11 tuổi mới cai sữa, ngủ cùng con 15 năm, nữ diễn viên Địch Oanh đã gián tiếp "hại" con trai mình
GiaDinhNet - Địch Oanh từng tiết lộ, con trai cô đến 11 tuổi mới cai sữa, và hai mẹ con vẫn ngủ cùng nhau tới lúc cậu bé 15 tuổi.
Sự nuông chiều con cái quá mức đã khiến nữ diễn viên Đài Loan - Địch Oanh (đã từng tham gia bộ phim Bao Thanh Thiên) "mất" đi đứa con trai của mình. Câu chuyện đang được bàn tán sôi nổi trong dư luận xung quanh chủ đề yêu con hay hại con.

Địch Oanh từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của cha mẹ, bởi vậy cô dành tất cả tình yêu của mình cho con trai. Trong một chương trình truyền hình được phát sóng toàn quốc, Địch Oanh từng tiết lộ, con trai cô đến 11 tuổi mới cai sữa, và hai mẹ con vẫn ngủ cùng nhau tới lúc cậu bé 15 tuổi. Cho tới khi cô phát hiện ra tính chất nghiêm trọng của một số vấn đề phát sinh, cô mới quyết định để con trai ngủ riêng.

Khi con trai 18 tuổi, Địch Oanh quyết định để con đi dục học Mỹ. Lúc đó, cậu thanh niên này, với tính cách không coi ai ở trong mắt do được nuông chiều từ nhỏ, đã thản nhiên mang súng vào trường học.
Cảnh sát Mỹ bắt giữ con mình, Địch Oanh mới nhận ra rằng sự nuông chiều đã “dẫn con trai vào tù”.

Luật sư cho biết cậu ta có thể bị phán quyết 10 năm tù. Sự việc đáng tiếc này đều bắt nguồn từ việc nữ diễn viên đã quá yêu chiều con trai, khiến cậu bé sống trong “đặc quyền” từ nhỏ, không thể phân biệt được đúng sai .
Đây cũng là một bài học đắt giá giành cho các bậc phụ huynh giáo dục con cái bằng “ ngọt bùi” !
SuSi (Theo QQ - Trung Quốc)