Theo lời kể của bị hại là chị Võ Thị Thu Trang (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), khoảng 9 giờ ngày 19/7/2010, chị đi xe máy cầm theo 10 triệu đồng và một sổ tiết kiệm 150 triệu đồng để trong túi xách. Khi đến đoạn Chợ Bò (xã Tịnh Phong) thì bị hai gã cao to đi trên một xe máy cùng chiều áp sát giật chiếc túi.
Chị bị chao đảo một đoạn dài. Tiền trong túi xách bay tung tóe, dù rất hoảng và run nhưng chị vẫn cố gượng cho xe thăng bằng rồi rồ ga đuổi theo. Vì trên đoạn Quốc lộ 1A, xe tải lưu thông rất nhiều, hai gã cướp cố tăng ga lạng lách qua các đầu xe để tẩu thoát, nhưng chúng chạy tới đâu cũng bị chị bám sát đến đó.
Khoảng chưa được 1km, đến đoạn trước cổng trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi, chị đã quật ngã được hai tên cướp, tri hô nhân dân hai bên đường vây bắt bọn chúng.
|
|
|
Tên Phương và Phong tại cơ quan điều tra. |
Hai tên cướp được giao Công an huyện Sơn Tịnh. Chúng là Nguyễn Thanh Phương (SN 1981) và Nguyễn Phong (SN 1986) cùng ngụ thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, Bình Sơn. Phương và Phong làm nghề sửa xe tại địa phương.
Hai đối tượng thừa nhận, từ đầu năm 2010 đến nay đã thực hiện 8 vụ cướp, 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi. Hầu hết các vụ cướp đều có tài sản rất lớn.
Ngoài những vụ cướp táo tợn, Phong và Phương còn là thủ phạm chính của những vụ trộm xe máy tại các đám cưới. Vì làm nghề sửa xe máy nên việc “xào” xe của chúng là rất nhanh và gọn, chỉ cần hai tiếng đồng hồ, chiếc xe sẽ bị biến dạng, màu sơn được thay đổi hoàn toàn, biển số bị phi tang. Điều đáng nói, toàn bộ số xe máy do bọn chúng đánh cắp đều bán cho người thân trong gia đình sử dụng với giá 3 đến 4 triệu đồng/chiếc.
Những chiếc xe được mang về bất chợt, giá rẻ nhưng những ông bố, bà mẹ vẫn không một chút nghi vấn. Để khi con bị bắt rồi thì mới biết mình đã tiêu thụ của gian.
Theo Công an TPHCM