2 chị em ruột tử vong vì vôi bột

| Xã hội

Ba chị em Đạt mang vôi bột rắc vào cống thoát nước để bắt cá. Khi chui vào trong, cả 3 bị ngạt. Được cấp cứu kịp thời song anh và chị Đạt đã tử vong, riêng Đạt may mắn sống.

Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 31/7, tại bản Ven, xã Xuân Lương (Yên Thế - Bắc Giang).
 
Ba chị em ruột là Trần Thị Loan (SN 1986), Trần Văn Vượng (SN 1988) và Trần Văn Đạt (SN 1995), con ông Trần Văn Quân (SN 1962, trú tại bản San, xã Xuân Lương) mang vôi bột vào cống thoát nước đập Ven thuộc bản Ven đánh bắt cá.

Đoạn cống này có chiều dài khoảng 50m, lòng cống rất hẹp. Vượng chui vào trước. Một lúc sau, nghe tiếng Vượng kêu cứu trong cống, Loan bò vào. Thấy anh chị lâu không ra, Đạt tiếp tục bò vào xem sao. Nhiều khả năng do bị ngạt vôi, thiếu dưỡng khí nên cả 3 người bị ngất trong lòng cống.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an lập tức đến hiện trường, tổ chức cứu nạn. 3 chị em đã được đưa ra ngoài cấp cứu. Đến 18 giờ cùng ngày, Trần Văn Đạt đã được cứu sống. Trần Thị Loan, Trần Văn Vượng đã tử vong, thi thể được đưa ra bên ngoài. Qua giám định, 2 nạn nhân chết do bị ngạt.
 
Theo Dân trí
kimvan
Ý kiến của bạn
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam Hà Nội) khi chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và rơi thẳng xuống đường gom. Hậu quả vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.