19 năm tù cho nghịch tử giết cha
Trở về nhà sau khi đã uống rượu say khướt, bị cha la mắng Luận dùng dao đâm chết bậc sinh thành.
![]() |
|
Nguyễn Văn Luận. |
Thấy vậy, ông Ngô Văn Khum là cha Luận đang làm vườn gần đó khuyên con “không nên chửi người ta, hỏi thăm là việc của họ còn trả lời hay không là chuyện của mình”. Không nghe lời, đứa con bất hiếu còn lớn tiếng đòi đánh cha.
Không dừng lại ở đó, Luận sấn tới đòi hành hung cha, bị ông đánh cho một cái anh này liền xông vào… bạt tai cha mình. Do bị anh trai ở gần đó chạy đến can ngăn, không làm gì được Luận bèn chạy xuống bếp lấy con dao nhọn đâm vào người cha hai nhát.
Ông Khum được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó. Còn Luận trong cơn say vẫn kịp đi tắm rửa rồi bỏ trốn nhưng bị bắt vào ngày hôm sau.
