Xúc động bộ ảnh Tết Trung thu “Gà trống nuôi con” thời bao cấp

| Xã hội

GiadinhNet - "Tôi chỉ mong rằng, bộ ảnh này như một phút sống chậm lại trong guồng quay hối hả của hiện tại và chúng ta càng trân trọng hơn những giờ phút bên gia đình, người thân...", chị Kim Dung tâm sự.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bộ ảnh Tết Trung thu “Gà trống nuôi con" thời bao cấp được nhiều người chú ý và gây xúc động. Trong ảnh là cuộc sống của 4 bố con sinh sống trong khu tập thể đã cũ nát xuống cấp với những món quà trung thu bình dị. Bộ ảnh này được thực hiện bởi chị Kim Dung và em trai Tuấn Minh, trú tại phố An Ninh, phường Quang Trung (TP. Hải Dương).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Kim Dung cho hay, việc chụp ảnh chỉ là nghề tay trái khi trước đây cả 2 chị em đều làm trong một doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ niềm đam mê và yêu thích này, chị và em trai đã đã mở một Studio nhỏ ở nhà để chụp ảnh theo những ý tưởng lạ cùng vớ yêu cầu của khách.

Những ký ức về Tết trung thu một thời khó khăn. Ảnh: T.Minh

Những ký ức về Tết trung thu một thời khó khăn. Ảnh: T.Minh

Theo chị Kim Dung, khi gần đến ngày Tết trung thu thì những ký ức về những câu chuyện của ông bà, bố mẹ và người thân kể về ngày Rằm tháng 8 thời kỳ còn khó khăn lại ùa về. Đặc biệt, với những gia đình chỉ có người bố ở nhà và nó khác hẳn với ngày Tết trung thu bây giờ với sự no đủ và nhiều đồ chơi, món quà giá trị.

Cho nên, ý tưởng được quay về thời kỳ tuổi thơ còn khốn khó ấy, với hình ảnh người bố đơn thân cùng những đứa con nhỏ quây quần bên nhau trong ngày Tết trung thu đã giúp kết nối ý tưởng của chị cùng mọi người.

“Có 1 thời tuổi thơ như thế! Nhớ quay quắt những mùa trung thu cũ, không ti vi, không điện thoại, lũ trẻ chỉ chỉ có vài thứ đồ chơi đơn giản mà chơi hoài không chán. Nhớ mùi vị bánh truyền thống, chỉ đợi dịp trung thu mới được ăn.

Trung thu là tiếng cười giòn giã của mấy sắp nhỏ, là ánh mắt hạnh phúc háo hức khi được phá cỗ trông trăng, rước đèn quanh xóm. Khoảng sân bé nhỏ khi đó là bầu trời tuổi thơ, là những kí ức không thể nào quên. Có lẽ tôi luôn là người luôn hoài niệm quá khứ”, tác giả bộ ảnh chia sẻ.

Để có được bộ ảnh này, chị Kim Dung và ê kíp đã mất thời gian khá lâu để thực hiện. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chọn bối cảnh để thực hiện, trong khi những gì mang tính đặc trưng thời bao cấp trong TP. Hải Dương còn rất ít.

Những hình ảnh các bé đùa vui cùng bố. Ảnh: T.Minh

Những hình ảnh các bé đùa vui cùng bố. Ảnh: T.Minh

Sau khi tìm được bối cảnh là khu tập thể nhà máy bơm cũ, cả ê kíp đã thực hiện bộ ảnh chưa đầy 1 giờ đồng hồ, với sự tham gia của anh Trần Long (SN 1990) cùng các bé Gia Nguyên (1 tuổi), Hà Linh (3 tuổi) và bé Ngọc Anh (5 tuổi).

Ngoài cái khó là chọn bối cảnh thì việc tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên cho các bé là điều bộ ảnh cần truyền đạt tới mọi người. Vì vậy, ê kíp không gò bó hay tạo hình cho các cháu mà cứ để 4 nhân vật trò truyện tự nhiên thông qua cử chỉ của mỗi người.

"Mỗi khi đến Tết trung thu lúc mà gia đình chưa có điều kiện thì quà trung thu mà bố mẹ, người thân mua cho là những món quà quê, sau đó đợi đến đêm Rằm tháng 8 thì cùng nhau phá cỗ liên hoan. Tôi chỉ mong rằng, bộ ảnh này như một phút sống chậm lại trong guồng quay hối hả của cuộc sống và chúng ta càng trân trọng hơn những giờ phút bên gia đình, người thân...", chị Kim Dung tâm sự.

Trước đó, 2 chị em Kim Dung cũng là tác giả của nhiều bộ ảnh gây sốt trên mạng xã hội từ cuối năm 2016 như: ông bà anh, mẹ con đồng nát và Tết hàn thực và Bố tôi là thợ mộc.

PV Báo Gia đình & Xã hội giới thiệu một số hình ảnh trong Tết trung thu: "Gà trống nuôi con" thời bao cấp:

Bộ ảnh được lấy bối cảnh từ khu tập thể xưa cũ, trong đó chỉ có 4 bố con chung sống với nhau

Bộ ảnh được lấy bối cảnh từ khu tập thể xưa cũ, trong đó chỉ có 4 bố con chung sống với nhau

Tuy cuộc sống còn khốn khó, nhưng người bố ấy vẫn cố gắng mua cho các con những món quà trung thu bình dị

Tuy cuộc sống còn khốn khó, nhưng người bố ấy vẫn cố gắng mua cho các con những món quà trung thu bình dị

Từ những giận dỗi đáng yêu của các bé ...

Từ những giận dỗi đáng yêu của các bé ...

Đến hình ảnh xúc động không nói thành lời

Đến hình ảnh xúc động không nói thành lời

Mặc dù cuộc sống còn khó khăn và không có mẹ ở bên, nhưng 4 bố con vẫn có một Tết trun thu no đủ, quây quần

Mặc dù cuộc sống còn khó khăn và không có mẹ ở bên, nhưng 4 bố con vẫn có một Tết trung thu no đủ, quây quần

Đức Tùy

Ảnh: Tuấn Minh

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Đời sống -

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.