10 ngư dân sống sót diệu kỳ

| Xã hội

Sau gần 56 giờ trôi dạt trên biển, 10 ngư dân của Đà Nẵng đã được cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

 
Lúc 20 giờ 35 tối  25/8, tàu cứu hộ, cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa 7 ngư dân trên tàu đánh cá ĐNa 61406 bị mất tích trên biển suốt 3 ngày qua về đến cầu cảng của Danang MRCC dưới chân bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) trong niềm vui khôn xiết của người thân cùng lãnh đạo UBND TP và các ban, ngành chức năng TP Đà Nẵng.
 

Lực lượng của tàu SAR 412 đưa ngư dân bị nạn lên bờ.

 
Trong đó có 4 ngư dân tương đối khoẻ mạnh, còn 3 người phải trong tình trạng cấp cứu dù không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Ngay lập tức, các ngư dân này được đưa lên xe cấp cứu tiến hành các biện pháp sơ cứu rồi chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc, điều trị.
 
Ông Trần Văn Long, Giám đốc Danang MRCC cho biết, 3 ngư dân còn lại trong số 10 ngư dân của tàu ĐNa 61406 cũng đã được một tàu đánh cá của Quảng Nam phát hiện, cứu vớt đưa vào khu vực Hòn Lá - đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam). Hiện tàu cứu nạn SAR 2710 của Danang MRCC đã tiếp cận, sau khi tiến hành xong các thủ tục bàn giao với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam cũng sẽ đưa ngay các ngư dân này về Đà Nẵng.
 

Lực lượng y tế tiến hành các biện pháp sơ cứu và chuyển các nạn nhân về Bệnh viện Đà Nẵng.

 
Tính từ khi tàu ĐNa 61406 bị chết máy thả trôi trên biển lúc 11 giờ 30 trưa 23/8 đến khi được phát hiện cứu sống lúc 18 giờ 10 chiều 25/8, các ngư dân này đã có đến 56 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, trực diện với cái chết bất cứ lúc nào.
 
Trong suốt quãng thời gian đó là hành trình đầy vất vả của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn và nỗ lực cầm cự đáng kinh ngạc của các ngư dân để trở về với cuộc sống.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.