Á hậu Phương Nga - Chạm vào hào quang vẫn chỉ mơ làm ngân hàng, giảng viên, thích nhất cầm giẻ lau dọn nhà
Nhà Phương Nga ở Xã Đàn. Còn studio nơi diễn ra cuộc trò chuyện với Á hậu ở con phố Võ Thị Sáu, cách nhà Á hậu chừng 3 cây số, cách trường cô học chừng 2 cây số. Nhưng khi đến điểm hẹn, Phương Nga hỏi: “Chị ơi, chỗ này ở đâu?”.
Khi Phương Nga hỏi tôi về con đường cách nhà cô chỉ 15 phút đi xe ấy, bất giác tôi muốn đặt cho nàng Á hậu trẻ cái tên Mầm Lá – Cô gà mái xổng chuồng. Tất nhiên cô gái này không bước ra từ một trại nuôi nhốt công nghiệp. Nhưng cái cách mà cô đến với thế giới bên ngoài bằng tất cả sự hồn nhiên, tươi vui, tràn đầy năng lượng, giống hệt như hai hạt mắt trong veo lấp lánh khao khát khám phá và tự do của Mầm Lá trong cuốn sách thiếu nhi đình đám xứ Hàn. Cũng giống Mầm Lá, cô gái ấy dám có những giấc mơ tưởng như hoang đường, dám sống một cuộc sống tràn ngập thử thách và dám làm những điều mà mình muốn.
Chỉ vì "một thanh xuân không có gì để hối tiếc".

Phương Nga lên đường thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018 theo đúng nghĩa "tay không bắt giặc". Nếu Huyền My của mùa thi năm ngoái được "trang bị tận răng" với quá trình chuẩn bị chu đáo, được huấn luyện với các chuyên gia hàng đầu Việt Nam và Philippines, lại có lợi thế chủ nhà, thì Phương Nga vẻn vẹn hai tuần "ôn thi cấp tốc". Hỏi Phương Nga kịp làm gì trong hai tuần ít ỏi ấy, cô cười: "Em kịp ốm một trận".
Á hậu Phương Nga bảo, ban đầu cô cũng hoảng loạn. Nhưng bản thân vẫn còn nguyên nhịp độ huấn luyện gắt gao sau 3 tháng thi Hoa hậu Việt Nam nên nhanh chóng lấy lại tự tin. Đặt chân tới Myanmar, Phương Nga tràn đầy năng lượng. Cô kể chuyện chơi thân với người đẹp Peru như thế nào, chuyện làm nũng người quản lý thí sinh ra sao, chuyện đi đâu cũng được mọi người khen da đẹp và mỗi sáng ra lại nhận được câu hỏi: "Sao hôm nay Nga tươi thế?".


Phương Nga thành thật, lần đầu đi thi quốc tế, cô hoàn toàn không có cảm giác bất an mà rất tự tin. Tự tin không phải vì làn da trắng sứ, nụ cười tươi hay vốn tiếng Anh đủ để kết thân với các thí sinh Âu Mỹ. "Tự tin chỉ vì... thấy rất tự tin", Phương Nga cười.
Kiểu như trong phần thi áo tắm, khi nhiều khán giả cho rằng đây là một thử thách khó với người đẹp Việt Nam thì Phương Nga lại tự tin hơn cả mong đợi với những cú lắc hông, xoay người, hất tóc mạnh mẽ đầy sức sống. Cô bảo: "Best Swimsuit là phần thi thể hiện rõ nhất đường nét cơ thể và tính cách của mỗi thí sinh. Có thể do em vừa giảm cân nên hơi gầy một chút, mọi người chê mỏng, không cong nhưng em tự tin với những gì em có và em đã thành công".

Thành ra, chuyện bị gièm pha là "Miss Hack Vote" khi được gọi tên vào Top 10 nhờ chiến thắng bình chọn với Phương Nga không có gì đáng xấu hổ . Cô thổ lộ: "Quan trọng là em không làm việc đó, còn việc em được khán giả nước nhà yêu mến mà kêu gọi bình chọn cho mình phần nào chứng minh rằng em xứng đáng với tình cảm của mọi người. Em rất biết ơn và tự hào về Tổ quốc mình khi giành chiến thắng ở giải phụ này".

Phương Nga luôn nhận mình là cô gái trẻ năng động, ham khám phá, thích thử thách, mê phiêu lưu. Thế nhưng khi lộ ra chuyện không biết đến con phố chỉ cách nhà có 3km thì cô đành xấu hổ thú nhận: "Em thạo nhất là đường Xã Đàn. Còn lại thì không dám đi ra đường một mình".
Á hậu phân bua, mọi sinh hoạt từ nhỏ tới lớn của cô chỉ diễn ra trên tuyến phố này. Cấp 1-2-3 học trên tuyến phố này. Lên đại học thì đi quá lên hầm chui Kim Liên, tới đoạn Đại Cồ Việt thì rẽ phải là tới trường. Tối thì ít được đi chơi. Lang thang quà vặt cũng thi thoảng mới có cơ hội. "Nếu đi ra ngoài cung đường này thì em cần có người đi cùng. Với lại trong túi luôn có bản đồ.", Phương Nga thổ lộ, trong sự hoài nghi của những người theo dõi cuộc phỏng vấn, rằng cô gái đứng trước mặt mình đây sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành thật sao.

