86 ngôi mộ bị đập đêm Giao thừa: Ai là kẻ chủ mưu?

| Pháp luật

GiadinhNet - Cho đến sáng ngày 9/2, tại nghĩa trang Ba Trầy, gạch đá vẫn còn ngổn ngang.

 
Sau khi Báo điện tử giadinh.net.vn đưa tin về vụ đập phá 86 ngôi mộ tại nghĩa trang xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhiều độc giả đã điện thoại cho toà soạn đề nghị thông tin tiếp về vụ việc này. Cho đến sáng ngày 9/2, tại nghĩa trang Ba Trầy, gạch đá vẫn còn ngổn ngang…
 
Trái đạo lý và pháp luật

Có mặt tại bãi tha ma Ba Trầy (Yên Long, Đức Yên) chúng tôi chứng kiến cảnh đổ nát, ngổn ngang gạch vữa ở nhiều khu mộ. Theo quan sát, lăng mộ của các họ Nghiêm, Đinh, Nguyễn, Phạm đều bị đập phá cột cổng, hậu bành, bàn thờ, bát hương, bình hoa, các vật trang trí. Lăng mộ nào càng dựng công phu thì càng bị tàn phá nặng nề. Ông Diệu Chi trầm ngâm rất lâu trước lăng mộ họ Đinh rồi xót xa nói với chúng tôi: “Lăng được lập vào tháng 3/2000 và tôn tạo vào tháng 3/2009. Con cháu họ Đinh đã đầu tư tiền bạc, thiết kế lăng mộ cho tổ tiên khang trang, vậy mà kẻ gian đã nhẫn tâm đập tan tành cột cổng, hai con nghê sứ sành, hậu bành, bàn thờ bị đổ ngả nghiêng, bát nhang, lọ độc bình vỡ tung tóe...”.

Tại khu vực gần đó, phần mộ của ông Nghiêm Sỹ Lạc (1922-1990) và bà Nguyễn Thị Thanh (1928-2003) vừa được xây bằng đá chở từ Thanh Hóa về cũng bị đập tan tành. “Ngày Tết cổ truyền của dân tộc là ngày đoàn tụ gia đình, cũng là ngày con cháu nhớ về tổ tiên, ông bà, vậy mà chúng đang tâm đập phá mồ mả là động đến tâm linh, thật táng tận lương tâm và coi thường đạo lý, luật pháp”, ông Nghiêm Sỹ Nhường (73 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Đại Nghĩa (xã Đức Yên) bức xúc nói. Theo ông Nhường cho biết, trong 86 ngôi mộ bị đập phá vào đêm giao thừa có cả mộ của các liệt sỹ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến dành độc lập cho Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Nhị (80 tuổi) vừa khóc vừa than vãn: “Ngày mồng 5 Tết là ngày giỗ của bà Đinh Thị Tài, mẹ của liệt sĩ Đinh Văn Trữ, vậy mà lăng mộ của bà cùng nhiều người thân khác cũng đã bị đập phá, thật xót xa”. Còn anh Phan Thanh Bình, một người dân địa phương thì phẫn nộ cho rằng, phải có hận thù gì ghê gớm lắm, kẻ gian mới đến mức vô lương tâm hành động như vậy.
 
Lăng mộ bị đập phá tan hoang.
 
Kẻ thủ ác là ai?

Khi chúng tôi đang viết dòng cuối cùng của bài báo thì nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hạnh- Trưởng phòng Giáo dục Lộc Hà cho biết, tại xã  Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lăng mộ họ Phan Lưu cũng bị kẻ xấu đập phá tới 6 ngôi.

Ông Nghiêm Xuân Hải- Chủ tịch UBND xã Đức Yên cho biết, Đức Yên là xã có truyền thống hiếu học và cách mạng. Trường Nghĩa Yên Minh Tân được xây dựng vào năm 1936 gắn liền với sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản, với nhà hoạt động cách mạng Đinh Quang Vinh (1907-1983). Ông Đinh Quang Vinh ngoài việc có công thành lập trường, đảm đương cương vị hiệu trưởng còn là một cán bộ truyền bá tư tưởng của Đảng, gây dựng phong trào cách mạng của những năm 30 tại quê hương. Năm 2010, Trường Nghĩa Yên Minh Tân được đón nhận Bằng Di tích lịch sử, văn hóa, nhưng niềm vui mới nhen nhóm thì cuối năm cũ, đầu năm mới lại xảy ra vụ việc đáng buồn này.

Ngoài phần mộ của nhà cách mạng Đinh Quang Vinh bị đập phá còn có phần mộ của 3 liệt sĩ khác cũng chung cảnh ngộ, trong đó có phần mộ của liệt sĩ Đinh Văn Trữ. Liệt sĩ Trữ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mộ nằm ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Do cha, mẹ, các chị em của liệt sĩ Trữ đã mất nên gần đây các cháu của liệt sĩ (đều trên dưới 80 tuổi), được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương mới đưa được phần mộ của liệt sĩ về quê nhà. Cháu con vừa xây mồ xong cho cậu, chưa kịp vui thì kẻ tàn ác đã đập phá tan hoang tất cả...

Theo ông Hải, sau khi sự việc xảy ra, ngay trưa mồng 1 Tết, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương đã họp khẩn, một mặt đề nghị bà con bình tĩnh, không làm cho tình hình căng thẳng thêm, mặt khác cắt cử lực lượng dân quân, tự vệ, xung kích đảm bảo an ninh cho nhân dân và báo cáo với cấp trên để giải quyết.

Vậy nhưng trong khi nhân dân Đức Yên cố gắng giữ bình tĩnh thì kẻ ác lại không ngừng các hành động khiêu khích. Ông Hải cho biết vào lúc 0 giờ ngày 7/2, kẻ gian đã ném 18 hòn đá vào nhà ông Nghiêm Sỹ Phương, bà Trần Thị Thanh (thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Sỹ Ngụ) làm vỡ kính cửa. Nghe thông tin, xã đã triển khai lực lượng truy bắt nhưng kẻ thủ ác vẫn tẩu thoát. “Gia đình ông Phương hiền lành, chất phác, ông Phương đi làm ăn ở Hà Nội, hai con đều làm ăn ở xa, cháu trai đang học lớp 6. Gia đình không xích mích gì với ai, không biết vụ ném gạch đá này có phải do cùng một đối tượng đập phá một gây nên không?”, ông Hải đặt nghi vấn. 
 
Lê Văn Vỵ
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.