30 năm truy tìm hung thủ giết công an

| Pháp luật

GiadinhNet - Đã 30 năm, ông Nguyễn Kim Bôi (gần 80 tuổi) ở Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình mỏi mòn chờ đợi ngày kẻ đã giết con trai ông bị lôi ra ánh sáng.

Di ảnh của anh Nguyễn Văn Tấn.

Nhưng ngày ấy vẫn chưa đến. Cũng vì thế mà con trai ông không được công nhận là liệt sỹ.
 
Tuổi đã cao, sức đã cạn, có lẽ vì thế mà ông Bôi nhiều năm nay không còn đủ sức mang đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra rõ kẻ đã giết chết con trai ông hơn 30 năm trước và công nhận danh hiệu liệt sỹ cho con.
 
Ông Bôi nói, 30 năm qua đã quá dài để kết thúc nỗi đau đớn của một người bố mất con như ông, nhưng ước nguyện ấy có lẽ vĩnh viễn ông không thực hiện được. Mắt nhòe lệ, ông nhớ lại khi ấy là tối ngày 30/5/1981, tại xã Nam Hải có đoàn văn công về biểu diễn. Con ông - Nguyễn Văn Tấn là công an thuộc đội hình sự Công an huyện Tiền Hải được cử về làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại khu vực biểu diễn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, một số đối tượng gây rối đã bị anh Tấn cương quyết ngăn chặn. Sau khi làm nhiệm vụ, trên đường về anh Tấn bị đón đánh vỡ sọ và tử vong.
 
Tìm hiểu phóng viên được biết, sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Tiền Hải khi đó và Công an tỉnh Thái Bình đã tung lực lượng điều tra truy bắt tội phạm. Nỗ lực là vậy, nhưng đến nay đã tròn 30 năm mà kẻ thủ ác gây nên cái chết của người chiến sỹ công an vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
30 năm mất con, cũng ngần ấy thời gian ông Bôi đội đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho con. Tuy nhiên, khi người đàn ông đau khổ này đến gõ cửa Công an huyện Tiền Hải thì nhận được câu trả lời là không có thẩm quyền giải quyết. Ông Bôi tìm đến Công an tỉnh thì họ nói hồ sơ cấp huyện quản lý chứ tỉnh không quản lý.
 
Những tưởng gặp phải sự đùn đẩy như vậy người cha mất con này sẽ nhụt ý chí, nhưng không, ông Bôi vẫn kiên nhẫn nhiều năm gõ cửa các cơ quan công quyền Thái Bình. Sau đó cơ quan chức năng đã "mở cửa" xem xét giải quyết cho ông. Nhưng cánh cửa vừa hé mở đã bị đóng lại.
 
Tại công văn số  4432/X13 của Công an tỉnh Thái Bình (ngày 19/10/2007) cho rằng: "Tối ngày 30/5/1981 đồng chí Nguyễn Văn Tấn nghỉ tại nhà riêng, có đi xem văn nghệ tại xã Nam Hải, sau khi xem văn nghệ xong trên đường trở về nhà thì bị ném gạch vào đầu dẫn đến tử vong. Trường hợp từ trần của đồng chí Nguyễn Văn Tấn như đã nêu trên không đủ điều kiện công nhận liệt sỹ".
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này, mọi hướng điều tra nhằm tìm ra kẻ thủ ác đã bế tắc hoàn toàn. Một người thân của anh Tấn (xin được giấu tên) nói: "30 năm nay, gia đình ông Bôi sống trong cảnh khốn khó. Nỗi đau mất con cộng thêm việc CQĐT không tìm ra kẻ thủ ác khiến chúng tôi thất vọng về năng lực của họ. Kẻ giết người đã không phải đền tội, anh Tấn và người thân thì không được ghi công. Chỉ tội cho người cha già của anh Tấn khi dành nửa đời người đi kêu oan cho con".
 
Hà Thiều
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.