7 năm làm “cầu nối” cho những phận đời sẻ chia yêu thương

Thứ năm, 08:30 20/06/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Suốt 7 năm qua, 467 mã số là ngần đấy mảnh đời đã được chuyên mục “Vòng tay nhân ái” trên Báo Gia đình và Xã hội làm cầu nối. Nhiều mảnh đời bất hạnh ấy đã được thắp sáng niềm tin nhờ sự sẻ chia từ nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước thông qua chuyên mục...


Hình ảnh của bé Kê.

Hình ảnh của bé Kê.

Mang nụ cười đến những mảnh đời bất hạnh

7 năm, 467 mã số đã được đăng tải trên chuyên mục “Vòng tay nhân ái” là bấy nhiêu số phận với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng có lẽ với những người làm chuyên mục, các trường hợp bị bỏng lại luôn khiến chúng tôi day dứt. Không ít trường hợp đã ra đi vì bị bỏng nặng và nếu may mắn sống sót thì cũng chịu những hậu quả hết sức nặng nề.

Bé Vừ Thị Kê (23 tháng tuổi, người dân tộc Mông, trú tại xóm Lòn Phìn, xã Lương Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng) không may ngã vào bếp lửa và bị bỏng nặng được chuyển đến cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị. Các bác sỹ ở bệnh viện đã nhanh chóng kết nối với chuyên mục Vòng tay nhân ái để hỗ trợ cho cháu. Nhận được thông tin, PV đã tìm gặp gia đình con.

Dù đã nhiều lần đến với các trường hợp bị bỏng nhưng người viết bài vẫn không thể cầm lòng trước hình ảnh cô bé 23 tháng tuổi đang oằn mình gánh chịu những cơn đau.

Theo chia sẻ của người nhà, bé Kê bị bỏng vào chiều 26/2. Lúc đó bé Kê ở nhà cùng với mẹ. Còn ông bà nội xuống viện chăm sóc bố của bé cùng người chú đang phải nằm viện do biến chứng của sởi. Khi mẹ của Kê là chị Lý Thị Mị cõng em gái trên lưng mới được gần 2 tháng tuổi ra ngoài lấy rau cho lợn, bé Kê ở trong nhà một mình không may ngã vào bếp lửa đang cháy. Khi mẹ phát hiện ra thì bé đã nằm bất động, mặt úp vào bếp lửa.

PGS.TS Hồ Thị Xuân Hương, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng trẻ em (Viện Bỏng quốc gia) cho biết, bé Kê bị bỏng lửa nặng độ 4,5 vùng mặt mắt phải. Mặt bé bị ngã vào bếp, bỏng sâu hết phần mi dưới mắt phải vùng da đầu có tóc và sưng phù nề, nửa vành tai phải của bé có nguy cơ mất do hoại tử. “Vết bỏng của bé Kê có diện rộng lại bỏng sâu. Đáng ngại là vết bỏng ở vùng mặt mà con lại còn quá nhỏ. Nếu không được điều trị, khuôn mặt con sẽ bị sẹo co kéo”, BS Xuân Hương buồn rầu nói.

Ngay sau đó, bài báo “Bố đang nằm viện, bé 23 tháng tuổi ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng khuôn mặt” đã lên trang chủ mục “Vòng tay nhân ái” Báo Gia đình & Xã hội với mã số 443. Chỉ ít lâu sau, đã có hàng trăm độc giả gọi điện đến tòa soạn hỏi về tình trạng sức khỏe của bé Kê, mong muốn chung tay giúp đỡ bé điều trị. Bé Kê đã nhận được hỗ trợ trực tiếp số tiền hàng trăm triệu đồng, riêng chuyên mục “Vòng tay nhân ái” đã chuyển cho gia đình bé 21.625.000 đồng.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật cấy ghép da, di chứng sau bỏng để lại trên khuôn mặt bé Kê vẫn còn phải điều trị thêm. Vậy nhưng với tấm lòng của các bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia cùng các nhà hảo tâm, bé Kê đã dần hồi phục lại khuôn mặt, giữ được bên tai… và trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc.

