3/8: Xử cô giáo phóng hỏa đốt cả nhà anh chồng
Vụ cháy nhà lấy đi 3 mạng người trong một gia đình ở Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) do chính người em dâu là cô giáo tiểu học “dàn dựng” sắp được đưa ra xét xử.
![]() |
|
Nguyễn Thị Thuận |
Sau hơn 1 năm điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khủng khiếp, cơ quan công an mới xác định vụ cháy có chủ đích, do chính người em dâu của chủ nhà tên Nguyễn Thị Thuận (34 tuổi, trú tại Phú Mỹ, hiện là giáo viên Anh văn tiểu học) gây nên.
Thuận và 2 đồng phạm khác: Bùi Tiến Hà (50 tuổi, trú tại thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái) và Hoàng Hải Tiệp (29 tuổi, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) cùng bị bắt giữ, điều tra, truy tố về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.
Động cơ gây án của cô giáo tiểu học sau đó được làm rõ là do mâu thuẫn với chồng, anh Nguyễn Chí Tuấn - Em trai chủ nhà. Vợ chồng Thuận - Tuấn đã ly thân, người chồng bỏ đi khỏi nhà, đến mở công ty kinh doanh tại tầng 1 nhà anh Hưng. Bực tức vì sự “nhởn nhơ” của chồng, Thuận rắp tâm dằn mặt.
Thời điểm này, Thuận đang xây nhà tại mảnh đất sát nhà anh Hưng và có thuê Bùi Tiến Hà đến trông coi công trình. Thuận đặt vấn đề nhà Hà đốt nhà anh Hưng để phá ngang việc kinh doanh của chồng. Hà đã chuẩn bị 1 can xăng 5 lít và rủ Tiệp cùng tham gia. Rạng sáng 25/1/2008, Hà và Tiệp trở dậy, dùng ống nhôm luồn qua khe cửa nhà anh Hưng đổ xăng vào rồi phóng hỏa, sau đói lặng lẽ rút về công trình ngủ tiếp.
Đến khi đám cháy bốc cao, Tiệp dùng điện thoại di động gọi cứu hoả nhưng quá muộn. Hậu quả thương tâm đã xảy ra với 3 mạng người và nhiều tài sản bị thiêu hủy.
Tội ác khó tin do cô giáo tiểu học gây ra chỉ bất ngờ bị phát giác qua câu chuyện buột miệng của cậu con trai 5 tuổi. Một hôm ngủ với bà nội, cậu bé bỗng thốt lên: “Con ghét mẹ Thuận. Chính mẹ Thuận đã xui chú Tiệp đổ xăng qua cửa, đốt nhà bác Hưng”.
