăn trở ở tuổi xế chiều về việc ví giặm đứng trước nguy cơ thất truyền. Dù vậy, nhiều người trong số họ cho tới lúc trở về với đất mẹ đã không kịp chứng kiến ngày trọng đại đó.
GiadinhNet - Vừa qua, CLB Hôn Nhân & Gia Đình, thuộc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh nghệ An đã chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ để "Hát dân ca ví, giặm" cùng đôi “uyên ương điện ảnh Văn Anh - Tú Vi.