Nhà Phương Nga có hai chị em gái, bố mẹ đều làm ngân hàng. Thuở nhỏ bố mẹ đi công tác triền miên, nhiều khi chỉ có hai chị em ở nhà trông nhau. Nhưng Phương Nga bảo cô sợ bố mẹ đủ để không có họ ở nhà cũng không dám mở khóa đi chơi. Đến giờ, ở tuổi 20, cô con gái xinh đẹp càng bị "cấm cung" chặt hơn. "Ai cũng nghĩ em có nhiều người theo đuổi lắm mà thực tế thì không có đâu. Em không có cơ hội", Phương Nga ngậm ngùi.
Nàng Á hậu 20 tuổi cũng thành thật, rằng từ lúc đăng quang chưa có điều kiện gặp gỡ các "đại gia". 2 tuần chạy nước rút cho Hoa hậu Hòa bình, 3 tuần thi thố tại Myanmar, trở về nước là cuốn theo vòng quay của các sự kiện chật kín mỗi ngày. "Có chút thời gian rảnh nào là em vào mạng trò chuyện với người nhà, bạn bè thân thiết của mình. Những tin nhắn chờ em thực sự không có thời gian để xem. Nên không rõ có ai ngỏ lời hay đề đạt điều kiện gì với mình không nữa", Nga cười hồn nhiên.

Học lớp 6 thì Phương Nga biết nấu cơm. Cô cũng chẳng nhớ từ lúc nào thì mọi việc trong gia đình cô có trách nhiệm quán xuyến. Đại để từ lúc chị gái vào Sài Gòn lập nghiệp thì Phương Nga vừa là chủ nhân vừa là nhân viên tạp vụ trong ngôi nhà của bố mẹ mình. Á hậu hồn nhiên kể: "Sở thích đặc biệt của em là dọn nhà. Khi dọn nhà, tập trung duy nhất vào một việc, cảm giác có thể quên hết mọi thứ xung quanh lẫn mọi chuyện vui buồn".
Việc đầu tiên khi Phương Nga xách va ly trở về nhà sau 4 tháng đi thi nhan sắc cũng là dọn nhà. Á hậu kể, cô bày 5 cái va ly ra giữa nhà, mở tung tất cả, rồi soạn từng thứ một, sắp xếp từng cái một vào căn phòng nhỏ của mình. "Em làm mọi thứ từ từ, 3 ngày rồi chưa xong, vừa làm vừa tận hưởng cảm giác mình đang làm".
Hỏi Phương Nga không ngại đội vương miện Á hậu mà lại đổ mồ hôi lau chùi toilet, bếp núc hay sao?, Á hậu cười: "Em lại thích nhất cảm giác về tới nhà là được thay bộ đồ ngủ để đi dọn dẹp. Lúc đó người sẽ đổ mồ hôi rất nhiều không khác gì tập thể dục cả. Xong xuôi thì đi tắm gội, rồi đi ra nằm trên chiếc giường thơm tho mình mới dọn hoặc xuống nấu ăn trong căn bếp sạch tinh tươm. Cảm thấy vô cùng thư thái".

Như mọi cô gái 20 khác, Phương Nga cũng thích xem phim, shopping, du lịch, tụ tập bạn bè... nhưng không việc gì khiến cô có được cảm giác hân hoan, sung sướng như lúc tỉ mẩn cặm cụi dọn bàn phấn cho mẹ, xếp từng lọ nước hoa đâu vào đấy, rồi chờ mẹ về, hân hoan như thể mình là cô Tấm trong quả thị. "Cảm giác đó khó tả lắm", Phương Nga bẽn lẽn giãi bày.
Tuổi 20 và giành những chiến tích bất ngờ tại hai sân chơi nhan sắc lớn, Phương Nga thú nhận cô vẫn còn chưa hết choáng ngợp và chưa kịp có dự định gì cho tương lai. Showbiz vẫn là một lối đi bỏ ngỏ. Còn ước mơ thì vẫn là cái ước mơ nhỏ bé của một cô gái chưa từng trải nghiệm cuộc đời rộng lớn ngoài kia cách đây vài tháng: trở thành một nhân viên ngân hàng hay một giảng viên đại học, công việc ổn định thì lấy chồng, sinh con, ngày ngày đi làm, tối về nhà nấu cơm, chăm sóc gia đình.
Chẳng lẽ 4 tháng qua, với cuộc hành trình dài và rộng mà Phương Nga vẫn giữ cái ước mơ bé mọn ấy? Phương Nga bối rối đáp lời: "Vâng, tạm thời em vẫn nghĩ đó là ước mơ duy nhất. Dù chắc làm giảng viên đại học thì hơi khó với một Á hậu như em".







Một vài năm nữa, có thể cô Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 có tên Bùi Phương Nga sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi" mà mất hút sau cánh cổng căn biệt thự nào đó. Cũng có thể cô ấy vẫn ngồi đây và tiếp tục nói về những giấc mơ và những chân trời khác. Nhưng có một điều chắc chắn, Nga sẽ không thuê một người giúp việc thay mình lau chùi nhà cửa. Cảm giác như khi cầm tay vào chiếc giẻ lau, cô bước vào thế giới khác, thế giới của cô bé Lọ Lem cần mẫn trong gian bếp của riêng mình. Có một thế giới như thế để lẻn vào sau mỗi ngày tất bật với đời thật thú vị biết bao!
Theo Helino
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 10 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
Gia thế gây chú ý của Hoa hậu Phương Oanh
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Phương Oanh vừa đăng quang Miss World Vietnam 2025. Gia thế của nàng hậu gốc Hà thành khiến nhiều người tò mò.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.