2 người khách lạ và án mạng kinh hoàng
Thấy cô chủ quán có nhiều tiền, hai đối tượng vờ ra về, sau đó quay lại đột nhập vào gây án để cướp tài sản.
![]() |
|
Hai người khách lạ |
Khoảng 17 giờ ngày 23/2 có hai vị khách lần đầu tiên đến quán 999 là Nguyễn Văn Tiến (SN 1985, ngụ thôn Văn Hòa, xã Hiếu Bằng, huyện Khuyến Thị, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Nghi (còn có tên khác Nguyễn Ngọc Thạch, ngụ đội 2, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ngồi suốt bốn giờ, cả hai mới gọi chủ quán tính tiền.
Đi bộ một đoạn khá xa, Tiến và Nghi quay trở lại quán. Thấy cửa trước, sau đều đóng nhưng vẫn còn đèn ngủ trong phòng, hai tên lặng lẽ đột nhập vào chỗ chị Thanh nằm, đè nạn nhân xuống giường bóp cổ gần năm phút. Khi nạn nhân đã tắt thở, Tiến lục bóp lấy 876.000 đồng, một ĐTDĐ, một giấy phép lái xe, một CMND và một thẻ ATM tẩu thoát. Đang nằm ngủ dưới nhà bếp, nghe tiếng động lạ, chị Thơ đi lên và phát hiện chị Thanh nằm bất động liền chạy ra sân hô hoán, cầu cứu.
Trước những vật chứng khó chối cãi, Tiến và Nghi đành cúi đầu thừa nhận đã ra tay sát hại cô chủ quán để cướp tài sản. Chỉ vì số tiền gần một triệu đồng, cả hai đã ra tay tước đi mạng sống của một con người. Đội xe ôm chống tội phạm huyện Bến Lức (trước đây là thị trấn Bến Lức) do anh Nguyên làm đội trưởng một lần nữa lập chiến công xuất sắc trên mặt trận phòng chống tội phạm.