Cũng rơi vào hoàn cảnh khốn khó khi con gặp tai nạn bỏng, vợ chồng anh Mạ Văn Nó (SN 1988) và chị Lý Thị Băng (SN 2001, ở xóm Ràng Khoen, xã Hạ Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) còn trẻ, không việc làm, không một xu dính túi. Vậy nên khi tai họa ập đến, để có tiền cho con gái cấp cứu, anh chị phải vay mượn nhiều người mới gom đủ 2 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí, số tiền còn lại đành xin bệnh viện cho khất nợ.

Khi tiếp xúc với PV, gia đình không giấu được sự ân hận khi vô tình gây tai nạn cho con. Đó là vào một buổi chiều, vợ chồng anh chị đi làm nương, cháu Tuyết ở nhà cùng bà nội. Trong lúc bà nội đi cho lợn ăn, Tuyết chơi trong nhà không may bị ngã vào bếp lửa đang cháy ngùn ngụt. Cháu được sơ cứu tại bệnh huyện, rồi được chuyển gấp xuống Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Theo các bác sỹ, cháu Tuyết bị bỏng nặng mặt, cổ, tai, cánh tay phải bỏng độ 4,5. Phần mặt của cháu bị ngã vào bếp nên tình trạng vô cùng nguy hiểm bởi ảnh hưởng trực tiếp tới mắt và vành tai phải. Hoại tử độ 5 ngón 2,3,4,5 bàn tay phải. Cháu Tuyết phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật cấy ghép da, chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Ngay sau bài báo “Những hình ảnh xót xa về bé gái dân tộc 12 tháng tuổi bị bỏng nặng vì ngã vào bếp lửa” về hoàn cảnh cháu Tuyết đăng tải trên Báo Gia đình & Xã hội, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ gia đình anh lo tiền viện phí để tập trung chăm sóc cho đứa con tội nghiệp. Sau điều trị, vết bỏng đã cải thiện rõ rệt, phần mặt không bị ảnh hưởng, bé được xuất viện.

Hồi sinh


Hình ảnh hiện tại của chị Thành bên các con sau khi đã được cắt bỏ khối u lớn trước ngực.

Hình ảnh hiện tại của chị Thành bên các con sau khi đã được cắt bỏ khối u lớn trước ngực.

Điều này rất đúng với hoàn cảnh của chị Giàng Thị Thành (ở bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái). Ngày mới lấy chồng, chị phát hiện ngực trái có một khối u nhỏ. Khối u không gây đau đớn nên chị nghĩ bình thường.

Thế nhưng khối u vẫn to dần lên, không chỉ chị mà những người thân cũng nhận thấy điều khác biệt đó. Ngực trái của chị dần mang khối u khổng lồ như quả mít, kèm theo chảy dịch từ khối u. Những cơn đau buốt dần dần hình thành, kéo dài, hành hạ khiến chị Thành như “chết đi sống lại”. Chị không thể đi làm nương, sinh hoạt khó khăn.

Lúc đó, có lo lắng nhưng việc đi khám là điều xa vời vì vợ chồng chị không có tiền. Cả gia đình khẩn thiết mong có sự hỗ trợ để được đưa đi viện. Chỉ trong vài ngày bài viết “Lời kêu cứu của gia đình có người mẹ trẻ một bên ngực to bất thường” - mã số 346 đã nhanh chóng được phía Bệnh viện Quốc tế Vinmec hỗ trợ. Anh Giàng A Sử - anh trai chị Thành dẫn em gái xuống Hà Nội khám và vui mừng khi biết khối u của em gái anh có thể mổ được.

Mới đây, chúng tôi liên lạc lại với gia đình. Anh Giàng A Sử cho biết, bây giờ sức khỏe chị Thành đã ổn định hơn. Sau đợt mổ lần 1, khối u tái phát, gia đình đã đưa chị xuống Bệnh viện Việt Đức mổ đợt 2. Hiện chị Thành ở nhà dùng thêm thuốc Nam để điều trị. Ngoài việc cắt bỏ hoàn toàn khối u, còn phải cắt bỏ toàn bộ phổi bên trái, đồng thời tạo hình lại xương ức cũng như thành ngực trái nên sức khỏe chị những ngày đầu khá yếu. Bây giờ đã ổn định, sinh hoạt đỡ hơn trước, chị Thành không còn bị khối u lớn gây ảnh hưởng. Khi nhận được bức ảnh do anh Sử gửi khi chị Thành được “giải thoát” khỏi khối u khổng lồ, chúng tôi vô cùng xúc động.

