2 cát tát trời giáng của tình địch khiến tôi tỉnh ngộ…

| Tâm sự

Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày chồng ngoại tình, còn không dám nghĩ tới chuyện, nhân tình của chồng tìm tới tận nhà để nói với mình rằng, chồng mình vô cùng xấu.

Ngày tôi và chồng đến với nhau, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Yêu nhau hơn hai năm mới tính đến chuyện cưới, tưởng rằng khi tình yêu đã chín muồi, đã tìm hiểu kĩ nhau thì chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chỉ không ngờ, ngày vui chưa tày gang. Hơn hai năm, vì không có con nên chồng đi ngoại tình. Tôi chết lặng khi biết sự thật nhưng người con gái vốn coi trọng danh dự và sợ bố mẹ buồn như tôi lại không dám bỏ chồng. Có lúc sống với chồng mà như khúc gỗ, chán nản vô cùng, vậy nhưng chưa từng dám nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ từ bỏ gia đình này…

Tìm hiểu về cô bồ, rõ ràng cô ta làm gì, ngoại hình ra sao, thân thế như thế nào, thậm chí còn biết cả số điện thoại của cô ta để tính chuyện ghen tuông, nhưng tôi lại không đủ dũng khí. Một là sợ mất danh dự, hai là sợ cả thiên hạ sẽ biết mình có chồng ngoại tình.

Nhưng khi tôi chưa kịp tìm đến cô ta thì cô ta đã tìm tới tôi. Cô ta bảo tôi là, cô ta đang ngoại tình với chồng tôi và nếu cô không chấp nhận được chuyện này thì nên bỏ chồng. Thật sự, tôi run lẩy bẩy khi đối diện với người phụ nữ đó. Nhìn tôi không giống vợ anh, bị lép vế, giống như tôi là kẻ đi cướp chồng. Thật không thể tin nổi, người đàn bà đi cướp chồng của người khác còn có thể đến yêu cầu vợ của anh ta bỏ chồng, đời này đúng là có một không hai.


Thế mà, hôm sau, cô ta gọi cho tôi và chửi tôi là đồ dại dột. Cô ta tìm tận tới nhà tôi và bảo ‘sự thật là chồng chị vô sinh chứ không phải chị không thể có con, chị không biết hay sao? (Ảnh minh họa)

Thế mà, hôm sau, cô ta gọi cho tôi và chửi tôi là đồ dại dột. Cô ta tìm tận tới nhà tôi và bảo ‘sự thật là chồng chị vô sinh chứ không phải chị không thể có con, chị không biết hay sao? (Ảnh minh họa)

Tôi khóc lóc nói cô ta rằng, tôi rất yêu chồng và không muốn bỏ anh, nhưng anh đã có bồ và không biết tìm cách nào kéo anh quay lại. Tôi cũng nói, hơn hai năm qua chúng tôi không có con nên có lẽ, đó là nguyên nhân khiến anh muốn từ bỏ vợ để đi với bồ…

Thế mà, hôm sau, cô ta gọi cho tôi và chửi tôi là đồ dại dột. Cô ta tìm tận tới nhà tôi và bảo ‘sự thật là chồng chị vô sinh chứ không phải chị không thể có con, chị không biết hay sao? Chị bị anh ta lừa bao nhiêu năm rồi, hay bị anh ta gán tội mà chị cũng làm ngơ? Tôi và anh ta đã quan hệ lâu như thế mà tôi cũng không thể có con. Người đàn ông không thể sinh con còn đi ngoại tình thì chị níu kéo làm gì? Nói cho chị biết, tôi cũng không có ý định đến với anh ta, chỉ là chơi bời thôi nhưng bây giờ tôi chán rồi. Chị xem lại mình đi, xinh đẹp, cũng giỏi giang, công việc ổn định, tại sao lại phải lụy một người đàn ông không coi trọng mình?’

Tôi nói, dù anh có vô sinh tôi cũng vẫn yêu anh, vẫn muốn ở bên cạnh anh. Lập tức, khi tôi vừa thốt ra những lời đó thì cô ta tát cho tôi hai cái như trời giáng. Cô ta nói tôi là đồ ngu muội, đàn ông không coi trọng mình, không còn yêu mình, đi với người đàn bà khác mà còn yêu với chả đương. Nhất là khi anh ta còn vô sinh. Bây giờ, anh biết mình vô sinh rồi, bị bồ bỏ nên về ỷ ôi tôi, đúng như lời cô bồ đã từng cảnh báo với tôi như vậy. Và cô ta bảo, nếu anh ta ỉ ôi cầu xin thì đó là một gã hèn, một gã định che đậy điều này đến cuối đời. Và tôi không việc gì phải tin tưởng, phải chấp nhận người đàn ông này…

Nghe thấy điệu bộ nịnh nọt của người chồng tôi yêu ngày nào, bỗng dưng tôi nổi da gà. Đúng là không thể hiểu nổi, người đàn ông như anh là loại người gì. Nghĩ vợ vô sinh thì anh bỏ đi kiếm gái, còn lúc biết mình vô sinh thì quay về nói lời ngọt ngào. Tôi thật sự cảm thấy buồn và chán nản…


Vì hai cái tát đó, tôi tỉnh ngộ. Và giờ, tôi là người độc thân, sống cuộc đời tự do, phơi phới. (Ảnh minh họa)

Vì hai cái tát đó, tôi tỉnh ngộ. Và giờ, tôi là người độc thân, sống cuộc đời tự do, phơi phới. (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ tới lời cô bồ nói rằng, tôi xinh đẹp, có công việc tốt, tội gì phải chịu chấp nhận người đàn ông vô nhân tính này. Tôi quyết định bỏ chồng mà không hề suy nghĩ tới những áp lực sau đó. Tôi thà là ở vậy, thà là chấp nhận cuộc sống cô đơn cũng không nên tiếp tục sống với kẻ hèn hạ.

Sở dĩ cô bồ nói với tôi những điều đó là vì, cô ta đã từng bị đàn ông lừa dối, chán nản nên mới đi ngoại tình, sống buông thả. Nhưng khi thấy một người đàn bà đã từng chung số phận với mình mà vẫn một mực yêu thương chồng, cô ta tức không chịu được và đã dạy cho tôi một bài học bằng hai cái tát.

Vì hai cái tát đó, tôi tỉnh ngộ. Và giờ, tôi là người độc thân, sống cuộc đời tự do, phơi phới. Tôi không cần quan tâm tới những người đàn ông xung quanh, bởi cảm xúc trong tôi đã chai sạn rồi. Nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và phải cám ơn cô bồ của chồng đã cho tôi một bài học nhớ đời….

Theo Khám phá

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.