Khác với chị Thành, bé Hoàng Thị Hoài Thương là con chị Vũ Thị Thu Hà (xóm 5, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) sinh ra không may mắc não úng thủy, nhiễm trùng vùng bụng dưới. Bố mất khi bé mới được 3 tháng tuổi. 21 tháng tuổi, Hoài Thương luôn trong tình trạng “giáp mặt với tử thần” khi phải trải qua 11 lần mổ. Đọc lá thư tuyệt vọng của mẹ bé cầu cứu mọi người mà chúng tôi đã rớt nước mắt.

Thông tin về bé Hoài Thương ngay lập tức được đăng tải trên chuyên mục “Vòng tay nhân ái” với mã số 383. Gương mặt của bé với nụ cười thiên thần đã lấy đi bao nước mắt của các nhà hảo tâm. Nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã gửi tiền ủng hộ thông qua tòa soạn hoặc trực tiếp đến gia đình. Số tiền 48.325.000 đồng tiền bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo Gia đình & Xã hội đã được chương trình “Vòng tay nhân ái” chuyển đến gia đình bé Hoài Thương. Cùng với đó, các nhà hảo tâm còn trực tiếp hỗ trợ cho bé Thương qua Singgapore chữa trị. Vượt qua những đợt phẫu thuật “ngàn cân treo sợi tóc”, bé Thương giành được sự sống, sức khỏe của con hồi phục kì diệu.

Góp gạo nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi


Tổng biên tập Trần Tuấn Linh trao tiền cho trường hợp bé Mỹ Duyên MS 424

Tổng biên tập Trần Tuấn Linh trao tiền cho trường hợp bé Mỹ Duyên MS 424

7 năm qua, “Vòng tay nhân ái” cũng là “cầu nối” để nhiều sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi, mồ côi có được cuộc sống mới, được nuôi dạy khôn lớn. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cặp bé trai song sinh ở Yên Bái đã có sữa để uống, có chăn ấm để đắp…

Sau 5 năm kết hôn, anh Đinh Xuân Biết và chị Hoàng Thị Thu Hoạt (ở thôn 7, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) có một con gái. Anh chị vẫn kế hoạch, định ổn định mới sinh tiếp. Năm 2017, chị Hoạt nhỡ kế hoạch. Nhưng biết mình mang thai đôi, anh chị vui mừng khôn xiết.

Để vợ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt, anh Biết tranh làm hết việc trong gia đình. Anh cũng nhận việc làm thêm tích cóp tiền để chuẩn bị ngày vợ sinh nở. Ngày chị Hoạt có dấu hiệu chuyển dạ, chị được gia đình đưa xuống Bệnh viện huyện Lục Yên. Các bác sỹ mổ gấp cho chị. Hai bé trai song sinh nặng 2,1kg lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Chị Hoạt sau sinh rất yếu, khó thở phải dùng bình ôxy hỗ trợ. Hai ngày sau, nhận thấy sản phụ có biểu hiện xấu, bác sỹ đã đề nghị chuyển lên tuyến tỉnh. Dù đã được bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng 4 ngày sau, chị Hoạt đã qua đời do tai biến sau sinh.

Người mẹ ra đi, để lại cho chồng cô con gái 5 tuổi và 2 cậu con trai sinh đôi chưa một lần biết mùi sữa mẹ… Một tay nuôi 3 con nhỏ với anh Biết là gánh nặng rất lớn. Để hai bé song sinh còn đỏ hỏn có sữa, có những ngày anh chạy khắp làng trên xóm dưới xin từng giọt sữa mẹ.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết “Thương cảnh cặp song sinh vừa chào đời đã phải chịu tang mẹ” với mã số 342, rất nhiều nhà hảo tâm ở khắp mọi miền Tổ quốc đã bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh éo le này. Không ít các tổ chức, cá nhân đã đến thăm, ủng hộ trực tiếp hoặc gửi tiền mặt, quần áo, sữa, đồ chơi và nhiều vật phẩm tới gia đình với mong muốn “góp gạo” nuôi các cháu nhỏ khôn lớn. Hiện 2 bé song sinh phát triển tốt, các cháu rất ngoan. Con gái lớn đã biết phụ bố trông em, dỗ dành em mỗi khi các em quấy khóc.

“Trong lúc khó khăn, thiếu thốn trăm bề, may mà nhờ có quý Báo và độc giả giúp đỡ, tôi mới có điều kiện chăm sóc các con. Không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình tôi xin cảm tạ những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm đã chia sẻ với gia đình”, anh Biết xúc động nói.

Ba đứa trẻ ở thôn Đồng Chằm (xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng chốc cũng mồ côi. Sinh ra đã không có bố, mẹ lại qua đời vì căn bệnh viêm màng não quái ác, việc chăm sóc 3 đứa trẻ phụ thuộc vào ông bà ngoại. Lúc này đứa lớn nhất mới lên 6, còn cháu út mới 7 tháng tuổi. Trong khi đó vợ chồng ông Bùi Văn Giang - ông ngoại của 3 cháu thuộc diện khó khăn, đang nuôi mẹ già mắc chứng bệnh mất trí nhớ và cậu con trai đang tuổi ăn học. Cuộc sống gia đình càng thêm túng quẫn.

Bài viết “Rơi nước mắt cảnh 3 đứa trẻ không cha, bỗng chốc mồ côi cả mẹ” đã lay động đến trái tim của rất nhiều độc giả. Nhiều lời chia sẻ, động viên gia đình ông Gang vượt qua nối đau, nhiều tấm lòng hảo tâm của độc giả gửi đến chung tay giúp đỡ gia đình ông trang trải nuôi nấng 3 đứa trẻ sớm phải chịu thiệt thòi khi không có bố mẹ bên cạnh. Chung tay cùng với Báo, nhóm từ thiện FC Báo chí Vĩnh Phúc và Hội ngành cửa Vĩnh Phúc đã lập một cuốn số tiết kiệm trị giá 25.000.000 đồng thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) để vợ chồng ông Giang có khoản phụ cấp lâu dài nuôi dưỡng các cháu. Hiện tại với sự chăm lo của ông bà ngoại cùng hỗ trợ của bạn đọc, 3 đứa trẻ cũng đã có cuộc sống ổn hơn.

Đúng như kỳ vọng của chương trình “Vòng tay nhân ái”, bạn đọc cảm thấy ấm lòng hơn khi nhận thấy trong xã hội có nhiều tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng chung tay hỗ trợ những thân phận thiệt thòi. Những trường hợp do chương trình “Vòng tay nhân ái” kêu gọi giúp đỡ đã được các tổ chức, nhóm từ thiện kịp thời ủng hộ.

Sau 7 năm thực hiện, chương trình “Vòng tay nhân ái” đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét và chiếm trọn niềm tin trong lòng độc giả. Mỗi năm hàng tỷ đồng của độc giả gửi qua Báo đã được kết nối đến các mảnh đời. Tuy chỉ là cầu nối, nhưng những người thực hiện chuyên mục hy vọng, sẽ tiếp tục có nhiều vòng tay nhân ái trong cộng đồng góp phần sẻ chia với những số phận thiệt thòi, kém may mắn để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau 7 năm thực hiện, chương trình “Vòng tay nhân ái” đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét và chiếm trọn niềm tin trong lòng độc giả. Mỗi năm hàng tỷ đồng của độc giả gửi qua Báo đã được kết nối đến các mảnh đời”.

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp

MS 1094: Chàng trai người H'Mông nghèo bị mắc bệnh hiểm nghèo cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - Từng mong đi làm để phụ giúp cha mẹ nuôi các em, Vàng A Sáng không ngờ mình lại trở thành gánh nặng của cả gia đình khi mắc áp xe nội sọ. Sau ca phẫu thuật, A Sáng vẫn cần điều trị dài ngày, trong khi gia đình nghèo đã kiệt quệ vì viện phí.

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Kết chuyển - 2 tuần trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.